“Baba Vanga Nhật Bản” và lời tiên tri rợn người về sóng thần tháng 7.2025

HÙNG NGHIÊM

VHO - 25 năm trước, một họa sĩ manga sống ẩn dật ở Tokyo đã viết nên những dòng chữ tiên đoán khiến cả thế giới hôm nay phải rùng mình.

“Baba Vanga Nhật Bản” và lời tiên tri rợn người về sóng thần tháng 7.2025 - ảnh 1
Cộng đồng mạng Nhật Bản và quốc tế sững sờ khi lật lại cuốn manga The Future I Saw (Tương lai tôi đã thấy) của “Baba Vanga Nhật Bản”

Khi sóng thần ập đến, lời tiên tri bỗng “sống dậy”

Rạng sáng 30.7.2025, một trận động đất dữ dội với cường độ 8,8 độ Richter xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka (Nga), gây ra sóng thần lan rộng khắp khu vực Thái Bình Dương.

Nhật Bản phát cảnh báo khẩn cấp, hơn 2 triệu người được lệnh sơ tán. Những đợt sóng cao hơn 1,3m đã ập vào các cảng Hanasaki, Ishinomaki, Kuji... và điều kỳ lạ là “mọi chuyện dường như đã được viết ra từ trước”.

Cộng đồng mạng Nhật Bản và quốc tế sững sờ khi lật lại cuốn manga The Future I Saw (Tương lai tôi đã thấy), xuất bản năm 1999, của tác giả Ryo Tatsuki - người được mệnh danh là “Baba Vanga của Nhật Bản”.

Trong đó, bà từng ghi chép một giấc mơ có dòng tiên đoán đáng sợ: “Ngày 5.7.2025, đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines sẽ rạn nứt, sóng thần tấn công các quốc gia ven Thái Bình Dương. Sóng thần sẽ cao gấp ba lần trận động đất, sóng thần ngày 11.3.2011”.

Không chỉ gây ám ảnh vì lời cảnh báo về một trận thảm họa tự nhiên khủng khiếp, điều khiến nhiều người “nổi da gà” là thời điểm diễn ra hiện tượng sóng thần vừa qua chỉ cách mốc 5.7.2025 đúng 25 ngày.

“Dự đoán chỉ sai ngày chứ không sai tháng!”, “Ryo Tatsuki lại đúng một lần nữa!” và hàng loạt bình luận lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trước đó, nhiều du khách thậm chí còn hoãn các kỳ nghỉ đến Nhật Bản sau khi đọc lại manga của Ryo Tatsuki.

Một quyển sổ và những giấc mộng định mệnh

Ryo Tatsuki, năm nay 70 tuổi, là một họa sĩ truyện tranh sống ẩn dật tại Tokyo. Năm 1985, sau khi được mẹ tặng một cuốn sổ tay, bà bắt đầu ghi lại những giấc mơ mỗi đêm. Đây là thứ sau này trở thành nguồn cảm hứng để sáng tác The Future I Saw. Không ai ngờ, nhiều nội dung trong đó lại “trùng khớp đáng sợ” với thực tế sau này.

Bên cạnh tiên đoán về sóng thần tháng 7.2025, Ryo Tatsuki từng khiến dư luận bàng hoàng khi ghi lại các giấc mơ liên quan đến trận sóng thần và động đất kinh hoàng ngày 11.3.2011 ở khu vực Tohoku, khiến gần 20.000 người thiệt mạng được bà phác họa trong manga từ hàng năm trước đó.

Bà cũng tuyên bố đã có linh cảm về cái chết của cả Công nương Diana và Freddie Mercury - người sáng lập nhóm Queen. Đáng chú ý, giấc mơ về Freddie Mercury được bà ghi lại tận 15 năm trước khi ông qua đời, tức là cả trước khi ông được chẩn đoán mắc AIDS.

Trong manga, bà từng đề cập tới một “căn bệnh kỳ lạ lan rộng toàn cầu khiến nhân loại điêu đứng”, nhiều người liên tưởng tới đại dịch toàn cầu lan rộng vào năm 2020, mà sau này cả thế giới gọi bằng cái tên ám ảnh: Covid-19.

“Baba Vanga Nhật Bản” và lời tiên tri rợn người về sóng thần tháng 7.2025 - ảnh 2
The Future I Saw (Tương lai tôi đã thấy), xuất bản năm 1999, của tác giả Ryo Tatsuki

Dự báo mới: Lời cảnh báo không nên bỏ qua?

Sau sự kiện sóng thần vừa qua, người hâm mộ các tác phẩm của Ryo Tatsuki đang “lục tung” lại từng trang truyện, từng hình vẽ trong The Future I Saw, để tìm kiếm những dự đoán tiếp theo. Một trong những nội dung gây chú ý là: “Một hiện tượng lặp lại sẽ quay trở lại sau vài năm, mang theo tai họa từ không khí”.

Liệu đây có phải là ám chỉ một đại dịch mới? Hay một thảm họa môi trường chưa từng có?

Dù từng từ chối được gọi là “nhà tiên tri”, Ryo Tatsuki luôn khẳng định những gì bà viết ra chỉ là ghi chép trung thực từ các giấc mơ, những giấc mơ đến với bà một cách tự nhiên, không chủ ý và thậm chí đôi khi khiến bà hoảng sợ đến mức tỉnh giấc giữa đêm.

Điều đáng nói là bà chưa từng chỉnh sửa lại những dòng ghi chép ấy, cũng không hề tự nhận mình là nhà tiên đoán tương lai. Vậy mà, hết lần này đến lần khác, những gì được phác họa trong truyện của bà lại gõ cửa hiện thực.

Khi manga không hoàn toàn hư cấu...

The Future I Saw không phải một cuốn truyện tranh bình thường. Nó là lời cảnh tỉnh vừa rợn ngợp, vừa bí ẩn của một người phụ nữ bình thường có khả năng nhìn thấy những mảnh vụn tương lai trong giấc ngủ.

Có người tin, có người không. Nhưng sau trận sóng thần tháng 7 vừa qua, nhiều người bắt đầu thay đổi cách nhìn.

“Phải chăng chúng ta đang sống trong những trang truyện đã được vẽ ra từ quá khứ?”, một người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi.

Và còn bao nhiêu giấc mơ nữa, đang chờ đến ngày trở thành hiện thực?

Câu trả lời có lẽ vẫn nằm trong những trang manga nhuốm màu huyền bí của “Baba Vanga Nhật Bản”.