Bỏ của chạy lấy người

VH- ECHO là giải thưởng âm nhạc danh giá nhất ở nước Đức, có từ năm 1992. Hiệp hội liên bang ngành công nghiệp âm nhạc Đức có một viện văn hóa mang tên Viện hàn lâm âm thanh Đức và viện này xét trao giải thưởng ECHO hằng năm cho nhiều lĩnh vực âm nhạc khác nhau. Việc trao giải thưởng này đã trở thành sự kiện văn hóa lớn ở nước Đức.

Mới rồi, Hiệp hội kia ra tuyên bố từ năm nay sẽ huỷ bỏ giải thưởng ECHO. Nguyên do là năm trước giải thưởng này trên lĩnh vực Hip-Hop/Urban National được trao cho Kollegah và Farid Bang. Cặp song ca này có những nhạc phẩm với ca từ mang nội dung ai cũng có thể hiểu là thù địch với người Do Thái và đặc biệt là xúc phạm những nạn nhân của vụ diệt chủng người Do Thái mà chính quyền nước Đức quốc xã đã tiến hành hồi cuối nửa đầu của thế kỷ trước. Rất nhiều chính khách, nghệ sĩ và những nghệ sĩ đã từng được trao giải thưởng này phẫn nộ, lên tiếng phản đối. Nhiều người trong số ấy đã trả lại giải thưởng ECHO.

ECHO sau ngần ấy thời gian, đã trở thành một thương hiệu kinh tế. Cũng chính vì thế mà tiêu chí trao giải thưởng này bị phê phán là cứ dần chuyển dịch từ nghệ thuật sang thương mại. Giải thưởng nghệ thuật được trao cho những nhạc phẩm, hay sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất trên thị trường. Chỉ như thế mới có thể lý giải được vì sao cặp song ca kia với ca từ nội dung như thế lại được trao giải thưởng. Cặp đôi này với chiều hướng âm nhạc chính trị và khiêu khích được nổi tiếng bởi nước Đức đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, cực hữu, dân tuý và cả phát xít mới.

Bỏ giải thưởng này là cách thức “bỏ của chạy lấy người” của Hiệp hội liên bang ngành công nghiệp âm nhạc ở nước Đức và cho dù có bị buộc phải làm vậy, thậm chí nước đến chân mới nhảy thì cũng vẫn chưa hẳn là đã quá muộn. Như thế mới đúng đắn và tích cực cả về chính trị lẫn văn hóa cho nước Đức. 

 HÀ AN

Ý kiến bạn đọc