“Hôm nay thực sự là một giấc mơ”

VH- Ca sĩ người Do Thái đến Festival truyền ước mơ và khát vọng hòa bình. Noa, ca sĩ người Do Thái đến từ Israel là người từng ăn mừng sự kiện Việt Nam thống nhất vào ngày 30.4.1975 tại thủ đô Tel Aviv. 43 năm sau sự kiện đó, cô mới có dịp đến Việt Nam theo sự sắp đặt của Đại sứ quán Israel để tổ chức hòa nhạc tại Hà Nội và dự Festival Huế. Cô hát và gõ trống Zohar Fresco bên cạnh nhạc sĩ Gil Dor. Cuộc đời của Noa với Việt Nam còn nhiều điều thú vị khác…

“Hôm nay thực sự là một giấc mơ” - Anh 1

Ca sĩ Noa đang hát bài “Cuộc sống tươi đẹp”

“Tôi yêu Việt Nam”!

“Hôm nay thực sự là một giấc mơ của tôi khi được biểu diễn ở đất nước các bạn. Đất nước chúng tôi và các bạn đều có một điểm chung, chúng ta đều có niềm đam mê rất mãnh liệt, chúng tôi và các bạn đều rất yêu biển. Đất nước chúng tôi và các bạn cũng từng trải qua các cuộc chiến tranh, và chúng tôi sẽ cố gắng giành được những điều như các bạn đã làm…”. Ngay từ đầu buổi biểu diễn, nữ ca sĩ gốc Do Thái đến từ đất nước Israel đã truyền hơi ấm cho khán giả bằng tấm lòng yêu mến và ngưỡng mộ đất nước Việt Nam như vậy.

Những điều mà ca sĩ này chia sẻ không phải để lấy lòng khán giả. Vì trước đó, cô cũng đã chia sẻ cảm nghĩ về buổi biểu diễn tại Hà Nội rằng, từ thời nhỏ đã mê mẩn với cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam; được truyền cảm hứng bởi phong trào biểu tình, từ các ca sĩ Joan Baez. Người Việt Nam đã có 3 triệu nạn nhân thương vong trong cuộc chiến kinh khủng. Cô đã tham gia diễu hành 2 ngày sau sự kiện Việt Nam thống nhất năm 1975 với lá cờ đỏ và là ngày công nhân quốc tế đầu tiên của cô. Cô cũng cầu mong cho hòa bình giữa Israel và Palestin.

Tên Do Thái của nữ ca sĩ Noa là Achinoam Nini. Ca sĩ này từng trình diễn bài Ave Maria trước 100 ngàn người và hàng triệu khán giả truyền hình tại Vatican, Rome (Ý). Noa sinh năm 1969, nhỏ hơn nữ ca sĩ Celine Dion nổi tiếng ở Canada 1 tuổi, nhưng phong cách thì gần gũi và đến với lòng người nhanh hơn. Dù là ca sĩ, nhưng Noa sống cháy bỏng lý tưởng, nuôi khát vọng về hòa bình cho dân tộc Do Thái và các dân tộc trên thế giới. Cô từng chia sẻ với truyền thông nước ngoài về đời tư của mình: “Tôi sinh ra ở Hoa Kỳ, 16 tuổi thì di cư đến Israel trong sự trỗi dậy của chủ nghĩa Do Thái”.

Cách đây 6 năm, nhóm nhạc Mosaic đã mang đến Festival Huế 2012 chương trình âm nhạc mang tên “Người chăn cừu đang yêu” và biểu diễn trong thời gian 60 phút. Còn Festival 2018, nữ ca sĩ Noa mang đến một chương trình live show và độc diễn 14 ca khúc trong thời gian 60 phút. Trước giờ biểu diễn, một cơn mưa nhẹ đã bất ngờ đổ xuống sân khấu ngoài trời. Khi Noa bước lên sân khấu thì cơn mưa cũng tạnh như một sự trùng hợp kỳ lạ. Bài hát đầu tiên mà cô biểu diễn là Shalom, tác phẩm của nghệ sĩ Gilberto Gil (người Brazil). Cô thực hiện ca khúc này bằng tiếng Hebrew đã có từ hơn 3000 năm trước. Ý nghĩa của bài hát này gợi lên khát vọng hòa bình, thịnh vượng, sự bình yên.

