Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương”

PHƯƠNG ANH

VHO - Có một ngày như duyên định, NSƯT, đạo diễn Nghiêm Nhan và hoạ sĩ Thiên Hải tình cờ gặp nhau… Mọi câu chuyện lại trở về hội hoạ. Với họ, hội hoạ là miền sáng tạo vô tận, điều tuyệt vời cho những ai cùng sở thích. Họ tìm thấy những nhân vật, cảnh vật… mà ở đó hội tụ tình yêu thương bao la với con người. Và họ vẽ về miền yêu thương ấy.

Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 1
Hai họa sĩ Nghiêm Nhan, Thiên Hải và bạn bè, đồng nghiệp tại triển lãm "Miền yêu thương"

Hoạ sĩ Thiên Hải (Vũ Khắc Điệp) sở trường, và độc nhất vô nhị ở Việt Nam cũng như và trên thế giới ở việc anh xử lý chất liệu hoạ bằng vàng nước  9999 trên tấm vóc bằng kim loại. 

Kỹ thuật xử lý vàng nước, bột vàng và đèn khò nhiệt độ cao là cả một câu chuyện dài, nhưng hiệu quả là những bức tranh vàng lung linh, rực rỡ và chuyển động khi được ánh sáng rọi vào.

Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 2
Họa sĩ Thiên Hải cùng các khách mời, người xem tại triển lãm

 Đề tài Thiên Hải quan tâm là các câu chuyện về đức Phật, về Phật hoàng Trần Nhân Tông, và những bức tranh phong thuỷ.  Anh vẽ bằng niềm thành kính, ngưỡng mộ. Vẽ vào những thời khắc tĩnh lặng nhất của đêm. Đấy cũng là một thói quen sáng tác mang trạng thái tâm linh của hoạ sĩ Thiên Hải.

Tranh hoạ vàng của Thiên Hải được vờn tỉa kỹ lưỡng, dựa theo các mô tip dân gian, hình thức tranh thờ các hình  tướng của đức Phật, Bồ tát, chư Phật . Bên cạnh đó còn những bức tranh mang khuynh hướng sáng tác như bức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hay một số tranh phong cảnh mang yếu tố phong thuỷ.

Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 3
Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 4
Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 5
Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 6
Một số tác phẩm của họa sĩ Thiên Hải tại triển lãm "Miền yêu thương"

Tranh của họa sĩ Thiên Hải biểu lộ quan niệm nghệ thuật nghiêm túc, kỹ lưỡng, cầu kỳ của anh và lối tiếp cận đề tài tâm linh theo phong cách dân gian nhưng vẫn gửi gắm được độ tài hoa của nghệ sĩ. 

NSƯT, đạo diễn Nghiêm Nhan, với đặc thù nghề nghiệp là việc đi làm phim tài liệu khắp nơi đã mang đến cho ông những đề tài bất tận về vẻ đẹp của sân khấu Đạo Mẫu, những giá hầu đồng mà ở đó các nghệ nhân, thanh đồng thăng hoa trên một sàn diễn với tích hợp diễn xướng âm nhạc, hát văn, đạo cụ… trong những lớp múa thiêng.

Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 7
NSƯT, đạo diễn, họa sĩ Nghiêm Nhan cùng gia đình, người thân tại triển lãm

Đặc biệt là vũ đạo với kiếm, lửa, quạt, mái chèo và gậy hèo… đã cho thấy những hình ảnh về Thánh Mẫu, đạo quan, chầu ngự, các giá đồng… biểu lộ trình độ điêu luyện của các nghệ nhân biểu diễn với niềm thành kính. Cả một thế giới yêu thương, kính tưởng các thánh nhân và các nhân vật anh hùng dân tộc được tôn vinh trong tâm thức dân gian. 

Tranh của NSƯT, đạo diễn Nghiêm Nhan theo phong cách hội hoạ biểu hiện. Với bút pháp cuồn cuộn, phóng túng mảng màu mạnh, đối chọi tương phản, tranh ông đã cho thấy nội lực và cảm hứng mạnh mẽ , tuôn trào. 

Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 8
Họa sĩ Nghiêm Nhan cùng gia đình, đồng nghiệp bên những tác phẩm đặc sắc tại triển lãm

Những vệt bút thoải mái, bay bổng diễn đạt cảm xúc đầy đặn của hoạ sĩ. Tranh Nghiêm Nhan biểu hiện con người và cảm xúc, nội lực tràn đầy tự thân. Nét vẽ hoạt, thủ pháp công bút mang dáng dấp kỹ thuật vẽ thư pháp đã làm phong phú thêm cho việc khai thác, sử dụng chất liệu sơn acrilic.

 Ông đã tìm ra được những kỹ thuật vẽ cho riêng mình, đã tạo được giọng điệu, dấu ấn riêng cho những sáng tác hội hoạ của mình. Ở tranh Nghiêm Nhan luôn biểu hiện tín hiệu của sự sáng tạo. Vai trò một nhà thơ, đạo diễn điện ảnh đã đem lại lợi thế cho ông ở chất thơ, sự tổ hợp của các yếu tố hình ảnh, nhạc điệu màu… trong tranh của mình. 

Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 9
Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 10
Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 11
Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 12
Những xúc cảm thăng hoa trong triển lãm “Miền yêu thương” - ảnh 13
Một số tác phẩm của NSƯT, đạo diễn, họa sĩ Nghiêm Nhan tại triển lãm "Miền yêu thương"

"Miền yêu thương" là nơi hội tụ tình yêu thương của đức Phật, Phật hoàng Trần Nhân Tông, của Thánh Mẫu với nhân gian. Là miền yêu thương, ngưỡng vọng của hai hoạ sĩ khi sáng tác về những đề tài này. 

Triển lãm của hai hoạ sĩ khai thác trên hai chất liệu là acrilic trên toan của NSƯT, đạo diễn Nghiêm Nhan với 20 bức tranh; và chất liệu hoạ vàng 13 bức trên tấm kim loại đồng của hoạ sĩ Thiên Hải. Cùng là đề tài tâm linh đã tạo nên một tương quan và tôn nhau lên trong triển lãm. 

Cuộc sống thật thi vị. Hạnh phúc khi chúng ta được bồng bềnh trong tình yêu và sự sáng tạo. Ở đó là miền yêu thương vô tận và tràn trề cảm hứng. Tất cả là hành trang cho người nghệ sĩ dấn bước và đắm mình cho những thăng hoa bất tận ấy.  

Triển lãm mở cửa từ 4- 13.4.2025 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hà Nội).       

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc