Bộ phim “The King’s Warden“: Thổi bùng làn sóng du lịch

P. MINH

VHO - Bộ phim lịch sử Hàn Quốc The King’s Warden (Người cai ngục của nhà vua) đang tiến gần tới cột mốc 10 triệu lượt xem, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình gây tiếng vang nhất đầu năm 2026.

Không chỉ tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, bộ phim còn thổi bùng làn sóng du lịch tới các địa điểm lịch sử gắn liền với câu chuyện về vị vua trẻ tuổi bị lưu đày Danjong.

Bộ phim “The King’s Warden“: Thổi bùng làn sóng du lịch - ảnh 1
Bộ phim “The King’s Warden” sắp chạm mốc 10 triệu lượt xem

 Lấy bối cảnh triều đại Joseon thế kỷ XV, phim tái hiện bi kịch của Danjong, vị vua lên ngôi khi còn nhỏ và bị phế truất, sau đó phải sống lưu đày trong cô độc. Những thước phim quay tại Cheongnyeongpo đã khắc họa rõ nét khung cảnh hoang sơ, biệt lập nơi nhà vua từng bị giam lỏng. Địa danh này nằm tại huyện Yeongwol, thuộc tỉnh Gangwon, vốn đã mang giá trị lịch sử sâu sắc trước khi trở thành bối cảnh chính của bộ phim.

Theo thông báo chính thức từ chính quyền Yeongwol, khu vực Cheongnyeongpo đã phải đóng cửa sớm trong nhiều ngày do lượng khách tăng đột biến. Các quan chức cho biết du khách đến sau 16 giờ có thể bị hạn chế vào cửa vì tình trạng quá tải, đồng thời khuyến nghị mọi người cân nhắc tham quan các điểm gần đó để tránh ùn tắc. Đây là biện pháp cần thiết khi lượng người đổ về địa điểm này tăng gấp hơn năm lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cheongnyeongpo vốn được xem là nơi lưu đày nổi tiếng trong lịch sử. Khu vực này được bao quanh bởi sông ở ba phía và núi ở phía còn lại, tạo thành thế đất biệt lập, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền. Chính địa hình đặc biệt ấy đã trở thành biểu tượng cho số phận cô độc và bi thương của Danjong. Trong phim, những cảnh quay trên dòng sông tĩnh lặng, bến thuyền nhỏ và rừng cây bao phủ đã góp phần tăng chiều sâu cảm xúc, khiến người xem đồng cảm mạnh mẽ với nhân vật.

Thị trưởng Yeongwol, ông Choi Myeong-seo trong một cuộc phỏng vấn phát thanh gần đây cho biết, lượng khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 đạt 10.641 lượt, so với chỉ 2.006 lượt cùng kỳ năm 2025. Số lượng du khách tăng mạnh chủ yếu là nhóm khách trẻ tuổi và các gia đình chiếm tỷ lệ cao, cho thấy sức hút đặc biệt của bộ phim đối với thế hệ mới. Thời gian lưu trú trung bình và mức độ tham gia vào các chương trình trải nghiệm văn hóa truyền thống cũng tăng đáng kể.

Tình trạng quá tải còn thể hiện qua việc vé tàu đến Yeongwol vào các dịp cuối tuần đã bán hết từ cuối tháng 2, nên du khách phải chờ từ một đến ba giờ để lên tuyến phà duy nhất đưa vào Cheongnyeongpo. Giao thông khu vực xung quanh cũng thường xuyên ùn tắc, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy tại một địa danh vốn yên bình.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ không ngừng chia sẻ những câu thoại xúc động trong phim, đặc biệt là câu nói đang lan truyền: “Danjong oppa - Anh có đang xem không?”. Câu nói này đã trở thành biểu tượng cảm xúc, thể hiện sự đồng cảm của khán giả trẻ với vị vua bạc mệnh. Chính hiệu ứng lan tỏa ấy đã biến Cheongnyeongpo thành một “điểm hành hương” mới, nơi người xem tìm đến để cảm nhận không gian lịch sử ngoài đời thực.

Không chỉ Cheongnyeongpo, các di tích khác liên quan đến Danjong cũng được dự báo sẽ tiếp tục thu hút khách. Trong đó, nổi bật là Jangneung Royal Tomb, lăng mộ hoàng gia nơi an nghỉ của vị vua trẻ. Việc bộ phim sắp chạm mốc 10 triệu lượt xem được kỳ vọng sẽ kéo dài hiệu ứng du lịch trong nhiều tháng tới.

Sự thành công của The King’s Warden cho thấy sức mạnh của điện ảnh và truyền hình trong việc hồi sinh các giá trị lịch sử, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là thách thức về quản lý du lịch bền vững, bảo tồn di sản và đảm bảo trải nghiệm an toàn cho du khách.

Từ một địa danh gắn với nỗi buồn lịch sử, Cheongnyeongpo nay trở thành tâm điểm của sự quan tâm và xúc cảm. Khi bộ phim tiến gần tới cột mốc 10 triệu lượt xem, câu chuyện về Danjong không chỉ sống lại trên màn ảnh mà còn hiện diện sinh động giữa đời thực, qua từng chuyến thuyền cập bến và từng bước chân người tìm về quá khứ.