Vỡ mộng “bạch mã hoàng tử”
VHO - Mặc dù cơ quan chức năng và dư luận báo chí liên tục đưa ra những lời cảnh báo, khuyến cáo về nạn lừa đảo trên mạng xã hội, nhưng không hiểu sao, nhiều người vẫn sập bẫy một cách lạ lùng, khiến “tiền mất, tật mang”.
Câu chuyện mới đây nhất là một ví dụ cho những ai muốn “sống ảo”. Cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, chị N. (42 tuổi, Nghệ An) khát khao tìm được một bờ vai để chia sẻ vui buồn.
Không ngờ, chính mong muốn ấy lại biến chị thành “con mồi” béo bở của những kẻ lừa đảo tinh vi. Công an tỉnh Nghệ An mới cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tiếp nhận trình báo của một phụ nữ về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội.
Theo trình báo, sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị N. ngại tiếp xúc với mối quan hệ mới. Đầu tháng 3 vừa qua, chị N. tình cờ được mời vào nhóm Facebook “Câu lạc bộ Hẹn hò - Kết nối tình yêu”.
Những lời giới thiệu hấp dẫn về một cộng đồng nghiêm túc, nơi những tâm hồn cô đơn tìm được nhau, đã đánh trúng tâm lý mong đợi của chị. Sau khi tham gia nhóm, chị N. được “bà mối” online khai thác thông tin cá nhân, sở thích và mẫu người đàn ông lý tưởng.
Không lâu sau, chị được giới thiệu với Quốc Dũng, một người đàn ông được miêu tả là hoàn hảo từ ngoại hình ưa nhìn đến công việc ổn định, đã ly hôn và đang nuôi con gái 13 tuổi. “Anh ấy đang mong tìm được người phụ nữ nghiêm túc để cùng vun đắp tương lai”, người mai mối khẳng định.
Muốn tạo không gian riêng tư cho đôi bên, “bà mối” hướng dẫn chị N. chuyển sang ứng dụng Telegram để trò chuyện, tuyệt đối không liên lạc qua Zalo hay Facebook “tránh bị hệ thống phát hiện”. Chính tại đây, trò lừa đảo bắt đầu lộ diện...
Trong nhóm Telegram, chị N. được mời tham gia trò chơi “Quay thưởng tình yêu”. Để có cơ hội gặp Quốc Dũng, chị phải nộp “tình phí” ban đầu chỉ là một triệu đồng. Sau đó, với đủ lý do như xác minh danh tính, hợp đồng kết nối tình yêu, xác nhận giao dịch, kích hoạt tài khoản…, mỗi lần chuyển tiền lại là một khoản phí mới, cao hơn lần trước.
Những kẻ lừa đảo liên tục gây áp lực tâm lý, rằng “nếu không đóng tiếp, giao dịch sẽ bị hủy, toàn bộ số tiền trước đó cũng mất theo”. Hoàn toàn tin tưởng vào viễn cảnh sắp tìm được hạnh phúc, chị N. nhắm mắt làm theo. Đến khi đã nộp hơn 86 triệu đồng để kích hoạt tài khoản, hệ thống lại báo lỗi, yêu cầu nạp thêm.
Sau lần thứ hai, rồi thứ ba, chị N. rơi vào vòng xoáy của những yêu cầu chuyển tiền. Khi không còn khả năng chi trả, những kẻ lừa đảo trấn an rằng, chị chỉ cần thực hiện thêm hai bước nữa, sẽ được gặp Quốc Dũng “bạch mã hoàng tử” và được hoàn trả toàn bộ số tiền đã đóng.
Quá hoang mang, chị N. tiếp tục vay mượn bạn bè, chuyển khoản thêm hàng trăm triệu đồng với hy vọng không bị mất trắng. Nhưng đến khi số tiền lên tới 764 triệu đồng, tài khoản Telegram của “chương trình” bất ngờ biến mất, fanpage hẹn hò cũng không còn dấu vết.
Chị N. chết lặng rồi mãi mới hiểu ra đó tất cả chỉ là một cú lừa. Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, từ đầu năm, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của phụ nữ đơn thân bị lừa đảo qua mạng. Nạn nhân mất từ vài chục triệu đến hơn nửa tỉ đồng.
Thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng ngày càng tinh vi, kẻ gian tiếp cận nạn nhân qua mạng, dụ tham gia nhóm kín trên Telegram và chơi trò chơi do chúng tự tạo. Tiền nạp vào tài khoản ảo bị thao túng và không thể rút ra.
Những kẻ lừa đảo tạo ra kịch bản giả mạo để thúc đẩy nạn nhân nộp tiền. Lại một lần nữa cơ quan Công an tiếp tục đưa ra cảnh báo, người dùng mạng xã hội cần cảnh giác với các hội nhóm hẹn hò trực tuyến.
Mọi yêu cầu chuyển tiền qua mạng đều tiềm ẩn rủi ro lừa đảo. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, hãy xác minh thông tin kỹ lưỡng, tránh để trái tim dẫn lối vào chiếc bẫy tàn nhẫn của những kẻ vô lương tâm.