Kỳ nữ Kim Cương tái xuất sau nhiều thập kỷ
VHO - Sáng ngày 5.2, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Sở VHTT TP.HCM phối hợp cùng Hội Sân khấu TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm “Kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền Nam”. Sự kiện vừa tôn vinh hành trình đặt nền móng cho kịch nói phương Nam của NSND Kim Cương, vừa là món quà sinh nhật tuổi 89 ghi dấu màn tái xuất sân khấu đầy cảm động.

Phát biểu tại tọa đàm, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước hành trình bền bỉ của NSND Kim Cương. Bà Thanh Thúy khẳng định, NSND Kim Cương là một nghệ sĩ đặc biệt đã để lại dấu ấn đậm nét không chỉ bằng tài năng mà còn bằng nhân cách sống cao đẹp.
Đoàn kịch nói Kim Cương chính là “dấu son” góp phần định hình diện mạo và phong cách cho sân khấu kịch nói phía Nam. Những tác phẩm do bà sáng tác dưới bút danh Hoàng Dũng như Bông hồng cài áo, Trà Hoa Nữ đã trở thành những giá trị tư tưởng và nghệ thuật bất biến theo thời gian.
“NSND Kim Cương luôn trăn trở và quan tâm đến công tác đào tạo, dìu dắt thế hệ nghệ sĩ trẻ, với mong muốn sân khấu TP.HCM và cả nước có sự kế thừa vững chắc. Đây cũng chính là điều mà ngành văn hóa thành phố hết sức quan tâm”, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM nhấn mạnh.

Thật vậy, trong sự nghiệp kéo dài hơn tám thập kỷ, NSND Kim Cương đã đảm nhận cùng lúc cả bốn vai trò: diễn viên, đạo diễn, tác giả và nhà quản lý. Ở bất kỳ vị trí nào, bà cũng thể hiện sự nghiêm túc, chỉn chu và một tư duy làm kịch hiện thực nhân văn, luôn lấy con người và các giá trị đạo đức làm trọng tâm.
NSND Trần Minh Ngọc đã không ngần ngại gọi kịch nói Kim Cương là một “di sản văn hóa phi vật thể” của xã hội. Điều này khẳng định rằng cái tên Kim Cương đã vượt ra khỏi phạm vi một nghệ sĩ đơn thuần để trở thành một tượng đài về tài năng và đạo đức, soi sáng cho nhiều thế hệ hậu bối noi theo.
Dưới góc nhìn chuyên môn, TS. Lê Hồng Phước nhấn mạnh kịch của bà là một phần của “ký ức tập thể” đô thị Sài Gòn - TP.HCM. Khán giả tìm đến kịch Kim Cương không phải để phân định đúng sai, mà để lắng lại, soi chiếu bản thân và tìm về với những đạo lý gia đình, tình nghĩa nhân gian thuần hậu.

Cũng tại buổi tọa đàm, NSƯT Thành Lộc đã có những chia sẻ đầy xúc động về tầm ảnh hưởng của bà đối với các thế hệ trẻ. Ông nhấn mạnh rằng sức hút mãnh liệt nhất của dòng kịch Kim Cương chính là tính “thuần Việt”, một nỗ lực gìn giữ bản sắc dân tộc giữa làn sóng văn hóa phương Tây.
Ông cho rằng hình ảnh người mẹ trên sân khấu miền Nam ngày nay vẫn chịu ảnh hưởng sâu đậm từ phong cách của má Bảy Nam và NSND Kim Cương. Những câu thoại tròn vành, chứa chan cảm xúc của bà đã thấm sâu vào máu thịt của những người làm nghề, tạo nên một dòng chảy nghệ thuật bền bỉ.
Không chỉ dừng lại ở ánh đèn sân khấu, cuộc đời NSND Kim Cương còn là một bản anh hùng ca về lòng nhân ái. Bà là “trái tim không mệt mỏi” trong các hoạt động thiện nguyện, dành trọn tâm huyết để chăm lo cho trẻ em mồ côi, người khuyết tật và các nghệ sĩ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt hơn cả, khán phòng Nhà hát Trần Hữu Trang như ngưng đọng khi “kỳ nữ” Kim Cương bất ngờ xuất hiện trên sân khấu sau hàng chục năm vắng bóng. Ở tuổi gần 90, dù đôi chân đã chậm và sức khỏe không còn như xưa, ngọn lửa nghề trong bà vẫn rực cháy như những ngày đầu tiên của thập niên 60.
Bà chọn tái hiện trích đoạn kinh điển Lá sầu riêng, hóa thân vào vai bà Diệu – biểu tượng bất hủ của lòng mẫu tử thiêng liêng trên sân khấu miền Nam. Sự kết hợp giữa bà cùng NSƯT Hữu Châu và các diễn viên trẻ đã tạo nên một lớp diễn đầy nước mắt, khiến khán giả vô cùng xúc động.
Sự tái xuất của bà trong buổi tọa đàm giống như một thước phim quay chậm, kết nối quá khứ vinh quang với hiện tại đầy trân trọng. Bà tâm sự trong nước mắt rằng đây là ngày hạnh phúc nhất đời mình khi được một lần nữa “bơi lội” trong bầu không khí thương yêu của đồng nghiệp và người mộ điệu.
Dù đôi lúc phải dừng lại để nhớ thoại, nhưng chính những giây phút ngập ngừng ấy lại càng làm tăng thêm sự kính trọng của khán giả dành cho một tâm hồn tận tụy. Bà đã chứng minh rằng thời gian có thể lấy đi sức trẻ, nhưng khí chất của một “kỳ nữ” thì vẫn mãi vẹn nguyên, không hề phai nhạt.

Buổi tọa đàm khép lại với những bó hoa tươi thắm và những lời chúc thọ nồng nhiệt dành cho NSND Kim Cương. Những tư liệu, tham luận được trình bày tại đây sẽ là nguồn tài liệu quý giá cho công tác đào tạo và quản lý nghệ thuật, giúp giữ gìn ngọn lửa kịch nói hiện thực nhân văn cho tương lai.
NSND Kim Cương chính là một “di sản sống”, một nhịp cầu nối liền giữa truyền thống và hiện đại. Những đóng góp của bà sẽ mãi là một phần không thể tách rời trong dòng chảy văn hóa nghệ thuật của TP.HCM nói riêng và của cả nước nói chung, đúng như danh xưng mà công chúng đã ưu ái trao tặng cho bà.

RSS