Mưa đỏ:

Khúc tưởng niệm 81 ngày đêm huyền thoại

PHƯƠNG ANH

VHO - Máu xương đổ xuống, đất trời lưu danh, Mưa đỏ - tác phẩm điện ảnh mới của Điện ảnh Quân đội nhân dân, tiếp tục nối dài mạch phim chiến tranh cách mạng đầy tự hào, sau thành công của Địa đạo do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thực hiện.

Khúc tưởng niệm 81 ngày đêm huyền thoại - ảnh 1
Những hình ảnh trong phim “Mưa đỏ”

 Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Mưa đỏ tái hiện một cách dữ dội và xúc động cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Lấy cảm hứng từ những trang sử bi tráng, bộ phim thổi bùng ngọn lửa ký ức bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, làm sống dậy tinh thần bất khuất của dân tộc trong từng khung hình nghẹt thở.

Tái hiện chân thực 81 ngày đêm huyền thoại

81 ngày đêm đã trở thành huyền thoại, là một trong những biểu hiện sinh động cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trận chiến khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã góp phần vào thắng lợi trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngay từ những khung hình đầu tiên, teaser trailer của Mưa đỏ đã khiến người xem hồi hộp đến nghẹt thở. Một lần nữa, Điện ảnh Quân đội nhân dân thắp lên kỳ vọng lớn với tác phẩm chiến tranh được xem là quy mô, tâm huyết và hoành tráng bậc nhất trong suốt 20 năm qua.

Teaser mở màn bằng một đốm pháo sáng rạch ngang màn đêm, dẫn lối cho chuỗi âm thanh bom rền, đạn nổ vang dội, dồn dập. “Chúng ta chỉ có hướng sông Thạch Hãn để chuyển quân”, câu thoại ngắn gọn mà ám ảnh mở ra khung cảnh từng tốp chiến sĩ lặng lẽ ngâm mình dưới dòng nước, lặng lẽ băng qua sông trong im lặng và quyết tâm. Dù đất nứt, trời rung, dù nước sông nhuộm đỏ, những người lính vẫn kiên cường tiến về phía trước, không một lần ngoái lại.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh QĐND chia sẻ: “Giá của hòa bình có đong đếm được không? Có… đong đếm bằng rất nhiều, rất nhiều thanh xuân gửi lại trên khắp các chiến trường. Mưa đỏ xin là nén tâm nhang tri ân, tưởng nhớ những người con ưu tú đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước để có hòa bình ngày hôm nay!”.

Qua từng thước phim, khán giả được nhìn lại chân thực mùa hè năm 1972 dữ dội mà đầy cảm xúc, được kể lại thông qua những gương mặt trẻ trung, gan góc của Tiểu đội 1, những chàng trai mang theo nhiệt huyết tuổi đôi mươi bước vào chiến trường, với tất cả niềm tin và lòng yêu nước nồng nàn.

Không có bầu trời xanh ngắt màu tự do mà là những màn đêm đen thẳm được thắp sáng bằng pháo hiệu, bằng ánh lửa của đạn bom, bằng màu đỏ thẫm loang áo lính bám đầy bụi đất.

Đau thương đó, nhưng cũng huy hoàng đó. Sau những tiếng bom đạn rít gào, người xem sẽ thấy những nụ cười rạng rỡ, lạc quan của các chiến sĩ, khi các anh vẫn thấy đồng đội mình đang đứng ở đây.

Trong những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi, vẫn có những ánh mắt lấp lánh, gương mặt thơ ngây, các anh vẫn làm thơ, viết nhạc như khi còn ngồi trên giảng đường. Mỗi người mang trong lòng một nỗi niềm thương nhớ, nhưng khi đã tụ họp về đây, họ coi Quảng Trị là quê hương, coi Thành cổ là nhà, đồng đội là người thân.

Nhiều người vốn chỉ là học sinh, sinh viên hay nông dân chân chất, nào có ai quen cầm súng bao giờ. Có người còn chưa đủ tuổi, nhưng quyết viết thư bằng máu xin tòng quân. Tất cả bọn họ đều đã sẵn sàng để “tuổi hai mươi thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”.

