Bảo tàng, cung điện cũng bị dọa... đánh bom
VHO- Nhà chức trách Pháp vừa phải sơ tán khách tham quan khỏi Bảo tàng Louvre và Cung điện Versailles sau khi nhận những lời đe dọa đánh bom. Quyết định trên có liên quan đến việc Chính phủ nước này ban bố báo động an ninh ở mức cao sau vụ đâm dao trước đó một ngày.
Du khách chụp bức tranh Mona Lisa của đại danh họa Leonardo da Vinci được trưng bày tại Bảo tàng Louvre Ảnh: REUTERS
Hãng AFP dẫn nguồn cảnh sát Pháp cho biết, khách tham quan Cung điện Versailles đã được sơ tán sau khi nhận tin nhắn đe dọa đánh bom từ nguồn nặc danh trên mạng. Cùng thời điểm, Bảo tàng Louvre cũng buộc phải đóng cửa vì lý do tương tự.
Ngay lập tức, chuông cảnh báo đã vang lên khắp Bảo tàng Louvre và Trung tâm thương mại Carrousel de Louvre bên dưới kim tự tháp bằng kính, khiến nhiều du khách hoảng loạn. Cảnh sát Paris đã phong tỏa kim tự tháp kính Louvre từ mọi phía, bao gồm lối vào trung tâm thương mại bên dưới lòng đất, đồng thời sơ tán 15.000 khách tham quan và tạm đóng cửa Bảo tàng. Đại diện Louvre cho biết không có ai bị thương và không có vụ việc nào được ghi nhận. Những khách đã mua vé trước sẽ được hoàn tiền.
Giải thích với báo giới về động thái trên, Người Phát ngôn của Bảo tàng cho biết: “Bảo tàng Louvre đã nhận một tin nhắn đe dọa, cảnh báo về nguy cơ an ninh tiềm tàng đối với Bảo tàng và du khách tại đây. Chúng tôi đã quyết định sơ tán và đóng cửa Bảo tàng để thực hiện các cuộc kiểm tra cần thiết”.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin xác nhận: “Những gì xảy ra ở Cung điện Versailles, ở Bảo tàng Louvre hay với nhà ga xe lửa Gare de Lyon, chúng tôi đều cử các chuyên gia xử lý bom mìn tới sau khi tiến hành sơ tán, bởi an toàn vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, không có mối đe dọa thực sự nào cả và không có bom”. Được biết, trong ngày hôm qua 15.10, Bảo tàng Louvre - thiên đường nghệ thuật của nước Pháp và của thế giới, nơi lưu giữ và trưng bày hàng chục ngàn kiệt tác nghệ thuật vô giá của nhân loại, trong đó có bức tranh Mona Lisa của đại danh họa Leonardo da Vinci - đã mở cửa trở lại trong tình trạng an ninh vẫn được tiếp tục thắt chặt.
Đây không phải lần đầu các công trình kiến trúc, thiết chế văn hóa nổi tiếng của Pháp bị dọa đánh bom. Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp cũng đã hơn một lần bị nhắn tin đe dọa đánh bom trong năm 2023 này khiến thủ đô của ánh sáng không ít lần thấp thỏm, lo âu.
Trước các trường hợp “đe dọa tính mạng” và thông tin sai sự thật rằng “một vụ nổ nguy hiểm đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra” như trên, theo Văn phòng Công tố, cảnh sát Paris đều điều tra và người phạm các tội danh này sẽ đối mặt với án phạt tối đa hai năm tù. Luật là vậy nhưng các thông tin đe dọa vẫn tiếp tục được tung ra khiến giới chức đau đầu, còn khách du lịch không ít lần phải sơ tán trong tình trạng hoảng loạn.
Trên thực tế, không còn là lời đe dọa nữa mà nước Pháp đã từng bị khủng bố và luôn trong tình trạng sẵn sàng đáp trả những âm mưu khủng bố đê hèn. Một trong số đó là vụ khủng bố đẫm máu xảy ra tám năm trước đây, ngày 13.11.2015, các phần tử liên quan IS đã tấn công đồng loạt vào các địa điểm công cộng ở thủ đô nước Pháp, từ bên ngoài sân vận động Stade de France tới phòng hòa nhạc, quán cà phê, nhà hàng khiến 130 người vô tội tử vong và 400 người bị thương. Các vụ tấn công này được coi là thảm kịch đẫm máu nhất tại Pháp thời hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Từ đó đến nay, giới chức Pháp luôn phải căng mình đối phó với các vụ khủng bố nhỏ, lẻ, tuy số thương vong không lớn nhưng ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần người dân và du khách. Với vụ việc đe dọa đánh bom Bảo tàng Louvre và Cung điện Versailles như đã đề cập ở trên cũng vậy. Đây được xem là diễn biến mới nhất sau khi nước Pháp nâng mức báo động an ninh cao nhất sau vụ tấn công trường học hôm 13.10 tại thành phố Arras khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương. Đối tượng Mohammed Moguchkov đã hét lên “Allahu akbar” (Đấng tối cao vĩ đại) khi bị cảnh sát bắt giữ. Theo AFP, cảnh sát đã bắt chín người khác, trong đó có các thành viên gia đình của Moguchkov.
Ngày 14.10 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án vụ sát hại là hành động “khủng bố Hồi giáo”, đồng thời ra lệnh huy động 7.000 binh sĩ để tăng cường tuần tra an ninh tại các trung tâm thành phố lớn và địa điểm du lịch trên khắp cả nước. Nhà chức trách nghi ngờ vụ việc liên quan tình hình bạo lực đang xảy ra tại điểm nóng Trung Đông.
Cho dù bất cứ lý do gì, đe dọa đánh bom các thiết chế văn hóa nổi tiếng, thậm chí đánh bom đê hèn khiến nhiều dân thường vô tội và du khách bị tử vong là những tội ác không thể dung thứ. Chắc chắn rằng, những kẻ tổ chức và thực hiện tội ác cho dù chúng bất cứ là ai và bất cứ ở đâu cũng sẽ bị trừng trị theo tất cả mức nghiêm khắc tối đa của pháp luật.
THANH BÌNH