19 giờ đấu trí xuyên quốc gia giải cứu nam thanh niên bị bắt cóc tại Đài Loan
VHO - Một cuộc đấu trí căng thẳng đã kéo dài suốt 19 giờ đồng hồ, xuyên biên giới từ Việt Nam sang Đài Loan để giải cứu nam thanh niên bị bắt cóc, đòi tiền chuộc.
Cuộc gọi lúc nửa đêm và phương án đấu trí qua không gian mạng
Khoảng 21h30 phút ngày 13.12.2025, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận trình báo của bà N.T.H (SN 1970, trú tại thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa). Trong trạng thái hoảng loạn, bà cho biết, vừa nhận cuộc gọi qua ứng dụng Messenger từ chính số điện thoại của con trai là anh Đ.V.H (SN 1995), hiện đang lao động tại Đài Loan.
Qua cuộc gọi video, bà H tận mắt chứng kiến con trai bị còng hai tay, liên tục bị đánh đập, kèm theo những lời đe dọa của một nhóm đối tượng. Chúng yêu cầu gia đình phải chuyển ngay 400 triệu đồng tiền chuộc, nếu không anh H sẽ tiếp tục bị tra tấn.
Trong cơn quẫn bách, gia đình đã tính đến phương án vay “lãi nóng” để cứu con.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Hoa lập tức triển khai xác minh. Đến khoảng 22h30 phút cùng ngày, sự việc cơ bản được làm rõ.
Theo đó, vào khoảng 19h ngày 13.12.2025, một nhóm đối tượng không rõ danh tính đã phục sẵn tại khu ký túc xá nơi anh Đ.V.H sinh sống ở tỉnh Đài Trung (Đài Loan). Khi anh H đi làm về, các đối tượng bất ngờ tấn công, khống chế và đưa đi.
Sau khi bắt giữ, chúng đánh đập, tra tấn để buộc anh H khai thông tin người thân tại Việt Nam, rồi trực tiếp dùng chính điện thoại của nạn nhân để gọi về tống tiền gia đình.
Từ khoảng 20h cùng ngày, các cuộc gọi đe dọa liên tục dồn dập, ép gia đình phải chuyển đủ 400 triệu đồng mới thả người.
Xác định, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng công dân, Công an xã Kỳ Hoa xác lập phương châm xử lý: “Vừa mềm, vừa mỏng, vừa an toàn, vừa không để mất tiền”.
Giây phút vỡ òa sau 19 giờ căng thẳng
Suốt đêm 13.12 đến rạng sáng 14.12, lực lượng Công an xã kiên trì đồng hành cùng gia đình nạn nhân, hướng dẫn cách đối phó, trì hoãn yêu cầu chuyển tiền. Hơn 60 cuộc gọi từ các đối tượng được ghi nhận, vừa là sức ép tâm lý, vừa là “đầu mối sống” để CQĐT thu thập thêm chứng cứ.
Mỗi giờ trôi qua là một cuộc giằng co khốc liệt, người mẹ đứng giữa ranh giới của hi vọng và tuyệt vọng. Gia đình liên tục thúc giục CQĐT cho chuyển tiền để giữ mạng con. Trong bối cảnh đó, bản lĩnh của các chiến sĩ lực lượng Công an xã Kỳ Hoa trở thành điểm tựa, kiên trì thuyết phục gia đình giữ bình tĩnh, kéo dài thời gian chờ cơ hội.

Khoảng 8h sáng ngày 14.12.2025, một bước ngoặt quan trọng được mở ra. Công an xã Kỳ Hoa đã liên hệ được với một người Việt đang làm nghề phiên dịch tại Đài Loan, hướng dẫn người này trực tiếp đến trụ sở Công an Đài Loan, nơi anh H cư trú để trình báo vụ bắt cóc.
Thông qua phiên dịch viên, Công an xã Kỳ Hoa đã trao đổi trực tiếp với Công an Đài Loan, đồng thời chuyển toàn bộ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình đấu trí với nhóm đối tượng, cung cấp thêm dữ liệu quan trọng để lực lượng chức năng nước bạn vào cuộc.
Đến 16h30 phút ngày 14.12.2025, từ những chứng cứ do Công an xã Kỳ Hoa và gia đình nạn nhân cung cấp, Công an Đài Loan nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng gây án và tổ chức giải cứu thành công anh Đ.V.H.
Tin báo về quê nhà như xé tan bầu không khí căng thẳng kéo dài suốt hơn 19 giờ. Người mẹ òa khóc trong niềm vui khôn xiết. Gia đình trút bỏ gánh nặng sinh tử. Với lực lượng Công an xã Kỳ Hoa, đó là cái kết trọn vẹn cho một cuộc “đấu trí” không tiếng súng nhưng đầy bản lĩnh và trách nhiệm.

RSS