Phụ nữ yêu người kém tuổi: Đừng để nỗi sợ già đi quyết định hạnh phúc

ĐÀO ANH

VHO - Khi bước qua tuổi 30, không ít phụ nữ bắt đầu thận trọng hơn trong tình yêu. Họ không còn dễ rung động như tuổi đôi mươi, nhưng cũng không muốn khép lòng trước một mối quan hệ có thể nghiêm túc. Đặc biệt, khi người đàn ông đến với mình lại kém 3-5 tuổi, sự băn khoăn càng nhiều hơn: Liệu anh ấy đã đủ chín chắn? Liệu tình cảm có bền lâu? Và một nỗi sợ rất phụ nữ: Sau này mình già đi, có còn tự tin khi đứng cạnh người ấy?

Phụ nữ yêu người kém tuổi: Đừng để nỗi sợ già đi quyết định hạnh phúc - ảnh 1
Hạnh phúc không nằm ở khoảng cách tuổi tác

Nỗi băn khoăn của phụ nữ tuổi 30

Một tình huống không hiếm gặp trong đời sống hiện nay là nhiều phụ nữ ngoài 30 tuổi nhận được sự quan tâm từ những người đàn ông kém mình vài tuổi. Người ấy có thể chân thành, biết lắng nghe, chủ động vun đắp mối quan hệ. Nhưng khi nghĩ đến chuyện tiến xa hơn, người phụ nữ lại chần chừ.

Điều khiến họ ngại ngần không chỉ là khoảng cách tuổi tác. Đó còn là nỗi lo rất đời thường: vài năm nữa mình già hơn, xuống sắc hơn, còn người đàn ông bên cạnh vẫn đang ở độ tuổi đẹp. Khi đi bên nhau, liệu có bị người khác nhận xét là “như chị em”? Nếu sau này anh ấy gặp một người trẻ hơn, đẹp hơn, liệu tình cảm có còn bền?

Những băn khoăn ấy không vô lý. Trong đời sống, phụ nữ vẫn chịu nhiều áp lực về tuổi tác và ngoại hình. Một nếp nhăn nhỏ, sự thay đổi vóc dáng hay dấu hiệu của thời gian đôi khi cũng đủ khiến họ mất tự tin. Khi người đàn ông bên cạnh lại trẻ hơn, nỗi lo ấy càng dễ bị phóng đại.

Tuy nhiên, nếu chỉ vì sợ “mình sẽ già đi” mà từ chối một người thật lòng, có trách nhiệm và biết trân trọng mình, phụ nữ có thể đang để định kiến thay mình lựa chọn hạnh phúc.

Quan trọng không phải ai hơn tuổi, mà ai trưởng thành hơn

Trong quan niệm truyền thống, người chồng thường được kỳ vọng lớn tuổi hơn vợ, là chỗ dựa và là người chín chắn hơn trong gia đình. Nhưng đời sống hiện đại cho thấy, tuổi tác không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với bản lĩnh, trách nhiệm hay khả năng yêu thương.

Một người đàn ông hơn tuổi chưa chắc đã đủ bao dung, trách nhiệm; một người đàn ông kém tuổi cũng không đồng nghĩa với non nớt, thiếu nghiêm túc.

Điều cần nhìn rõ hơn là cách người ấy yêu và hành xử. Anh ấy có công khai mối quan hệ hay chỉ giữ trong mập mờ? Có lắng nghe những lo lắng của người phụ nữ hay gạt đi cho qua? Có chủ động bàn về tương lai, công việc, tài chính, gia đình, con cái hay né tránh mỗi khi nhắc đến cam kết?

Với phụ nữ tuổi 30, sự tỉnh táo là cần thiết. Không nên bước vào một mối quan hệ chỉ vì cảm xúc nhất thời, nhưng cũng không nên đóng cửa chỉ vì người đàn ông ấy kém mình vài tuổi. Có những người trẻ hơn nhưng suy nghĩ nghiêm túc, có định hướng sống rõ ràng, biết chia sẻ trách nhiệm. Ngược lại, cũng có những người hơn tuổi nhưng ích kỷ, gia trưởng hoặc thiếu năng lực đồng hành.

Một cuộc hôn nhân không bền vững chỉ vì chồng hơn tuổi vợ. Nó bền khi hai người biết tôn trọng nhau, biết nói chuyện với nhau và biết cùng nhau vượt qua những thay đổi của đời sống.

