Bênh con “nghịch hơi quá”, người mẹ túm tóc, tát hàng xóm lĩnh án tù
VHO - Cho rằng hàng xóm “bêu” con mình lên mạng sai sự thật, người phụ nữ ở Hà Nội đã lao vào túm tóc, đánh đối phương ngay trước cửa nhà. Tòa án đã tuyên phạt bị cáo 4 tháng 10 ngày tù vì tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 19.5, TAND khu vực 4 (Hà Nội) đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh, 44 tuổi, trú tại phường Từ Liêm ra xét xử về tội “gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 bộ luật hình sự.
Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai gia đình hàng xóm sát vách trong một chung cư. Cụ thể, chị Hằng (hàng xóm của Vân Anh) đã đăng bài lên hội nhóm cư dân, cho rằng con trai của Vân Anh có hành vi sàm sỡ, “biến thái” trong khu chung cư. Quá bức xúc trước thông tin này, Vân Anh đã kể lại với người em họ của mình.
Khoảng 20h ngày 9.1, chị Hằng đi làm về đến trước cửa căn hộ thì bị người em họ của Vân Anh chặn lại, chất vấn về nội dung đã đăng, đồng thời khẳng định bé trai không hề làm như vậy.
Lúc này, Vân Anh từ trong nhà đi ra, lớn tiếng mắng chị Hằng. Bị cáo dùng tay trái túm tóc, tay phải đánh nhiều cái vào vùng đầu đối phương. Camera an ninh đã ghi lại cảnh Vân Anh vừa đánh vừa chửi bới. Khi phó ban quản trị và tổ trưởng vận hành tòa nhà lên can ngăn, Vân Anh mới dừng lại nhưng hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại. Vợ chồng bị cáo sau đó vẫn to tiếng với người hàng xóm.
Tại tòa, Vân Anh thừa nhận hành vi và thuật lại nguyên cớ mâu thuẫn. Bị cáo cho biết chồng mình từng nhận được tin nhắn từ ban quản lý tòa nhà, thông báo chị Hằng đã cảnh báo trên nhóm Zalo cư dân về việc “có thanh niên sàm sỡ, hay phá cửa nhà người khác”.
Đọc tin nhắn, Vân Anh rất buồn và bức xúc, định nói chuyện trực tiếp với hàng xóm. Tuy nhiên, khi gặp mặt, bị cáo đã không kiềm chế được. Giải thích với hội đồng xét xử, Vân Anh nói rằng con trai mình chỉ “nghịch hơi quá, chứ không có chuyện sàm sỡ”, vì vậy việc chị Hằng đăng tin là sai sự thật.
Được biết, con trai của bị cáo năm nay 13 tuổi, bị chậm phát triển trí tuệ. Vân Anh cho rằng bé thỉnh thoảng nghịch ngợm, đập cửa hoặc bấm chuông nhà chị Hằng nhưng không nhận được sự thông cảm từ hàng xóm, khiến hai gia đình lâu nay vốn đã có hiềm khích càng thêm căng thẳng.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã công bố lời khai của một cư dân khác trong chung cư, thể hiện việc có lần người này cũng bị bé trai tiếp xúc cơ thể trong thang máy.
Bị hại là chị Hằng có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo luật sư của chị, thân chủ đang phải điều trị tại bệnh viện, bị hỏng điện thoại và kính mắt trong vụ xô xát với tổng thiệt hại 50 triệu đồng, song chị Hằng không yêu cầu bồi thường.
Xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, đã ăn năn hối cải và có con tự kỷ, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ 4 tháng 10 ngày đến 6 tháng tù. Nói lời sau cùng, bị cáo Vân Anh xin lỗi hàng xóm, bày tỏ sự hối hận và mong được thông cảm.
Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự khu dân cư, song đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Vân Anh 4 tháng 10 ngày tù, tương đương thời gian tạm giam, và quyết định trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa.

RSS