Ở nơi lần đầu tiên nghe tiếng trống khai trường

VHO- Ngày khai giảng năm học mới 2023-2024 cũng là ngày nhiều điểm trường nằm sâu trong rừng già Ngọc Linh, vùng miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) lần đầu tiên có được những niềm vui tưởng chừng rất đơn giản: Lần đầu tiên các em được nghe tiếng trống khai trường, và có điện thắp sáng con chữ.

Ở nơi lần đầu tiên nghe tiếng trống khai trường - Anh 1

Thầy cô và các em học sinh nóc Ông Bình ngày khai giảng

Được thành lập từ năm 2016 nhưng đến năm học này, lần đầu tiên, học sinh và thầy cô điểm trường nóc Ông Bình thuộc Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My mới được dự buổi lễ khai giảng trọn vẹn với tiếng trống khai trường, có cờ Tổ quốc và được hát Quốc ca.

Ngày khai giảng của 44 học sinh mầm non và tiểu học ở điểm trường Ông Bình, ngôi trường nằm sâu nơi rừng già Ngọc Linh được tổ chức khai giảng ngay trên khoảnh sân vừa được san ủi để lấy mặt bằng xây dựng trường mới.

Từ sáng sớm, các bạn tình nguyện viên CLB Bạn thương nhau ở TP Đà Nẵng đã đến với điểm trường, cùng chung tay với các thầy cô chuẩn bị những lá cờ Tổ quốc, chiếc trống trường được mang từ miền xuôi lên được treo lên trang trọng… để sẵn sàng chào đón các em học sinh tại điểm trường vào năm học mới. Các em học sinh với những lá cờ Tổ quốc trên tay, xúng xính trong những bộ đồng phục mới tinh vừa được tặng, tất cả, từ học sinh, thầy cô lẫn những người tham dự buổi khai trường đặc biệt này đều không giấu nổi niềm xúc động khi nghe tiếng trống trường lần đầu tiên vang lên trong ngày khai giảng ở điểm trường được mệnh danh là nóc “3 không”: Không sóng điện thoại, không điện lưới quốc gia, không nước sạch.

Từ điểm trường chính ở xã Trà Dơn, phải chạy xe máy cả chặng đường dài, rồi phải tiếp tục gửi xe ở nhà dân để lội bộ gần 2 tiếng đồng hồ mới đến điểm trường Ông Bình. Các thầy cô đi dạy vừa phải kiêm luôn nhiều việc, chăm sóc các em chẳng khác gì bố mẹ. Điểm trường là những phòng học được ghép tạm từ những tấm tôn gỉ sét, phên gỗ cũ, lủng chỗ này chỗ kia. Thầy cô phải đặt tua-bin dưới suối để phát điện. Ngày khai giảng cũng là ngày lễ khởi công công trình xây dựng trường học điểm trường Ông Bình với quy mô 2 phòng học, 1 phòng giáo viên và khu vệ sinh từ nguồn kinh phí vận động của CLB Bạn thương nhau TP Đà Nẵng. Những ngày trước đó, người dân nóc Ông Bình đã đóng góp ngày công, cùng nhau cõng từng bao cát, đá qua những con dốc dựng đứng, trơn trợt vì trời mưa để tập kết vật liệu chuẩn bị xây trường.

Thầy Nguyễn Văn Nhân, giáo viên đứng điểm dạy học tại nóc Ông Bình hai năm qua cho biết, dạy học ở những điểm trường xa xôi này giáo viên luôn sát cánh, động viên các em kiên trì theo học. Thầy Nhân là người đồng bào, ở trung tâm xã, đi học và quay về kiên trì bám những điểm lớp xa xôi này mấy năm trời.

Ở nơi lần đầu tiên nghe tiếng trống khai trường - Anh 2

 Tiếng trống khai trường lần đầu tiên vang lên ở nóc Ông Bình

Trước ngày khai giảng năm học mới 2023-2024, các thầy cô giáo ở trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My đã tranh thủ tập trung hoàn thiện hệ thống điện tại điểm trường Lăng Lương để thắp sáng cho các em vào năm học mới.

Trường này có đến 6 điểm trường ở thôn, bản xa xôi, trong đó chỉ mới có một điểm trường có điện lưới quốc gia; Lăng Lương là một trong hai điểm trường được trang bị giàn điện năng lượng mặt trời. Các điểm trường còn lại dù đã được các “Mạnh Thường Quân”, tổ chức tặng giàn điện năng lượng mặt trời nhưng công suất nhỏ, sau một thời gian sử dụng đã bị hư hỏng. Thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập cho biết: Từ nguồn kinh phí hỗ trợ 2 giàn điện năng lượng mặt trời của UBND huyện Nam Trà My, trước ngày khai giảng, các thầy giáo trong trường đã tranh thủ đến điểm trường Lăng Lương để lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời, kéo dây, trang bị bóng đèn… tại 2 phòng học và phòng ở công vụ cho giáo viên kịp trước ngày học sinh tựu trường.

Trong ngày tựu trường, học sinh điểm trường Lăng Lương được một nhà hảo tâm tặng mỗi em một bộ đồng phục mới, thêm phần quà về cho gia đình như dầu ăn, tép khô, đồ gia vị… Năm học này, điểm trường Lăng Lương có 6 em học sinh lớp 1 và 8 em học sinh lớp 2, 17 học sinh lớp mẫu giáo. Cô giáo trẻ Trà Thị Thu, nhân vật trong những bài viết trên Văn Hóa như Trăng tròn yêu thương nơi vùng cao (tháng 9.2022), Cùng “cõng” nhà vệ sinh về làng (tháng 6.2023) sẽ đảm trách dạy lớp ghép ở điểm trường này.

Trên tấm bảng trang trí của điểm trường nóc Ông Bình, dưới dòng chữ Lễ khai giảng năm học 2023-2024, là thông điệp mà các thầy cô, ba mẹ, cộng đồng muốn gửi gắm các em học sinh: “Chỉ có đi học mới giúp làng bản mình ấm no và phát triển”. Cùng với đó là sự chung tay, hỗ trợ của cộng đồng, dân làng với mong ước các em có một năm học đủ đầy, vui vẻ hơn. Những việc làm, nỗ lực của cô giáo Trà Thị Thu, thầy Nguyễn Văn Nhân… cũng chính là mong muốn, tâm huyết của những thầy cô giáo đứng lớp ở những điểm trường miền núi xa xôi này. Luôn kiên trì, tận tụy bám trường, bám lớp, bám học sinh để vận động các em đến lớp, cố gắng tìm kiếm, trau dồi để có những phương pháp dạy học phù hợp, truyền tải kiến thức với những lớp ghép mà 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, vốn tiếng Việt của các em còn ít. 

 THU HOÀI; ảnh: BÌNH NAM

Ý kiến bạn đọc