Đừng để mặc cảm làm nhỏ mình lại

Nỗi sợ già đi là nỗi sợ rất thật. Nhưng nếu một người đàn ông chỉ yêu vì vẻ ngoài trẻ trung, thì ngay cả khi người phụ nữ trẻ hơn anh ta, mối quan hệ ấy cũng khó bền. Còn nếu tình yêu được xây dựng trên sự trân trọng, thấu hiểu và gắn bó, tuổi tác sẽ không còn là rào cản quá lớn.

Điều phụ nữ cần không phải là cố chứng minh mình trẻ hơn tuổi, càng không phải sống trong mặc cảm vì mình hơn người yêu vài tuổi. Điều cần thiết là quan sát xem trong mối quan hệ ấy, mình có được là chính mình không. Họ có được yêu thương trong sự tự nhiên, bình đẳng, hay luôn phải cố gắng đẹp hơn, trẻ hơn, chiều chuộng hơn để giữ chân người kia?

Một người đàn ông đáng để gắn bó không phải là người khiến phụ nữ sợ già đi, mà là người làm cho họ thấy dù ở tuổi nào, mình vẫn xứng đáng được yêu thương.

Cần bản lĩnh từ cả hai phía

Trao đổi với Văn Hóa, PGS.TS Trịnh Hòa Bình (Nhà xã hội học, Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội) cho rằng, trong xã hội hiện đại, quan niệm về tình yêu, hôn nhân đã có nhiều thay đổi.

Những khuôn mẫu như “chồng phải hơn tuổi vợ”, “phụ nữ nên lấy người lớn tuổi hơn để được che chở” không nên được xem là chuẩn mực duy nhất.

Phụ nữ yêu người kém tuổi: Đừng để nỗi sợ già đi quyết định hạnh phúc - ảnh 2
Cuộc hôn nhân viên mãn gần 40 năm của NSND Thanh Hoa với người chồng kém 6 tuổi, nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi. Ảnh: NVCC

Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, điều quan trọng trong một mối quan hệ không nằm ở việc ai hơn ai vài tuổi, mà là hai người có đủ trưởng thành, tôn trọng và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình hay không.

“Nếu chỉ nhìn vào tuổi tác để đánh giá một người có phù hợp làm bạn đời hay không thì rất dễ bỏ qua những giá trị cốt lõi của hôn nhân. Một cuộc hôn nhân bền vững phải dựa trên tình yêu, sự tự nguyện, bình đẳng, khả năng chia sẻ và cùng nhau giải quyết vấn đề”, ông nhận định.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình cũng lưu ý, phụ nữ không nên mặc cảm khi yêu người kém tuổi, nhưng cũng không nên bỏ qua những khác biệt thực tế. Khoảng cách tuổi tác có thể kéo theo sự khác nhau về trải nghiệm sống, nhịp phát triển nghề nghiệp, mong muốn sinh con, quản lý tài chính, quan hệ với hai bên gia đình. Những điều này cần được trao đổi thẳng thắn trước khi đi tới hôn nhân.

“Chênh lệch tuổi tác không nhất thiết là rào cản nếu hai người có sự tôn trọng và năng lực đối thoại. Ngược lại, dù người đàn ông hơn tuổi hay kém tuổi, nếu thiếu trách nhiệm, thiếu lắng nghe, thiếu cam kết thì hôn nhân vẫn có thể đổ vỡ”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình chia sẻ.

Hạnh phúc không nằm ở con số tuổi

Yêu người kém tuổi không phải là điều cần cổ vũ một cách cảm tính, nhưng cũng không nên bị xem như lựa chọn nhiều rủi ro chỉ vì trái với thói quen xã hội.

Với phụ nữ ngoài 30 tuổi, điều quan trọng là đủ tỉnh táo để nhận diện một tình yêu nghiêm túc: người ấy có trách nhiệm không, có tôn trọng mình không, có sẵn sàng đồng hành lâu dài không.

Nếu câu trả lời là có, phụ nữ không nên tự đánh mất cơ hội hạnh phúc chỉ vì sợ mình sẽ già đi. Ai rồi cũng già. Điều đáng sợ không phải là già hơn người mình yêu vài tuổi, mà là đi bên cạnh một người không biết trân trọng mình.

Hôn nhân hạnh phúc nằm ở chỗ hai người có cùng nhìn về một hướng, cùng biết giữ gìn nhau và cùng đủ trách nhiệm để biến tình yêu thành một mái ấm bình yên.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc