Liên hoan phim Cannes 2025:

Nhiều bước chuyển mình mới

HỒNG NHUNG

VHO - Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 năm 2025 diễn ra tại Pháp từ ngày 13-24.5, với sự góp mặt của nhiều gương mặt mới mang đến một làn gió đầy cảm hứng tại sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh.

Nhiều bước chuyển mình mới - ảnh 1
Trang phục được các nữ nghệ sĩ lựa chọn khi xuất hiện tại thảm đỏ Cannes lần thứ 78 không còn khiến người xem cảm thấy “nóng mắt”

Dưới ánh mặt trời dịu dàng của vùng Côte d’Azur, bờ biển kiêu sa của nước Pháp, một lần nữa không khí rộn ràng của Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 (sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh) bắt đầu khởi động.

Thảm đỏ điện ảnh huyền thoại đã trở thành sân khấu rực rỡ, nơi những ngôi sao hàng đầu thế giới “khoe sắc lộng lẫy”.

Năm nay, Liên hoan phim Cannes đã làm rõ trong điều lệ với một số quy tắc đã có hiệu lực từ lâu. Mục đích không phải là để điều chỉnh trang phục, mà là cấm mặc trang phục nhạy cảm hoàn toàn trên thảm đỏ, theo khuôn khổ thể chế của sự kiện và luật pháp Pháp.

Theo thông báo của nhà tổ chức, “hình ảnh khỏa thân bị cấm trên thảm đỏ, cũng như bất kỳ khu vực nào khác của liên hoan phim”. Đây là động thái nhằm siết chặt quy chuẩn lễ phục trong bối cảnh ngày càng nhiều nghệ sĩ trưng diện trang phục gây tranh cãi tại sự kiện.

Thông báo này được đưa ra sau hàng loạt khoảnh khắc “gây bão” vào những năm gần đây, khi hình ảnh trang phục “nóng bỏng” của người mẫu, diễn viên và nghệ sĩ liên tục xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh quốc tế có tầm ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng cho biết, sẵn sàng có quyền từ chối những cá nhân có trang phục cồng kềnh (đặc biệt là những bộ có đuôi lớn), có thể cản trở việc di chuyển của những vị khách khác hoặc gây khó khăn trong việc sắp xếp chỗ ngồi ở phòng chiếu phim.

Theo trang web của Cannes, quyết định này được đưa ra “vì lý do chính đáng”. Và có vẻ như sự thay đổi đã ngay lập tức được nhìn thấy tại thảm đỏ khai mạc của Cannes. Mọi người không còn thấy những bộ đồ thiếu vải “mặc như không mặc” của những nghệ sĩ nữ.

Những chiếc váy được các nữ nghệ sĩ lựa chọn khi xuất hiện tại thảm đỏ Cannes lần thứ 78 cũng không còn khiến người xem cảm thấy “nóng mắt” hay ngại ngùng.

Trong thời gian dài, Cannes đã khẳng định vị thế là một cái nôi “ươm mầm” những tài năng kiệt xuất của điện ảnh thế giới, đồng thời là trung tâm của thị trường phim lớn nhất hành tinh, thu hút hơn 15.000 chuyên gia đến từ mọi miền. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá.

Trong số “những ứng viên” sáng giá, nếu như The Phoenician Scheme của đạo diễn Wes Anderson mang đến một câu chuyện đầy mê hoặc; hay Eddington của Ari Aster mang đậm phong cách kinh dị siêu thực, thì Resurrection của nhà làm phim Trung Quốc Bi Gan sẽ dẫn người xem vào một hành trình u ám đầy sức hút.

Ngoài ra, các tác phẩm như: Die My Love của Lynne Ramsay; Highest 2 Lowest của Spike Lee; Zan O Bacheh của Saeed Roustaee, Two Prosecutors của Sergei Loznitsa và Nouvelle Vague của Richard Linklater cũng đều là những tác phẩm không thể bỏ lỡ.

Đáng chú ý, Cannes năm nay đánh dấu bước chuyển mình của những ngôi sao lớn trong vai trò đạo diễn. Scarlett Johansson, Kristen Stewart và Harris Dickinson lần lượt trình làng những tác phẩm đầu tay, mang theo hơi thở sáng tạo mới, hứa hẹn sẽ tạo nên một làn gió đầy cảm hứng tại liên hoan phim.

Và cuối cùng Nhiệm vụ bất khả thi 8 cũng sẽ được Tom Cruise giới thiệu tại Cannes năm nay, đánh dấu sự trở lại của anh sau 3 năm kể từ phim hành động doanh thu tỉ đô Top Gun: Maverick.

Năm ngoái, bộ phim Anora không chỉ chinh phục Cành cọ Vàng mà còn giành chiến thắng vang dội tại Oscar, minh chứng cho tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của liên hoan phim này.

Trước những ấn tượng đó, Cannes 2025 không chỉ là một sự kiện điện ảnh, mà còn là một hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc, phản ánh những xúc cảm mạnh mẽ và truyền tải xu hướng mới nhất của điện ảnh đương đại.

Vào những ngày tới, Cannes 2025 hứa hẹn sẽ khỏa lấp những chờ mong khán giả, gọi tên “ứng viên sáng giá nhất”, trở thành tuyệt tác mới cho chặng đường đến Oscar. Liệu cái tên nào sẽ được xướng tên vinh dự tại Liên hoan phim Cannes trong mùa giải năm nay?

Câu trả lời sẽ dần được hé lộ, dưới ánh nắng vàng rực rỡ và tiếng sóng vỗ rì rào của bờ biển lãng mạn nước Pháp, với những khoảnh khắc điện ảnh đầy mê hoặc và hấp dẫn.