Triển lãm “Đà Nẵng mình ơi”: Kể chuyện thành phố bằng nghệ thuật
VHO - Triển lãm nghệ thuật “Đà Nẵng mình ơi” diễn ra từ ngày 17 đến 25.1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, mang đến một không gian nghệ thuật cộng đồng giàu cảm xúc, nơi tình yêu dành cho thành phố biển được kể lại bằng nhiều hình thức sáng tạo, mộc mạc mà sâu lắng.

Triển lãm do nhóm sáng tạo trẻ Global Shapers Community Đà Nẵng khởi xướng và tổ chức, với sự phối hợp, đồng hành của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (thuộc Bảo tàng Đà Nẵng).
Hoạt động hướng tới xây dựng một không gian nghệ thuật cộng đồng, nơi những người trẻ cùng kể câu chuyện về thành phố bằng sự chân thành, trách nhiệm và tình yêu bền bỉ dành cho Đà Nẵng.
Đây cũng là hoạt động văn hóa - nghệ thuật ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực, phục vụ cộng đồng và khẳng định vai trò của nghệ thuật trong đời sống xã hội đương đại.



Triển lãm “Đà Nẵng mình ơi” là một lời gọi rất khẽ nhưng đủ để chạm sâu vào ký ức của những ai đã, đang và từng gắn bó với Đà Nẵng. “Ơi…” - tiếng gọi thân quen của người Đà thành - không chỉ gợi nhắc sự gần gũi, mà còn như cách thành phố dịu dàng đáp lại những yêu thương âm thầm của con người dành cho nơi này.
Thông qua nhiều loại hình nghệ thuật như hội họa, ký họa, nhiếp ảnh và sắp đặt đương đại, hình ảnh Đà Nẵng hiện lên đa sắc: sắc xanh của biển và núi, ánh nắng chan hòa trên những con phố quen, cùng những gam trầm của ký ức, của những điều bình dị mà bền bỉ.
Người xem được mời gọi “dạo chậm”, lắng lại, để cảm nhận nhịp sống hiền hòa và lắng nghe thành phố kể câu chuyện của chính mình.




Một điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là bố cục không gian sử dụng tre - vật liệu thuần tự nhiên - làm ngôn ngữ sắp đặt xuyên suốt. Tre xuất hiện như một chất dẫn kết nối các tác phẩm và dòng cảm xúc, gợi nhắc đến sự mộc mạc, bền bỉ và gần gũi, những phẩm chất rất đặc trưng của con người và đời sống Đà Nẵng.
Việc lựa chọn tre không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn thể hiện tinh thần tôn trọng thiên nhiên, hướng đến sự hài hòa và bền vững trong nghệ thuật cộng đồng.


Với những người sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, “Đà Nẵng mình ơi” là lời nhắc dịu dàng về nơi chốn thân thuộc, nơi mình thuộc về.
Còn với những người đến từ phương xa - rồi ở lại, rồi rời đi - triển lãm có thể khơi dậy cảm giác nhớ, thương và nhận ra rằng tình yêu dành cho thành phố này đã lớn lên từ lúc nào không hay.

RSS