Con thuyền 10.000 hoa bất tử:

Biểu tượng hội nhập mới của Lâm Đồng tại Hội chợ Mùa thu 2025

VHO - Tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 khai mạc ngày 25.10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), giữa hàng nghìn gian hàng quy mô quốc gia và quốc tế, không gian triển lãm của tỉnh Lâm Đồng nổi lên như một “điểm nhấn chiến lược”, nơi nghệ thuật sắp đặt, bản sắc văn hóa và tham vọng hội nhập kinh tế được kết tinh trong một cấu trúc trưng bày xuyên suốt và có chủ đề rõ ràng: “Lâm Đồng – Kết nối, Hội nhập, Vươn mình”.

Trong tổng thể ấy, Con thuyền Hoa tất Tử, được kết từ 10.000 bông hoa bất tử – loài hoa của Đà Lạt mang ý niệm về sức sống trường tồn – đã trở thành biểu tượng lớn nhất, ấn tượng nhất, và cũng là điểm nhấn quy mô nhất toàn Hội chợ mùa Thu năm nay.

Biểu tượng hội nhập mới của Lâm Đồng tại Hội chợ Mùa thu 2025 - ảnh 1
Con thuyền hoa bất tử được nghệ nhân Hoàng Khánh kết bởi 10.000 bông hoa

Khác với cách trưng bày truyền thống theo dạng giới thiệu sản phẩm rời rạc, Lâm Đồng chọn cách dẫn dắt người xem đi qua một “hành trình xuyên biên”, từ Đại ngàn đến Ngàn hoa, rồi tiến ra Biển xanh, tái hiện sự vận động của một vùng đất đang dịch chuyển từ nội lực vai trạm, hướng tới hội nhập toàn cầu.

Toàn bộ không gian sử dụng 100% hoa tươi, tạo nên một trải nghiệm sống động, không nhân tạo, không giả lập, đúng tinh thần một vùng đất sống bằng nông nghiệp, du lịch sinh thái và văn minh bản địa.

Mở đầu hành trình là Đại ngàn Tây Nguyên, nơi bản thể và nội lực được định dạng. Hình ảnh Núi lửa Nâm Kar một trong những điểm nhấn của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông (công nhận năm 2020) được tái hiện như một lời khẳng định: nội lực Lâm Đồng không chỉ nằm ở kinh tế, mà còn ở giá trị địa chất – di sản – văn minh lâu dài.

Các mô hình núi lửa, cổ thụ, địa tầng và sản vật OCOP vùng đại ngàn được trưng bày với mỹ cảm trầm ấm, vừa chân thực, vừa biểu tượng. Đại Ngàn ở đây không chỉ là địa lý – đó là “nền tâm thế”, là gốc rễ để Lâm Đồng đứng vững khi bước ra biển lớn.

Biểu tượng hội nhập mới của Lâm Đồng tại Hội chợ Mùa thu 2025 - ảnh 2

Tâm điểm của toàn bộ không gian là Con thuyền Hoa bất tử lớn nhất Hội chợ, tạo thành một cấu trúc thị giác vừa mềm vừa mạnh: con thuyền chở theo cà phê, chè, rau – hoa, tơ tằm, trái cây, khoáng sản… như những “đại sứ kinh tế” của Lâm Đồng vươn ra thị trường thế giới.

Đi kèm là giàn hồng treo gió và tháp thanh long đỏ rực một hình ảnh đặc hữu của Đà Lạt mùa thu, vừa là sản vật xuất khẩu, vừa là biểu tượng của sự đủ đầy và tinh tế.

Kề cạnh đó, khu trưng bày – trình diễn tơ lụa cho phép khách tham quan tận mắt nhìn thấy cách một ngành nghề truyền thống đang bước vào quỹ đạo hội nhập. Nếu Đại ngàn là “nền lực”, thì Ngàn hoa chính là “trái tim xúc cảm” – nơi Lâm Đồng thể hiện bản lĩnh mềm: văn hóa, thẩm mỹ, tinh thần đổi mới.

Khép lại hành trình là Biển xanh, biểu tượng cho viễn kiến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tại đây, hình ảnh điện gió, điện mặt trời, cảng logistics không chỉ mô tả hạ tầng, mà còn biểu đạt một chuyển dịch tư duy: Lâm Đồng đang đi cùng xu thế kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo.

Khu check-in Phan Thiết – Mũi Né, Tháp nước, tháp Pô Sah Inu… vừa bổ sung lớp du lịch ven biển, vừa khẳng định lợi thế sau hợp nhất địa phương.

Biểu tượng hội nhập mới của Lâm Đồng tại Hội chợ Mùa thu 2025 - ảnh 3

Đặc biệt, khu trà – café – tư vấn xúc tiến đầu tư ngay trong phân khu này vừa là không gian trải nghiệm văn hóa tiêu dùng đặc sắc, vừa là “bàn thương thuyết mở”, nơi đối tác quốc tế có thể tiếp xúc trực tiếp với cơ hội đầu tư.

Không gian triển lãm của Lâm Đồng tại Hội chợ mùa Thu 2025 không chỉ phô diễn tài nguyên hay trưng bày sản phẩm. Nó là một diễn ngôn không lời về chiến lược phát triển: Lấy thiên nhiên, văn hóa, sản vật làm nền; Lấy sáng tạo, đổi mới, năng lượng xanh làm lực đẩy; Lấy hội nhập quốc tế làm hướng đi.

Biểu tượng hội nhập mới của Lâm Đồng tại Hội chợ Mùa thu 2025 - ảnh 4

Trong toàn bộ cấu trúc ấy, con thuyền 10.000 hoa bất tử không chỉ là một tác phẩm thị giác: nó là tuyên ngôn rằng Lâm Đồng bước ra biển lớn không phải bằng sự ngẫu hứng, mà bằng một nội lực đã được tôi rèn, một bản sắc đã được định vị và một khát vọng đã sẵn sàng.

Từ Đại ngàn vươn tới Biển xanh, Lâm Đồng đang đi không chỉ để đến, mà để định vị lại vai trò của mình trong bản đồ hội nhập trong nước và quốc tế.