Thầy giáo “tái hiện” lịch sử mừng ngày Quốc khánh bằng phấn màu
VHO - Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tại một ngôi trường ở Nghệ An, những nét phấn màu giản dị trên bảng xanh đã làm sống dậy khí thế hào hùng của mùa thu năm 1945.
Người thắp lên ngọn lửa ấy là thầy giáo Mỹ thuật Nguyễn Trí Hạnh, 42 tuổi, giáo viên mỹ thuật Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, Nghệ An.
Bắt tay vào thực hiện “dự án đặc biệt” từ tháng 5.2025, khi học trò nghỉ hè, căn phòng học quen thuộc bỗng hóa thành "xưởng vẽ". Thầy giáo Hạnh đã biến bảng đen lớp học thành “bảo tàng ký ức” đặc biệt, lay động trái tim nhiều thế hệ.

Trên nền bảng xanh quen thuộc, từng viên phấn màu qua bàn tay thầy Hạnh dần hình thành 5 tác phẩm: Bác về thăm quê, Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ với thiếu nhi, Người đi tìm hình của nước và 80 năm, yêu lắm Việt Nam nước tôi.

Mỗi bức tranh không chỉ là sự tái hiện, mà còn là sự gửi gắm tâm huyết, tình yêu và lòng biết ơn.
Đặc biệt, bức 80 năm, yêu lắm Việt Nam nước tôi được thầy miệt mài trong 3 ngày để hoàn thiện từng chi tiết, từ ánh sáng, chiều sâu đến màu sắc.

Hình ảnh Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập hiện lên ở vị trí trung tâm, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phía sau, bản Tuyên ngôn thiêng liêng được khắc họa trang trọng, tất cả như đưa người xem trở về với Quảng trường Ba Đình năm ấy.

“Mỗi chi tiết đều có một thông điệp riêng. Tôi muốn học trò của mình không chỉ nhìn tranh, mà còn cảm nhận được khí thế hào hùng, thiêng liêng của cả một dân tộc trong mùa thu lịch sử năm 1945”, thầy Hạnh chia sẻ.
Không phải đến bây giờ, thầy Nguyễn Trí Hạnh mới được biết đến. Từ năm 2020, thầy đã khởi đầu hành trình sáng tác bằng phấn màu, chất liệu giản dị, mộc mạc, gắn bó với bao thế hệ học trò.

Sau 5 năm, “gia tài” ấy đã vượt con số 500 tác phẩm, từ những sự kiện lịch sử, chân dung danh nhân đến phong cảnh quê hương. Các tác phẩm như Mùa xuân bất tử, Bắc - Nam một nhà... từng gây xúc động mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận về hàng chục nghìn lượt chia sẻ, bình luận.
Vé tranh bằng phấn màu không cho phép người vẽ sai sót và càng không thể tô chồng nhiều lớp. Thế nhưng, chính sự khó nhọc đó lại khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong thầy Hạnh. “Mỗi nét phấn là một lời tri ân gửi đến Bác, đến cha anh đã hy sinh để đất nước có được độc lập, hòa bình như hôm nay”, thầy Hạnh bộc bạch.

Điều đáng tiếc là những bức tranh ấy, dẫu đẹp đến đâu cũng sẽ phải xóa đi để nhường chỗ cho những tiết học mới. Nhưng với thầy Hạnh, đó không phải sự mất mát, mà là cách để cái đẹp tồn tại mãi trong ký ức. “Dù tiếc khi phải tự tay xóa đi, nhưng tôi tin những tác phẩm ấy đã ở lại mãi trong trái tim người xem, và đó mới là giá trị bền lâu nhất”, thầy xúc động.
Hơn cả một tác phẩm nghệ thuật, những bức tranh phấn màu trên bảng xanh đã trở thành những “bài học lịch sử sống động”.

Học trò không chỉ nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ hay lá cờ Tổ quốc, mà còn được truyền cảm hứng, được khơi dậy tình yêu nước từ những chi tiết nhỏ bé nhưng thiêng liêng.
Trong mỗi ánh mắt học trò khi ngắm nhìn bức tranh, có sự tò mò, xúc động, và cả niềm tự hào dân tộc. Chính từ những điều giản dị ấy, tinh thần yêu nước vẫn lặng lẽ được gìn giữ, lan tỏa.
Khi đất nước bước vào cột mốc 80 năm Quốc khánh, bộ tranh phấn màu của thầy Hạnh không chỉ là quà tặng dành cho ngày lễ trọng đại, mà còn là lời nhắc nhở, quá khứ hào hùng không bao giờ xa vời, nó hiện diện ngay trên bảng xanh, trong từng tiết học, trong trái tim những thế hệ hôm nay và mai sau.