Thế nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc? Khi lần lượt từng người một ngã xuống, vị bác sĩ quân y (Hứa Vĩ Văn thủ vai) thốt lên nghẹn ngào: “Mỗi ngày mất đi hàng trăm người”.

Quy mô bậc nhất

Xem Mưa đỏ, khán giả sẽ được chìm đắm trong những thước phim tái hiện sống động và chân thực bối cảnh lịch sử oai hùng của cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Để có được những khuôn hình giàu sức truyền cảm và khắc họa sâu sắc tinh thần người lính, theo nữ đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền, các diễn viên đã phải bước vào một “trại huấn luyện” nghiêm ngặt như những tân binh thực thụ.

Dưới sự hướng dẫn chặt chẽ và kỷ luật của các huấn luyện viên quân sự, từng động tác, từng cử chỉ, ánh mắt đều phải toát lên khí chất người lính. “Các bạn diễn viên chắc không biết là cứ cuối mỗi tuần, trên bàn đạo diễn lại có bản tổng hợp nhận xét rất cụ thể, chi tiết về từng diễn viên về ý thức và khả năng tập luyện. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng và có câu trả lời trên màn ảnh…”, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Trong phim, các hiệu ứng cháy nổ, bom đạn được kết hợp giữa các chuyên gia của Thái Lan cùng lực lượng công binh của quân đội Việt Nam. Phim không lạm dụng nhiều kỹ xảo mà xử lý và phát huy tối đa hiệu quả khói lửa, cháy nổ ngay tại hiện trường. Các diễn viên đã phải đối mặt, tập làm quen với những thử thách về thể chất và diễn xuất trong môi trường khốc liệt thật sự.

Theo ê kíp sáng tạo, đây là phim đầu tiên quay thử nghiệm trước khi bấm máy thật. Cả ê kíp có nửa tháng quay thử ở hiện trường để làm quen thực địa, kiểm tra hiệu quả khói lửa, nhân vật được hóa trang, phục trang giống như đang quay thật. Sau đó, tất cả ngồi lại xem toàn bộ các cảnh quay để rút kinh nghiệm. Kinh phí của quãng thời gian quay thử nghiệm ngang với số tiền quay một phim điện ảnh quy mô nhỏ.

Điều khiến khán giả yêu mến dòng phim chiến tranh cách mạng tiếp tục trông đợi ở Mưa đỏ chính là sự đầu tư nghiêm túc, công phu với mong muốn ra đời một tác phẩm ấn tượng, quy mô.

Phim huy động sự tham gia, phối hợp của các quân binh chủng cùng nhiều vũ khí, trang bị, đạo cụ, phương tiện với số lượng nhân sự tham gia có lúc lên tới cả nghìn người. Việc đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, nội dung hướng đến mục tiêu cao nhất là đem lại cho người xem những trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, chân thực về cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm.

Mưa đỏ là nén tâm nhang mà những người lính hôm nay dâng lên để tri ân, tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, lấy máu xương viết nên bản hùng ca bất diệt của Tổ quốc.

Sự hy sinh ấy không chỉ được khắc ghi vào lịch sử dân tộc, mà còn lan tỏa như ngọn lửa thiêng, thắp sáng niềm tin rằng lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ lụi tắt.

Với câu chuyện chắt lọc từ lịch sử, hình ảnh chân thực, âm thanh ám ảnh và cảm xúc sâu lắng, Mưa đỏ đưa thế hệ trẻ trở về quá khứ bi hùng, cho họ tận mắt thấy sự hy sinh oanh liệt của cha ông, để từ đó khơi dậy trong mỗi trái tim ngọn lửa biết ơn, tình yêu dân tộc và khát vọng sống cống hiến vì đất nước.

Mưa đỏ thuộc thể loại phim hiện thực chiến tranh - hành động, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn. Phim dự kiến khởi chiếu vào dịp Quốc khánh 2.9.2025.