Hé lộ gương mặt ấn tượng trong phim “Mưa đỏ”
VHO - Nam diễn viên Phương Nam đã có những chia sẻ về nhân vật Tạ trong bộ phim chiến tranh cách mạng mang tên “Mưa đỏ” mà anh thủ vai. Phim do Điện ảnh QĐND thực hiện.

. Lý do anh tham gia dự án phim “Mưa đỏ” - một bộ phim chiến tranh cách mạng với nhiều khó khăn, vất vả so với những bộ phim về đề tài đương đại?
Diễn viên Phương Nam: Tôi tham gia “Mưa đỏ” không phải vì mục đích thể hiện bản thân hay thử thách khả năng diễn xuất của mình, mà với một suy nghĩ rằng đây là một bộ phim lịch sử chiến tranh có ý nghĩa vô cùng lớn.
Chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập, nhưng không được chứng kiến cha ông đã hi sinh, ngã xuống để giữ gìn nền độc lập ấy. Thông qua bộ phim, tôi và nhiều bạn trẻ sẽ hiểu được để có được cuộc sống hòa bình là do thế hệ cha ông ta đã hi sinh, đánh đổi rất nhiều. Khi tham gia bộ phim, tôi biết lựa chọn của mình rất đúng đắn.
. Được biết, “Mưa đỏ” không chỉ có một diễn viên chính mà diễn viên chính trong phim là tập thể Tiểu đội 1. Anh có thể chia sẻ rõ hơn?
Khi nói đến một bộ phim, người ta thường nghĩ đến nhân vật chính và nhiều nhân vật phụ xoay xung quanh câu chuyện. Tuy nhiên trong phim “Mưa đỏ” nhân vật chính không chỉ là một cá nhân, mà là một tập thể Tiểu đội 1.
Bộ phim là câu chuyện liên quan đến tính tập thể trong chiến đấu, một cá nhân không thể chiến thắng được trong cuộc chiến này, công lao này, chiến công này đều do tập thể mang lại. Thông qua các nhân vật trong phim, bản thân tôi và các diễn viên hiểu được tình đồng chí, đồng đội, hiểu được sự đoàn kết, yêu thương nhau của các chiến sĩ năm xưa.
Chính từ những điều giản dị mà nhân vật mang lại, các anh em diễn viên trở nên gắn kết, coi Tiểu đội 1 như là ngôi nhà thứ hai, cùng nhau ăn uống và sinh hoạt, chia sẻ khó khăn, nỗi buồn. Trong đó có cả những người anh, người chị tiền bối đi trước luôn quan tâm chỉ bảo cho tôi.
Có lần tôi chia sẻ rằng, nếu có một người đầy đủ tính cách của bảy anh em trong Tiểu đội 1 thì người đó có thể trở thành “Super Hero”. Bảy anh em mỗi người một thế mạnh, một cá tính, người mạnh mẽ, thông minh, người quyết đoán, hài hước, người tình cảm và mơ mộng. Vì thế khi kết hợp lại sẽ tạo nên một nhân vật chính hoàn hảo.
Tinh thần nhân vật chính đó mọi người sẽ được nhìn thấy khi thưởng thức bộ phim. Đó chính là lý do tại sao “Mưa đỏ” không chỉ có một nhân vật chính mà lại là nhiều mảnh ghép, tính cách tạo nên hình ảnh của một nhân vật chính. Tôi rất cảm ơn và cảm động vì điều đó.

. Anh có thể chia sẻ cảm xúc và tâm huyết của mình gửi gắm trong vai diễn?
Vai diễn của tôi là một chiến sĩ chiến đấu tại Thành Cổ Quảng Trị. Điểm đặc biệt của vai diễn là tôi có thể thoải mái nói bằng giọng địa phương, giọng vùng quê Thanh Hóa, quê hương của tôi.
Đối với vai diễn này tôi đặt yêu cầu cho bản thân rất cao. Bởi tôi hiểu ý nghĩa của bộ phim, một phần nào đó tôi đã đọc và hiểu được khát vọng, mong mỏi của nhân vật. Chính vì vậy, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, các anh em diễn viên khác cũng ngày đêm cố gắng để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn.
Tôi mong rằng những cố gắng nỗ lực này sẽ đóng góp để tạo nên một tác phẩm như mong đợi, tái hiện và truyền đạt được những giá trị nhân văn, ý nghĩa tới trái tim của khán giả.
. Sự kiện Thành cổ Quảng Trị trong hiểu biết và tưởng tượng của anh có giống với những gì mà nhân vật của anh hoá thân không?
Thật ra những điều mình ấn tượng về 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị thông qua sách báo, phim ảnh là sự khốc liệt thấm đẫm đau thương và mất mát. Nhưng khi tham gia bộ phim, những điều “Mưa đỏ” mang lại còn vượt qua cả sự tưởng tượng đó.
Đó là những cảm nhận về tình đồng chí, đồng đội, sự gắn bó, tri kỷ của các nhân vật, đời sống tinh thần rất đỗi lạc quan của người lính. Và hơn hết, còn có một giá trị to lớn mà tôi cảm nhận được, đó là tình yêu nước mãnh liệt, niềm tự hào về Tổ quốc và dân tộc.
. Nhân dịp Tết Ất Tỵ sắp đến, Phương Nam hãy gửi lời chúc tới khán giả và ekip đoàn làm phim…
Xin gửi tới mọi người thật nhiều sức khỏe hạnh phúc, một năm mới vạn sự như ý, mọi điều may mắn. Mong rằng mọi người luôn luôn dành tình yêu đến “Mưa Đỏ” và diễn viên Phương Nam.
. Xin cảm ơn anh!