Showcase phim Mưa đỏ:
Nhìn lại hành trình đưa trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị lên màn ảnh rộng
VHO - Phim điện ảnh "Mưa đỏ"đã chính thức ra mắt khán giả trong khuôn khổ buổi showcase được tổ chức tại Hà Nội diễn ra ngày 23.7.2025. Phim điện ảnh Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (1945 - 2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).
Nén tâm nhang tưởng nhớ những anh hùng Thành cổ
Đây là dịp để đoàn làm phim và các diễn viên chia sẻ hành trình thực hiện dự án, những kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình ghi hình tại Quảng Trị. Sự kiện cũng là cơ hội để khán giả có cái nhìn cận cảnh hơn về dàn diễn viên trẻ trung, đầy nhiệt huyết đã góp phần thổi hồn vào những nhân vật mang đậm chất sử thi giữa khói lửa chiến trường.

Mưa đỏ là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Bộ phim được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng bảo vệ đến cùng Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972.
81 ngày đêm ấy đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là một minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trận chiến khốc liệt tại Thành cổ đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Giờ đây, giữa không khí đầy tự hào của toàn dân tộc hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Câu chuyện khốc liệt nhưng bi tráng ấy đã được tái hiện bằng điện ảnh, những thước phim chân thực, rực sáng tinh thần anh dũng trong phim điện ảnh Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện.
Buổi showcase tại Hà Nội có sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục Trưởng Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - chủ trì sự kiện gặp gỡ truyền thông, giới thiệu ra mắt phim; Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh QĐND, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sản xuất phim truyện điện ảnh Mưa đỏ.

Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, Đại tá Đào Văn Phê - Phó trưởng ban và Thiếu tá Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Trọng Can - những nhân chứng sống của mùa hè năm 1972 đã đến tham dự lễ ra mắt.
Chia sẻ với những diễn viên của Mưa đỏ, Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi kể rằng, lời thề “K3 Tam Đảo còn, Thành cổ Quảng Trị còn” là của Tiểu đoàn trưởng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Đỗ Văn Mến đã hứa trước Đại tướng Lê Trọng Tấn tức Tư lệnh Quân đội lúc bấy giờ vào rạng sáng ngày mùng 9 tháng 7 năm 1972 tại Quảng Trị.
Cũng trong dịp đặc biệt này, đoàn làm phim, dàn diễn viên và các khách mời đã có dịp nhìn lại hành trình của ekip phim Mưa đỏ với đúng 81 ngày đêm ghi hình tại Quảng Trị, vùng đất gắn liền với những trang sử oai hùng.
Từ nắng gió khắc nghiệt, địa hình hiểm trở đến những bối cảnh chiến trường tái dựng công phu, mỗi thước phim là kết tinh của mồ hôi, công sức và cảm xúc chân thành của cả đoàn. Đây cũng chính là cơ hội để những người trong cuộc chia sẻ lại trải nghiệm đặc biệt ấy.
Phát biểu khai mạc showcase, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy đánh giá cao chất lượng phim và thể hiện niềm tin rằng, bộ phim sẽ được nhân dân đón nhận nồng nhiệt, sẽ là một điểm sáng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh 2.9.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã đi vào lịch sử như một bản tráng ca hào hùng của quân và dân Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung, là mốc son chói lọi, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, khát vọng sống, khát vọng hiến dâng vì Tổ quốc và cả dân tộc.
Ngày hôm nay Điện ảnh Quân đội tiếp tục là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai để những khúc tráng ca ấy sống dậy trong lòng thế hệ hôm nay và mai sau.
Mưa đỏ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một nén tâm nhang, lời tri ân sâu sắc của những người làm nghệ thuật đối với lịch sử với những người lính đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc trong 81 ngày đêm đỏ lửa tại Thành cổ Quảng Trị.
“Chúng tôi tin rằng bộ phim sẽ không chỉ là dấu mốc trong dòng phim chiến tranh cách mạng mà còn khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc, lý tưởng sống, tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến cho thế hệ hôm nay trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng nhất là trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng rõ nét, sự quan tâm đối với lịch sử, những giá trị cội nguồn”.
Thay mặt ekip đoàn làm phim, đạo diễn Đặng Thái chia sẻ ý nghĩa và thông điệp của bộ phim và về lý do bộ phim ra đời, quá trình quay hình khắc nghiệt nhưng đáng nhớ trong những ngày mưa gió miền Trung.
“Tôi được tiếp cận với kịch bản của nhà văn Chu Lai vào khoảng thời gian 2012 - 2013 và tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, tôi đã đọc một mạch không dừng lại và nước mắt không thể ngừng rơi. Một chi tiết mà tôi không cầm được nước mắt kể cả khi phim đang trong quá trình ghi hình là lúc các chiến sĩ vượt sông dưới làn pháo kích của địch, khi chới với giữa dòng, những người chiến sĩ chỉ có thể gọi “mẹ ơi, chị ơi”.
Nói về bộ phim lúc này vẫn còn quá sớm nhưng ekip làm phim đã không chỉ coi đây là một bộ phim mà là nén tâm nhang để tri ân những anh hùng đã ngã xuống. Khi thực hiện quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ekip và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới mấy. Hơn cả một kỷ niệm, đó là miền cảm xúc sẽ theo chúng tôi đi đến hết cuộc đời”.
Dự án lớn của điện ảnh Việt Nam
Nhìn thấy Mưa đỏ từ những trang kịch bản nay đã bước lên màn ảnh rộng và sắp đến gần với khán giả đại chúng, nhà văn Chu Lai lần đầu nói về những cảm xúc đặc biệt này và lý do ông đã sáng tác tác phẩm.