“Hôm nay thực sự là một giấc mơ” - Anh 2

Ca sĩ Noa chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ

Trong chuyến lưu diễn tại Việt Nam, ca sĩ Noa đã có đêm diễn tại Hà Nội trước khi vào dự Festival Huế. Và điểm chung trong hai buổi biểu diễn, đó là nữ ca sĩ Noa rất đơn giản về trang phục cũng như nhạc cụ. Ở Hà Nội cô mặc áo choàng màu đỏ, ở Huế khoác chiếc áo choàng trắng muốt. Người Do Thái có những nguyên tắc được duy trì suốt 3000 năm như: tư duy Florence, tư duy tương quan, hiệu ứng Matthew. Trang phục và những nhạc cụ cô thường biểu diễn ứng với nguyên tắc mà ngườDo Thái gọi là Occam, có nghĩa là đơn giản hết mức.

Cuộc sống tươi đẹp

Dự Festival Huế 2018 có 19 đoàn nghệ thuật đến từ 5 châu lục và đất nước xa xôi nhất đến từ châu Phi là Marốc. Nhưng ca sĩ Noa là người gần gũi nhất, vì cô luôn chia sẻ ước mơ và kể thêm nhiều câu chuyện về 2 dân tộc, về bà ngoại là người gốc Yemen đã 98 tuổi; thân phận của người phụ nữ trong xã hội. Ca sĩ Noa tâm sự, “tôi làm quen với âm nhạc từ năm 8 tuổi. Âm nhạc đã đưa cô đi đến 52 quốc gia và Việt Nam là quốc gia thứ 53”.

Những nơi mà ca sĩ này từng biểu diễn đều là những sân khấu nổi tiếng bậc nhất như: Carnegie Hall và Avery Fisher Hall ở thành phố New York (Mỹ), Olympia ở Paris (Pháp), Colosseum của Rome (Ý), The Barbican ở London (Anh), Thính phòng Carre ở Hà Lan… Ca sĩ Noa nói rằng, “thông điệp truyền tải thì âm nhạc là không biên giới, là cầu nối giữa con người và con người bất kể quốc gia nào. Tính nhân văn của âm nhạc sẽ làm cho con người vượt qua khổ đau, xích lại gần nhau và tồn tại mãi mãi”.

Thanh Thảo và nhóm bạn trẻ đến từ thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Chúng tôi đến Huế vì nghe có ca sĩ người Do Thái biểu diễn. Đối với các bạn trẻ và sinh viên Đà Nẵng thì phần lớn đều biết đến Israel qua cuốn sách “Quốc gia khởi nghiệp” được xuất bản tại Việt Nam. Còn bạn Trần Hoàng Nghĩa đến từ Quảng Ngãi thì cho biết cũng đã đọc qua cuốn sách này và người Do Thái có ba tinh thần đặc trưng là: Chiến binh, sáng tạo, đồng hành với hoài bão về dân tộc vĩ đại. Buổi biểu diễn của ca sĩ Noa đã truyền được lòng tự hào Việt Nam đến mọi người, trong khi chính nhiều người Việt Nam lại không nhận ra giá trị đó”.

Nhạc phẩm cuối cùng ca sĩ Noa gởi đến khán giả là bài hát của nhạc sĩ Nicola Piovanni lấy chủ đề từ bộ phim “Cuộc sống tươi đẹp” (đoạt giải Oscar). Lời bài hát này rất mượt mà và âm điệu du dương, gần gũi với cảm nhận của mọi người. Khán giả đã theo cô bắt nhịp và cùng hát (được dịch nghĩa): “Chúng ta sẽ quên đi nỗi buồn của mình/Và suy nghĩ về một ngày tươi sáng hơn/Vì cuộc sống thật đẹp theo cách đó”.

LÊ VĂN CHƯƠNG

 

Ý kiến bạn đọc