Khi những họa sĩ nhí kể chuyện bằng màu

HOÀNG DUYÊN

VHO - Sáng 18.5, tại Nhà truyền thống và Thư viện huyện Thường Tín, Hà Nội đã khai mạc Triển lãm mỹ thuật Nét đầu tiên.

Sự kiện do nhóm sinh viên mỹ thuật trẻ thuộc THE LAI ART STUDIO khởi xướng, với mong muốn đem nghệ thuật đến gần hơn với trẻ em và cộng đồng vùng ngoại thành thủ đô.

Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày những tác phẩm hội họa mà còn là cầu nối để lan tỏa cái đẹp, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong mỗi đứa trẻ.

Khi những họa sĩ nhí kể chuyện bằng màu - ảnh 1
Các bạn nhỏ đang trải nghiệm workshop vẽ tranh tại triển lãm
 

Triển lãm Nét đầu tiên được tổ chức với tinh thần: "Mỗi đứa trẻ đều có khả năng mô phỏng thế giới theo góc nhìn của riêng mình". Đây là một trong những triển lãm mỹ thuật dành riêng cho trẻ em đầu tiên tại huyện Thường Tín, là dịp để những tâm hồn bé thơ được tự do thể hiện cảm xúc thông qua từng nét vẽ.

Tại triển lãm, người xem có thể thấy những bức tranh do các em vẽ thể hiện sự chân thành, ngây thơ và không bị giới hạn bởi bất kỳ khuôn mẫu nào.

Khi những họa sĩ nhí kể chuyện bằng màu - ảnh 2
Khi những họa sĩ nhí kể chuyện bằng màu - ảnh 3

Theo Ban tổ chức, Triển lãm không nhằm tìm kiếm những bức tranh "đẹp nhất" theo tiêu chuẩn nghệ thuật thông thường, mà mong muốn mỗi em học sinh tham gia đều cảm nhận được rằng tác phẩm của mình có giá trị và được tôn trọng.

"Mỗi nét vẽ đầu tiên chính là cánh cửa mở ra mối liên hệ giữa tâm trí và thế giới, với sự dẫn dắt của các thầy cô và phụ huynh, việc đưa nghệ thuật vào đời sống của các em rất quan trọng trong sự phát triển lành mạnh của bản thân các em nói riêng và tương lai của mỹ thuật nước ta nói riêng", anh Đinh Nghĩa, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Khi những họa sĩ nhí kể chuyện bằng màu - ảnh 4
Các “hoạ sĩ nhí” cùng các thầy cô dạy mỹ thuật tại triển lãm
 

Một trong những mục tiêu quan trọng của triển lãm là đưa mỹ thuật đến gần hơn với trẻ em ở vùng quê, nơi điều kiện tiếp cận với nghệ thuật còn nhiều hạn chế.

Tại triển lãm, thông qua những hoạt động như workshop vẽ tranh với chủ đề Nét đầu tiên của tôi, các em nhỏ có cơ hội được hướng dẫn bởi các nghệ sĩ trẻ vẽ những bức tranh trên giấy, trên túi vải tạo ra thành phẩm, từ đó khám phá khả năng sáng tạo của bản thân, cũng như tạo ra một sân chơi mới mẻ, thú vị cho các em.

Em Lê Khánh Thi,11 tuổi, học sinh tham gia triển lãm cho biết em rất phấn khích khi lần đầu tiên tranh vẽ của mình được trưng bày tại triển lãm như một họa sĩ thực thụ: “Khi nghe tin có triển lãm tổ chức gần trường, em đã hào hứng suốt mấy ngày. Em rất thích vẽ, ước mơ sau này của em là được trở thành họa sĩ. Em cũng hy vọng triển lãm sẽ được mở rộng, để chúng em có cơ hội thi đua, cùng nhau sáng tạo những tác phẩm đẹp hơn nữa!"

Khi những họa sĩ nhí kể chuyện bằng màu - ảnh 5
Em Lê Khánh Thy cùng bức tranh vẽ gà Đông Hồ

Không chỉ dành cho các em học sinh tiểu học, THCS, Triển lãm còn thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và người dân địa phương. Đây là dịp để họ hiểu hơn về giá trị của nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển tư duy cho trẻ nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Mai An, phụ huynh học sinh tham gia Triển lãm chia sẻ: "Triển lãm được tổ chức rất chuyên nghiệp, bài bản, mang đến trải nghiệm nghệ thuật ý nghĩa cho các con. Là phụ huynh, tôi luôn ủng hộ và mong muốn trong tương lai có nhiều sự kiện tương tự, để nghệ thuật trở thành bệ phóng cho tương lai của các con, nuôi dưỡng tài năng và giúp các con phát triển tư duy sáng tạo". 

Đằng sau thành công của triển lãm là sự nỗ lực không ngừng của nhóm sinh viên và giáo viên mỹ thuật trẻ thuộc THE LAI ART STUDIO. Với niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn lan tỏa cái đẹp đến cộng đồng, họ đã dành nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho sự kiện.

Từ việc lên ý tưởng, hướng dẫn các em nhỏ, đến khâu tổ chức triển lãm, tất cả đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghệ thuật.

Một thành viên trong nhóm chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều mang trong mình một thế giới cần được tôn trọng và lắng nghe. Triển lãm này là cách để chúng tôi góp phần nuôi dưỡng những tài năng nhỏ, đồng thời đem nghệ thuật đến với những nơi còn ít có điều kiện tiếp cận".

Triển lãm Nét đầu tiên không chỉ dừng lại ở việc trưng bày tranh mà còn là cơ hội để kết nối cộng đồng. Thông qua nghệ thuật, trẻ em, phụ huynh và người dân địa phương có dịp giao lưu, chia sẻ và cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống.

Đây cũng là bước khởi đầu cho nhiều hoạt động nghệ thuật ý nghĩa khác trong tương lai, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là ở các vùng quê.