“Họa mi” Khánh Linh hát mừng trên xứ sở ngàn hoa

THANH NGỌC - PHƯƠNG ANH

VHO - Chuẩn bị biểu diễn tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng (3.4.1975 – 3.4.2025) hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), diễn ra vào 20h10 ngày 3.4 tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt, nữ ca sĩ Khánh Linh đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về niềm vinh dự khi được tham gia chương trình, cũng như những tâm huyết mà cô gửi gắm vào từng giai điệu.

“Họa mi” Khánh Linh hát mừng trên xứ sở ngàn hoa - ảnh 1

..P.V: Khánh Linh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận được lời mời tham gia biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng?

-- Ca sĩ Khánh Linh: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình chính trị quy mô của tỉnh Lâm Đồng. Đà Lạt là địa điểm tôi thường xuyên lui tới, nhưng lần này, tôi được đứng trên sân khấu lớn, biểu diễn trong một chương trình ý nghĩa.

 Đó là một vinh dự lớn lao đối với một nghệ sĩ. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng mà Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã dành cho mình, với những bài hát tuyệt vời.

.Chị có thể cho biết thêm về những ca khúc sẽ trình diễn và quá trình tập luyện, chuẩn bị cho chương trình?

“Họa mi” Khánh Linh hát mừng trên xứ sở ngàn hoa - ảnh 2

- Trong chương trình đặc biệt này, tôi sẽ gửi đến khán giả ca khúc Bài ca hy vọng, với những giai điệu quen thuộc của nhạc sĩ Văn Ký.

Đây là một ca khúc đã gắn bó với tôi nhiều năm, và tôi đã có cơ hội thể hiện nó nhiều lần, trong các hình thức khác nhau, từ dàn nhạc đến những bản phối khí semi-classic.

Lần này, Bài ca hy vọng sẽ được thể hiện mộc mạc, với sự kết hợp của thanh âm piano du dương cùng tiếng đàn violin do nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền thể hiện.

Tôi hy vọng rằng, sự kết hợp này sẽ mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc đầy hoài niệm, gợi nhớ về những ký ức của thời cha mẹ mình – một thời chiến tranh khốc liệt, thời những người tù chính trị kiên trung bị giam cầm ở Côn Đảo và những nhà tù khác.

 Tôi tin rằng, khi giai điệu và ca từ của Bài ca hy vọng, mỗi người Việt Nam sẽ luôn thổn thức, ghi nhớ về những niềm hy vọng đã được khơi dậy từ bài hát này.

Trong chương trình, tôi cũng song ca cùng NSƯT Trần Tựa trong bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng biểu diễn, dù hai thế hệ nghệ sĩ có khoảng cách khá xa, nhưng sự say đắm trong giọng hát của chú Trần Tựa đã giúp tôi có thể cùng tập với nghệ sĩ, để có sự hòa quyện khi thể hiện ca khúc này.

“Họa mi” Khánh Linh hát mừng trên xứ sở ngàn hoa - ảnh 3

.Đà Lạt là Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, cũng là thành phố của tình yêu, chị sẽ mang đến điều gì đặc biệt cho khán giả trong dịp này?

- Với tôi, Đà Lạt là một xứ sở của sự lãng mạn, nơi ngàn hoa khoe sắc. Khi nghệ sĩ được đứng trên sân khấu, đối diện với khán giả, từng lời ca tiếng hát sẽ là sự kết nối chân thành nhất.

Tôi sẽ cố gắng hết mình mang đến những giai điệu đẹp nhất, như một đóa hoa từ Hà Nội, góp phần tô điểm cho vườn hoa Đà Lạt thêm rực rỡ sắc hương.

Xin cảm ơn nghệ sĩ!

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc