“Tình Bạn - Friendship” - Cuộc đối thoại nghệ thuật vượt biên giới
VHO - Triển lãm “Tình Bạn - Friendship” vừa chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Văn Dương Thành (Hà Nội) vào sáng 20.12, đánh dấu một sự kiện nghệ thuật mang chiều sâu học thuật và giá trị nhân văn đậm nét.

Triển lãm quy tụ tác phẩm của năm nghệ sĩ: nữ họa sĩ - Đại sứ Tây Ban Nha Solidad Fuentes, nữ họa sĩ Đức Claudia Borchers, nghệ nhân điêu khắc đá Nguyễn Tiến Dũng, họa sĩ Văn Dương Thành và họa sĩ trẻ Minh Nguyễn.
Không chỉ là một triển lãm mĩ thuật, Tình Bạn - Friendship mở ra không gian gặp gỡ giữa những cá tính sáng tạo đến từ nhiều nền văn hóa, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung kết nối ký ức, tình bạn và tư duy nghệ thuật đương đại.
Điểm đặc biệt của Tình Bạn - Friendship nằm ở khả năng cùng tồn tại hài hòa của những phong cách khác biệt. Mỗi nghệ sĩ mang đến một thế giới tạo hình riêng, phản ánh nền tảng văn hóa, lịch sử và trải nghiệm sáng tác khác nhau. Chính sự đa dạng ấy tạo nên một chỉnh thể đối thoại, nơi hội họa và điêu khắc, cảm xúc và cấu trúc, trực giác và suy tư cùng song hành trong một không gian mở.

Trong triển lãm, hội họa của Solidad Fuentes thể hiện tinh thần tự do của nghệ thuật phương Tây hiện đại. Màu sắc trong tranh bà không chỉ đóng vai trò miêu tả mà trở thành yếu tố cấu trúc, dẫn dắt toàn bộ nhịp điệu thị giác. Những mảng màu khi bùng nổ, khi lắng đọng mở ra các “trường cảm xúc”, cho phép người xem tự tham gia vào quá trình hoàn thiện ý nghĩa tác phẩm bằng cảm nhận cá nhân.

Trái ngược với sự phóng khoáng ấy, các tác phẩm của Claudia Borchers thiên về chiều sâu nội tâm và tính chiêm nghiệm. Bố cục chặt chẽ, bảng màu tiết chế cùng nhịp điệu chậm rãi tạo nên những khoảng lặng cần thiết, giúp người xem dừng lại, quan sát và suy tư. Ở đó, hội họa trở thành phương tiện ghi nhận trạng thái tinh thần hơn là tái hiện thế giới bên ngoài.

Điều đáng nói, cuộc triển lãm này không chỉ giới thiệu các tác phẩm của Claudia mà còn gợi nhắc về người cha của bà - nhà báo, nhà cách mạng Erwin Borchers. Ông từng chiến đấu trong quân đội Đại tướng Võ Nguyên Giáp với hàm đại tá, vận động 200 hàng binh Lê Dương trở về với Việt Minh mà không tốn một viên đạn. Bác Hồ đã đặt cho ông tên “Nguyễn Chiến Sĩ” (lấy họ của Bác) và tặng một con ngựa trắng trong rừng Việt Bắc để ông phục vụ công tác cách mạng…

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhà điêu khắc đá Nguyễn Tiến Dũng mang lại một đối trọng giàu tính vật chất cho không gian trưng bày. Đá, dưới bàn tay nghệ nhân, không còn nặng nề hay tĩnh tại, mà trở thành hình thức biểu đạt cảm xúc. Mối quan hệ giữa khối - bề mặt - khoảng trống được đặt ra rõ ràng, tạo nên cảm giác đa chiều về thời gian và không gian.
Những tác phẩm tiêu biểu như Bàn tay Đức Phật (đá trắng, 2023), tượng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay chân dung Người Mẹ anh hùng Nguyễn Thị Xích đều cho thấy sức sáng tạo bền bỉ và chiều sâu nhân văn trong điêu khắc của ông.


Trong tổng thể triển lãm, hội họa của Văn Dương Thành giữ vai trò như một trục kết nối mềm mại. Tranh của bà dung hòa giữa cảm xúc cá nhân và tư duy tạo hình, giữa chất trữ tình phương Đông và bố cục chặt chẽ. Nhịp điệu chậm, sâu lắng trong từng lớp màu tạo nên sự cân bằng cho không gian, giúp các cá tính sáng tạo khác nhau cộng hưởng mà không triệt tiêu lẫn nhau.
Triển lãm cũng ghi dấu sự góp mặt của Minh Nguyễn - họa sĩ trẻ tốt nghiệp Thạc sĩ tại Pratt Institute (New York), đại diện cho một thế hệ sáng tác mới. Các tác phẩm của chị mang tinh thần đương đại, phản ánh sự tiếp nối và chuyển dịch tư duy nghệ thuật trong mạch chảy của tình bạn xuyên thế hệ.

Không gian Bảo tàng Mỹ thuật Văn Dương Thành, với tính chất vừa là nơi trưng bày vừa là nơi đối thoại nghệ thuật, góp phần làm nổi bật tinh thần học thuật của triển lãm. Sự gần gũi, ấm áp của bảo tàng cho phép công chúng tiếp cận tác phẩm một cách chậm rãi, vượt ra ngoài cảm nhận thị giác thuần túy để đi sâu vào suy ngẫm.
Tình Bạn - Friendship vì thế còn là lời khẳng định rằng, nghệ thuật khi được đặt trong tinh thần cởi mở và tôn trọng sự khác biệt, có thể trở thành ngôn ngữ chung vượt qua biên giới quốc gia. Mỗi tác phẩm trong triển lãm đều mang theo những câu chuyện cảm động phía sau, ghi dấu những mối giao tình bền bỉ kéo dài hơn nửa thế kỷ...
Triển lãm mở cửa từ 10h đến 17h hằng ngày, diễn ra từ ngày 20.12 đến 30.12 (đóng cửa vào thứ Hai và thứ Năm).

RSS