Động đất tại Myanmar: Nỗ lực cứu hộ chạy đua với thời gian

N. THANH

VHO - Theo cập nhật mới nhất từ chính quyền Myanmar, khoảng 1.700 người đã thiệt mạng do động đất, 3.400 người bị thương và 300 người mất tích. Dự đoán con số này còn gia tăng.

Động đất tại Myanmar: Nỗ lực cứu hộ chạy đua với thời gian - ảnh 1
Một người phụ nữ được giải cứu khỏi đống đổ nát của một tòa nhà chung cư bị sập ở Mandalay, Myanmar. Ảnh: AFP

Dù nỗ lực giải cứu được triển khai liên tục từ ngày 28.3, và viện trợ quốc tế bắt đầu đến được Myanmar, nhưng sự hỗ trợ vẫn chưa đến được nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Điều này buộc những người địa phương phải dùng sức tay di dời gạch đá để cứu người.

"Vẫn còn vô số người bị mắc kẹt và vẫn mất tích. Số người chết hiện không thể thống kê được vì có quá nhiều người bị mắc kẹt và không xác định được danh tính, nếu còn sống”, một người dân nói với Reuters.

Cơ hội tìm thấy người sống sót đang cạn dần. Hầu hết các cuộc giải cứu diễn ra trong vòng 24 giờ đầu tiên sau thảm họa xảy ra. Sau đó, cơ hội sống sót giảm dần theo từng ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá cuộc khủng hoảng ở Myanmar là tình trạng khẩn cấp mức độ 3, cấp cao nhất trong Khung ứng phó khẩn cấp.

"Nguồn cung cấp điện và nước vẫn bị gián đoạn, làm giảm khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, tăng nguy cơ bùng phát bệnh lây truyền qua đường nước và thực phẩm", WHO cảnh báo.

Liên Hợp Quốc tuyên bố sẽ viện trợ ngay lập tức 5 triệu USD cho Myanmar và cho biết đang huy động các nhóm tham gia nỗ lực cứu trợ.

Động đất tại Myanmar: Nỗ lực cứu hộ chạy đua với thời gian - ảnh 2
Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để giải cứu người mắc kẹt. Ảnh: Reuters

Một số quốc gia đã triển khai nguồn lực để hỗ trợ hoạt động cứu hộ và cứu trợ sau khi các nhà lãnh đạo quân sự Myanmar đã lên tiếng yêu cầu giúp đỡ.

Theo Reuters, Mỹ đã cam kết viện trợ 2 triệu USD "thông qua các tổ chức hỗ trợ nhân đạo có trụ sở tại Myanmar" và cho biết một đội ứng phó khẩn cấp của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đang được triển khai tới Myanmar.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin một nhóm từ Trung Quốc là nhóm đầu tiên đến Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar vào 29.3. Nước này cam kết viện trợ nhân đạo trị giá 13,8 triệu USD.

Nga cũng nhanh chóng triển khai đội ngũ chuyên gia của riêng mình, bao gồm các đội chó nghiệp vụ, bác sĩ gây mê và nhà tâm lý học để đến Myanmar. Vương quốc Anh, Ireland và Úc cũng sẽ quyên góp các gói viện trợ nhân đạo trị giá tổng cộng hơn 20 triệu USD.

Các nước khác như Ấn Độ, Singapore, Malaysia và Hồng Kông cũng đã tuyên bố họ sẽ gửi viện trợ.

Chiều 30. 3, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người đã đến sân bay Yangon của Myanmar. Số tiền 300.000 USD cũng đã được Việt Nam viện trợ khẩn cấp cho nước này.

Động đất tại Myanmar: Nỗ lực cứu hộ chạy đua với thời gian - ảnh 3
Hiện trường tòa nhà bị sập ở Bangkok. Ảnh: Reuters

Tại Bangkok, thủ đô Thái Lan, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm nhằm giải cứu 76 người được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một tòa nhà chọc trời đang xây dựng bị sập.

Gần khu vực cứu hộ, người thân và bạn bè của những công nhân xây dựng mất tích và bị mắc kẹt đang chờ đợi tin tức. Một số người đã suy sụp.

Teerasak Thongmo, một chỉ huy cảnh sát Thái Lan, cho biết nhóm cảnh sát và chó cứu hộ của ông đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót, cố gắng di chuyển xung quanh các mảnh vỡ kim loại và các cạnh sắc trên một cấu trúc không ổn định.

"Nhóm của chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm bất kỳ ai có thể vẫn còn sống. Trong vòng 72 giờ đầu tiên, chúng tôi phải cố gắng cứu những người vẫn còn sống", ông nói.