"Sau khi chúng ta nói lời chia tay":

Làm bạn với nỗi đau và học cách vượt qua tổn thương

TRƯỜNG SƠN

VHO - Tác giả Lê Phan, tên thật là Lê Trung Tiến, một họa sĩ tự do tại TP HCM, đã gửi gắm thông điệp sâu sắc về việc học cách vượt qua tổn thương trong cuốn sách mới nhất của mình: "Sau khi chúng ta nói lời chia tay".

Lê Phan bắt đầu sáng tác chuyên nghiệp từ năm 2013 và chính thức xuất bản sách vào năm 2017. Anh nổi tiếng với những mẩu truyện về nhân vật Mèo Trắng trên Instagram, thu hút hàng nghìn độc giả yêu thích.

Các tác phẩm của anh như Về nơi có nhiều cánh đồngCâu lạc bộ nghiên cứu bí ẩnThị trấn Hoa Mười Giờ, và Xứ mèo đều nhận được sự đón nhận tích cực từ công chúng.

Làm bạn với nỗi đau và học cách vượt qua tổn thương - ảnh 1
Bìa cuốn sách "Sau khi chúng ta nói lời chia tay", sách 124 trang, phát hành đầu năm nay. Ảnh: Nhã Nam

Gần đây, Lê Phan đã phát hành 3 cuốn sách xoay quanh nhân vật Rái Cá, và Sau khi chúng ta nói lời chia tay là phần mới nhất trong series này. Cuốn sách kể về hành trình của Rái Cá khi phải đối mặt với nỗi đau, sự bứt rứt và dày vò sau khi người yêu rời bỏ.

Mở đầu cuốn sách là một khung cảnh quen thuộc, lấy cảm hứng từ bức tranh Nighthawks của danh họa người Mỹ Edward Hopper. Trong khung cảnh đó, nhân vật chính ngồi một mình trong quán bar, cố gắng mượn rượu để quên đi câu chuyện tình buồn.

Với lối vẽ sinh động và lời văn giản dị nhưng đầy cảm xúc, Lê Phan đã tái hiện một cách chân thực tâm lý của những người trải qua giai đoạn hậu chia tay. Những câu nói như "còn giận là còn thương" hay "trái ngược với yêu là sự lãng quên, nhưng sâu thẳm bên trong tràn ngập nỗi nhớ" đã chạm đến trái tim của nhiều độc giả.

Tác giả không chỉ khắc họa những cảm xúc tiêu cực như oán than, tự trách, giận dữ mà còn lồng ghép những góc nhìn hài hước về cách mọi người thường làm để vượt qua cảm giác trống vắng.

Lê Phan cũng không ngần ngại đưa vào những lời an ủi có phần sáo rỗng, nhưng qua đó, anh muốn nhấn mạnh rằng người ngoài cuộc thường dễ dàng nhìn nhận mọi chuyện, trong khi người trong cuộc lại cần rất nhiều can đảm để vượt qua.

Tác giả dẫn dắt độc giả đi sâu vào việc tìm hiểu lý do tại sao mối quan hệ không thể bền lâu. Theo anh, chia tay không phải là hết yêu, mà là do hai người thiếu sự hòa hợp, không còn tôn trọng và kết nối với nhau.

Những lời thủ thỉ trong sách không chỉ dành riêng cho Rái Cá mà còn là thông điệp gửi đến bạn đọc: Tình yêu cần được giữ ở mức cân bằng, nếu không nó sẽ sụp đổ.

Từ đó, Lê Phan gợi ý rằng mỗi người nên tìm cách giúp bản thân thư giãn, như nấu một bữa ăn ngon, mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành, đi du lịch dài ngày để lấy lại năng lượng, hoặc trò chuyện với người thân và bạn bè. Những hành động tưởng chừng đơn giản này có thể giúp chúng ta vượt qua những ngày tháng khó khăn sau chia tay.

Lê Phan cũng chia sẻ quan điểm rằng thất bại trong tình yêu không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành. Từ những va vấp với người cũ, mỗi người sẽ hiểu rõ hơn về bản thân mình, từ đó tránh lặp lại những sai lầm trong tương lai.

Anh nhấn mạnh rằng yêu người khác cũng đồng nghĩa với việc yêu chính mình. Khi một cuộc tình kết thúc, điều quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng "dựng" bản thân dậy, bởi chỉ khi có được sự tự tin, chúng ta mới có thể tỏa sáng và tìm thấy hạnh phúc thực sự.

Làm bạn với nỗi đau và học cách vượt qua tổn thương - ảnh 2
Họa sĩ Lê Phan. Ảnh: Ngọc Yến

Ở phần kết của tác phẩm, Lê Phan sử dụng hình tượng cánh bướm để nhấn mạnh sự lột xác và chuẩn bị cho một hành trình mới. Những bức vẽ minh họa trong sách được lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ nổi tiếng như Van Gogh, Hokusai, và René Magritte.

Ngoài ra, tác giả còn khéo léo đưa vào những khung cảnh quen thuộc từ phim ảnh, truyền hình và kịch nghệ, tạo nên sự gần gũi và dễ dàng đồng cảm với độc giả.

Trên trang đánh giá sách Goodreads, nhiều độc giả đã để lại những bình luận tích cực về tác phẩm của Lê Phan. Một độc giả chia sẻ: "Lê Phan gây ấn tượng với sự sáng tạo trong từng ô truyện, từ nét vẽ độc đáo đến nội dung hài hước và thú vị." Một người khác nhận xét: "Tôi thực sự bất ngờ khi tác giả vừa có thể vẽ đẹp, vừa sáng tác hay đến vậy."

Sau khi chúng ta nói lời chia tay không chỉ là một cuốn sách về nỗi đau và sự mất mát, mà còn là một hành trình tự chữa lành và tìm lại chính mình. Qua tác phẩm này, Lê Phan đã chứng minh rằng nghệ thuật và văn chương có thể trở thành liều thuốc tinh thần giúp con người vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Đây chắc chắn là một cuốn sách đáng đọc dành cho những ai đang tìm kiếm sự đồng cảm và động lực để bước tiếp sau những vết thương lòng.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc