Bạo lực lại bùng phát

VH- Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran và thực hiện việc di chuyển Đại sứ quán của Mỹ ở Israel từ Tel Aviv về Jerusalem đều là những điều phía Chính phủ Israel khao khát từ lâu nay.

Trong khi hậu quả và hệ luỵ của việc ông Trump lật ngược thỏa thuận với Iran là chuyện của thời gian tới thì việc Mỹ di dời đại sứ quán về Jerusalem đã trở thành sự kiện bạo lực đẫm máu ở thành phố này và ở dải Gaza. Chỉ riêng trong ngày Mỹ khai trương đại sứ quán ở Jerusalem đã có rất nhiều người chết và bị thương khi quân đội Israel nổ súng trấn áp người biểu tình phản đối và không kích vào lực lượng Hamas ở dải Gaza.

Bạo lực lại bùng phát ở nơi này mà đó mới chỉ là sự khởi đầu. Những gì xảy ra tiếp theo đây trong thời gian tới thật không thể lường hết được về mức độ bạo lực và quyết liệt không khoan nhượng trên thực địa giữa Israel và người Palestin. Mỹ và Israel không những chỉ tạo sự đã rồi ở Jerusalem mà còn làm trầm trọng thêm một trong những khúc mắc cơ bản nhất giữa người Do Thái và người Ả Rập ở Jerusalem và tạo ra tình huống khác biệt trước cơ bản trong mối quan hệ giữa Israel và Palestin. Cũng vì thế mà tiến trình hòa bình và hòa giải giữa Israel và Palestin trên cơ sở là hoà ước Oslo giữa hai bên và theo định hướng của văn kiện ấy trên thực tế cũng không còn được như trước nữa.

Ông Trump có được cái muốn có để đối nội và phía Israel có được những gì mong muốn có được từ phía Mỹ từ lâu nay, nhưng bạo lực và đối địch lại bùng phát với nguy cơ đảo ngược lại cả tiến trình hòa bình. Với sự thiên lệch hẳn như thế của Mỹ, phía Israel càng không sẵn sàng hòa bình với Palestin. Với chủ ý của Israel như thế, Mỹ càng không thể đảm đương được vai trò trung gian hòa giải giữa Israel và Palestin.

Lương San

Ý kiến bạn đọc