Các phi hành gia Artemis II đã ​lên đường tới Mặt Trăng

HỒNG NHUNG

VHO - Phi hành đoàn Artemis II đã bắt đầu chuyến bay quanh Mặt Trăng vào ngày 1.4, đánh dấu hành trình chinh phục Mặt Trăng đầu tiên của nhân loại sau hơn nửa thế kỷ.

Các phi hành gia Artemis II đã ​lên đường tới Mặt Trăng - ảnh 1
Các phi hành gia Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman và Christina Koch rời khu chuẩn bị trước khi di chuyển tới bệ phóng để lên tàu thực hiện sứ mệnh Mặt Trăng Artemis II. Ảnh: AFP

Phi hành đoàn bao gồm ba phi hành gia Mỹ và một phi hành gia Canada. Tên lửa cao tương đương tòa nhà 32 tầng đã rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA, nơi hàng chục nghìn người tập trung để chứng kiến thời khắc khởi đầu của kỷ nguyên mới. 

Đám đông cũng đổ về các tuyến đường và bãi biển xung quanh, gợi nhớ khung cảnh những lần phóng tàu Apollo trong thập niên 1960 và 1970. Đây được xem là bước tiến lớn nhất của NASA cho đến nay trong mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng.

“Trong sứ mệnh lịch sử này, các bạn mang theo trái tim của đội ngũ Artemis, tinh thần dũng cảm của người dân Mỹ và các đối tác trên thế giới, cùng hy vọng và ước mơ của một thế hệ mới. Chúc may mắn, Artemis II. Hành trình thuận lợi,” Giám đốc phụ trách vụ phóng tàu vũ trụ Orion Charlie Blackwell-Thompson nói với phi hành đoàn ngay trước giờ cất cánh. 

Các phi hành gia Artemis II đã ​lên đường tới Mặt Trăng - ảnh 2
Tên lửa Artemis II cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy vào ngày 1.4. Ảnh: Reuters

Artemis II được phóng từ chính địa điểm tại Florida từng đưa các phi hành gia Apollo lên đường tới Mặt Trăng cách đây nhiều thập kỷ.

Những người trở về từ thế hệ Apollo đã cổ vũ cho hành trình lớn của thế hệ kế tiếp, khi tên lửa Space Launch System rời khỏi bệ phóng, hướng về phía Mặt Trăng ở khoảng cách khoảng 248.000 dặm (400.000 km).

Năm phút sau khi cất cánh, chỉ huy Reid Wiseman đã nhìn thấy mục tiêu của sứ mệnh: “Chúng tôi đang chứng kiến một khoảnh khắc trăng mọc tuyệt đẹp, và chúng tôi đang bay thẳng về phía đó,” ông nói từ khoang tàu.

Các phi hành gia trong hành trình khám phá Mặt Trăng trong 10 ngày lần này gồm Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch của NASA, cùng phi hành gia Jeremy Hansen thuộc Cơ quan Vũ trụ Canada.

Đây được xem là phi hành đoàn Mặt Trăng đa dạng nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và người không phải công dân Mỹ đầu tiên trong khoang tàu Orion mới của NASA.

“NASA đã quay trở lại sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng,” quản trị viên NASA Jared Isaacman nói sau khi tàu cất cánh, đồng thời gọi khoảng thời gian gián đoạn hơn nửa thế kỷ qua chỉ là một “khoảng nghỉ ngắn.”

Theo AP