Độc chiêu ẩm thực hay sự cố ngoại giao?
VH- Trong cuộc sống, ý tốt nhưng cách thực hiện không thích hợp thì kết quả cuối cùng không thể tốt. Trong thế giới ngoại giao thì lại càng thế. Như câu chuyện sau đây.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa rồi có chuyến thăm Israel. Mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Israel tốt đẹp nên chuyến thăm của ông Abe rất thành công. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đón tiếp ông Abe và phu nhân rất trọng thị và thân tình. Trong chương trình chính thức của chuyến thăm có tiệc do vợ chồng ông Netanyahu chiêu đãi vợ chồng ông Abe. Mọi việc diễn ra suôn xẻ cho tới khi món tráng miệng được đưa ra: Kem sô cô la, nhưng lại để trong một chiếc giày màu đen, kích cỡ như giày mọi người đàn ông vẫn đi trên đường. Đương nhiên, đấy không phải là chiếc giày được dùng để đi mà chỉ là hình chiếc giày bằng kim loại, màu đen. Đấy là độc chiêu ẩm thực của một trong những đầu bếp danh tiếng nhất ở Israel. Người này muốn sáng tạo ra độc chiêu ẩm thực này làm bất ngờ lớn nhất và điểm nhấn của cuộc chiêu đãi.
Anh ta nghĩ vậy. Nhưng trên thực tế thì hình ảnh trên bàn tiệc có 4 chiếc giày đen lại không đẹp và lại càng không hợp về ngoại giao và văn hoá. Giày đi đường để trên bàn, là hình ảnh mà không có nền văn hoá nào chấp nhận cả. Ở nhiều nơi trên thế giới đã không ít lần xảy ra chuyện chính trị gia hay khách quốc tế hay nhân vật nổi tiếng nào đó bị khán giả la ó phản đối và ném giày. Chiếc giày không phải là biểu tượng cho cái gì đó tốt đẹp trong thế giới ngoại giao.
Trong văn hoá Nhật Bản, chiếc giày cũng bị coi là cái gì đó không tốt đẹp. Một phong tục của người Nhật là cởi giày để ngoài rồi mới bước vào nhà. Vậy mà vị đầu bếp nổi tiếng kia ở Israel lại coi đấy là độc chiêu. Bộ Ngoại giao Israel chống chế là không biết trước về thực đơn chiêu đãi. Vợ chồng ông Abe lịch thiệp không tỏ phản ứng gì. Nhưng ở đây rõ ràng là có chuyện làm ngoại giao mà không hiểu tường tận về văn hoá. Không hiểu văn hoá nên ý tốt cuối cùng thành phi văn hoá.n
HÀ AN

RSS