“Kịch bản Mưa đỏ được viết từ năm 2010 nhưng cứ nằm mãi trong ngăn kéo, sau đó tôi chuyển tác phẩm thành tiểu thuyết và sau đó được lọt vào mắt xanh của Điện ảnh Quân đội và được làm thành phim. Năm tháng sẽ qua đi, chiến tranh rồi cũng kết thúc nhưng không có Thành cổ mưa máu, sẽ không có bầu trời xanh hôm nay”- Nhà văn Chu Lai chia sẻ.
Chia sẻ thêm về công tác sản xuất, đại diện Điện ảnh Quân đội nhân dân Đại tá Kiều Thanh Thuý - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - Giám đốc Sản xuất phim cho hay: “Bên cạnh việc phải tôn trọng kịch bản gốc vốn đã được Tổng Cục Chính trị thông qua, chúng tôi còn phải đảm bảo tính chân thực của lịch sử. Dù là áp lực đối với ekip và nhà sản xuất, nhưng nếu cân bằng được các yếu tố đó thì bộ phim Mưa đỏ sẽ đảm bảo được tính chính luận, chạm đến trái tim khán giả.
May mắn rằng, trong quá trình thực hiện chúng tôi luôn nhận được sự chia sẻ, đồng hành của nhà văn Chu Lai và các bác cựu chiến binh từng tham gia trực tiếp tại trận Thành cổ Quảng Trị, luôn góp ý bổ sung cho chúng tôi rất nhiều tư liệu quý báu, chi tiết chân thực”.
Với chủ đề và bối cảnh đặc biệt như Mưa đỏ, nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn chia sẻ rằng, đây không chỉ là dự án lớn nhất của Điện ảnh Quân đội trong 20 năm trở lại đây, mà còn là tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng được đầu tư quy mô, chỉn chu của của điện ảnh Việt Nam trong 20 năm trở lại đây từ.
“Chúng tôi mang áp lực lớn khi phải đảm bảo phim được ra mắt vào dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, đó là khó khăn lớn nhất của tổ sản xuất. Phim bình thường hậu kỳ mất 6 tháng nhưng phim chiến tranh cần đến 1 năm, đồng thời việc xây dựng bối cảnh Thành cổ - bối cảnh lớn nhất của phim Việt Nam đến hiện tại cũng được thực hiện gấp rút trong 10 tuần, tất cả khâu sản xuất đều phải rút ngắn thời gian và tập trung để hoàn thành nhanh nhất.
Vì thế chúng tôi phải sắp xếp vừa quay, vừa dựng tại hiện trường. Và vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ekip và đạo diễn phải họp mỗi ngày để tìm ra phương án giải quyết. Để bộ phim hoàn thành đúng tiến độ, có lẽ các liệt sĩ Thành cổ cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi” - nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn bày tỏ.
Mưa đỏ - bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm toàn những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.
Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hoà hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 22.8.2025.