Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Gia Lai - Khát vọng non sông”
VHO - Tối ngày 4.10, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai - Khát vọng non sông”, thông qua 3 chương: Con đường độc lập - thống nhất, Khát vọng Tổ quốc và Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ, Chương trình văn nghệ đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật hào hùng, trang nghiêm, sâu lắng và đầy cảm xúc.
Các tiết mục được dàn dựng công phu, gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết dân tộc.
Ở chương mở đầu, liên khúc Bốn ngàn năm rực rỡ gấm hoa và Bài ca thống nhất, tiếp nối với chuỗi tiết mục đặc sắc như Lời Đảng lời hiệu triệu trái tim, Gia Lai những chặng đường chiến công… đã đem đến cho khán giả những cảm xúc thiêng liêng, hào hùng, gợi nhớ về chặng đường lịch sử oai hùng của dân tộc, về những tháng năm đấu tranh gian khổ nhưng đầy tự hào của quân và dân ta.

Âm hưởng tràn đầy khí thế cùng lời ca sâu lắng đã khơi dậy niềm tự tôn, tự hào dân tộc, niềm tin vào tương lai tươi sáng của Gia Lai, của đất nước trong lòng mỗi khán giả.
Những ca khúc vang lên trong chương “Khát vọng Tổ quốc” đã chạm đến trái tim của hàng vạn khán giả bằng giai điệu sâu lắng, thiêng liêng. Từng lời ca như lời nhắn gửi của những thế hệ đi trước về khát vọng độc lập, tự do và tình yêu đất nước cháy bỏng.
Âm nhạc lúc trầm hùng, lúc da diết, như đưa khán giả đi qua những tháng năm đấu tranh khốc liệt, để rồi lắng lại trong niềm biết ơn sâu sắc với những người đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay.

Mỗi nốt nhạc, mỗi lời hát là một ngọn lửa của niềm tin, là lời khẳng định rằng, hòa bình hôm nay được viết bằng máu, bằng nước mắt và bằng cả khát vọng sống, vươn lên mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.
Chuyển sang chương “Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ”, không khí chương trình trở nên rạng rỡ, tươi sáng và tràn đầy sức sống. Những giai điệu vang lên như khúc ca ngợi ca một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, đất nước của hòa bình, của tuổi trẻ, của những ước mơ không ngừng vươn tới...
Khán giả như được hòa mình vào niềm tự hào dân tộc, cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của non sông gấm vóc hôm nay. Tiếng hát, ánh sáng sân khấu, sắc cờ đỏ rực rỡ, tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh sống động về một Tổ quốc tươi đẹp, hùng cường.

Đó là Việt Nam kiêu hãnh, là khát vọng tiếp bước cha anh, dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Chương trình nghệ thuật là một hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa không khí tươi vui, phấn khởi và tinh thần đoàn kết. Qua đó, thể hiện niềm tin, ý chí vươn lên cùng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai trong hành trình đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển tươi đẹp, phồn vinh và hùng cường.