Hai nghi phạm đã bị bắt sau vụ trộm tại bảo tàng Louvre
VHO - Theo truyền thông Pháp, hai nghi phạm ngoài 30 tuổi đã bị bắt giữ vào tối ngày 25.10 (theo giờ địa phương), liên quan đến vụ trộm xảy ra một tuần trước tại bảo tàng Louvre ở Paris, nơi bốn nghi phạm đã cướp đi số trang sức trị giá ước tính 88 triệu euro.

Theo thông tin từ văn phòng công tố Paris, một trong hai nghi phạm bị bắt tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris vào khoảng 10 giờ tối ngày 25.10 (giờ địa phương), khi đang chuẩn bị lên chuyến bay tới Algeria.
Người còn lại bị bắt ngay sau đó tại khu vực ngoại ô Paris. Cả hai đều là công dân Pháp, sống tại vùng Seine-Saint-Denis, từng có tiền án và nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát.
Vụ trộm gây chấn động này xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng Chủ nhật tuần trước. Bốn người đàn ông mặc áo phản quang, giả dạng công nhân bảo trì, lái một chiếc xe tải có gắn thang dài và thang nâng đến khu vực phòng trưng bày Apollo, nơi lưu giữ một trong những bộ sưu tập trang sức hoàng gia quý giá nhất của Pháp.
Chỉ trong vài phút, hai nghi phạm đã leo lên tầng một của bảo tàng, đập vỡ cửa sổ, sử dụng máy cắt để phá hai tủ kính trưng bày, rồi tẩu thoát qua thang máy xuống đất. Hai đồng phạm khác chờ sẵn bên ngoài, điều khiển xe máy phân khối lớn để đón đồng bọn và tẩu thoát khỏi hiện trường.
Theo camera an ninh, toàn bộ vụ đột nhập kéo dài chưa đầy bảy phút, trong đó hai kẻ trực tiếp đột nhập chỉ ở bên trong phòng trưng bày ba phút 58 giây. Trong quá trình chạy trốn, chúng đánh rơi một vương miện đính kim cương và ngọc lục bảo, nhưng vẫn mang theo tám món trang sức vô giá khác.
Các món bị đánh cắp bao gồm một vòng cổ bằng ngọc lục bảo và kim cương mà Napoleon I từng tặng cho người vợ thứ hai của ông, Hoàng hậu Marie Louise, cùng một vương miện nạm 212 viên ngọc trai và gần 2.000 viên kim cương thuộc về Hoàng hậu Eugénie, vợ của Napoleon III.
Công tố viên Laure Beccuau cho biết, hơn 100 điều tra viên đã được huy động trong chiến dịch truy tìm thủ phạm và thu hồi số trang sức bị mất. Việc thông tin về vụ bắt giữ có thể ảnh hưởng đến tiến trình điều tra và còn quá sớm để công bố thêm chi tiết.
Theo luật pháp Pháp, những người bị tình nghi phạm tội nghiêm trọng có thể bị tạm giam đến 96 giờ, trước khi bị truy tố chính thức. Laure Beccuau cho biết, khi thời hạn này kết thúc, văn phòng công tố sẽ đưa ra tuyên bố chính thức tiếp theo.
Đài phát thanh France Inter dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, hai nghi phạm bị bắt đã bị xác định danh tính nhờ phân tích pháp y các vật chứng để lại hiện trường, bao gồm mũ bảo hiểm, áo phản quang, máy mài góc và nhiều dụng cụ khác.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez đã gửi lời chúc mừng tới lực lượng điều tra và coi đây là “thành công bước đầu”, song cũng kêu gọi truyền thông và công chúng “tôn trọng nguyên tắc bảo mật tư pháp” để quá trình điều tra có thể tiếp tục suôn sẻ.
Trong khi đó, giới chức điều tra tiết lộ rằng hơn 150 mẫu DNA, dấu vân tay và dấu vết sinh học khác đã được thu thập và đang được phân tích tại các phòng thí nghiệm pháp y ở Paris và vùng phụ cận. Công tố viên Beccuau tin tưởng rằng, những kết quả giám định này sẽ giúp làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc.
Vụ trộm tại Louvre đã khiến giới bảo tồn nghệ thuật và công chúng Pháp bàng hoàng. Bộ sưu tập trang sức bị mất không chỉ có giá trị kinh tế khổng lồ mà còn mang ý nghĩa lịch sử vô giá, gắn liền với các triều đại hoàng gia Pháp.
Bảo tàng Louvre, vốn là điểm đến của hàng chục triệu du khách mỗi năm, đã tăng cường biện pháp an ninh sau vụ việc. Người phát ngôn của bảo tàng cho biết khu vực phòng trưng bày Apollo hiện đang tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra và đánh giá lại hệ thống bảo vệ.
Truyền thông Pháp gọi đây là “vụ trộm táo tợn nhất thế kỷ”, không chỉ vì giá trị của số trang sức bị mất, mà còn bởi mức độ tinh vi, tính toán kỹ lưỡng và tốc độ thực hiện. Các chuyên gia nhận định nhóm tội phạm nhiều khả năng có kinh nghiệm trong lĩnh vực trộm cắp nghệ thuật quốc tế và có thể đã lên kế hoạch trong nhiều tháng trước đó.
Dù hai nghi phạm đầu tiên đã bị bắt, cảnh sát Pháp tin rằng hai tên trộm còn lại trong nhóm vẫn đang lẩn trốn, có thể ở ngoài lãnh thổ châu Âu. Cuộc truy lùng đang được mở rộng, phối hợp với Interpol và lực lượng an ninh tại nhiều quốc gia. Công tố viên Beccuau khẳng định: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi toàn bộ số hiện vật được thu hồi và mọi kẻ liên quan bị đưa ra trước công lý”.

RSS