Hoa hậu Yoga và IVS gieo tình yêu nước trong từng nhịp thở Yoga

HƯƠNG LAN

VHO - Tại Hệ thống Giáo dục IVS – ngôi trường tiên phong trong việc giáo dục học sinh cá biệt và nghiện game tại Việt Nam, việc rèn luyện thể chất, tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước được hòa quyện tự nhiên trong từng bài giảng, từng hoạt động mỗi ngày.

Hoa hậu Yoga và IVS gieo tình yêu nước trong từng nhịp thở Yoga - ảnh 1
Hoa hậu Yoga Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Huyền hiện đang phụ trách chuyên môn bộ môn Yoga tại trường IVS

Và một trong những người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh IVS chính là cô Nguyễn Thị Huyền – Hoa hậu Yoga Việt Nam 2024, hiện đang phụ trách chuyên môn bộ môn Yoga tại trường.

Cô giáo Hoa hậu và sứ mệnh mang vẻ đẹp hình thể và tâm hồn đến từng học sinh IVS

Trước khi bén duyên với giáo dục học đường, cô Nguyễn Thị Huyền đã có nhiều năm giảng dạy Yoga chuyên sâu. Tuy nhiên, bước ngoặt chỉ thực sự đến khi cô biết đến IVS – ngôi trường với triết lý "Tìm tố chất đặc biệt trong mỗi học sinh".

Cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn, cô quyết định gắn bó với IVS như một lẽ tự nhiên.

Hoa hậu Yoga và IVS gieo tình yêu nước trong từng nhịp thở Yoga - ảnh 2
Hoa hậu Yoga Nguyễn Thị Huyền bén duyên IVS vì ngôi trường này có triết lý: "Tìm tố chất đặc biệt trong mỗi học sinh"

“Bén duyên với nghề giáo là cả một câu chuyện và là cái “duyên". Tôi đã có quá trình dạy Yoga lâu năm nhưng trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dạy Yoga trong trường học một cách chính thống, có chăng cũng sẽ dừng lại ở những buổi trải nghiệm, chia sẻ nhưng cơ duyên tới khi tôi biết tới ngôi trường IVS.

Đây là ngôi trường nhân văn, có phương châm giáo dục “Để không một học sinh nào bị bỏ lại”, tôi đã quyết định gắn bó với ngôi trường này. Vì đây thực sự là ngôi trường tuyệt vời, đầy tình thương, đúng với phương châm sống của tôi”, Hoa hậu Yoga Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.

Hoa hậu Yoga và IVS gieo tình yêu nước trong từng nhịp thở Yoga - ảnh 3

Tại IVS, cô giáo Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền không chỉ dạy Yoga, mà còn góp phần giúp các em chữa lành, tìm lại chính mình.

Cô Huyền tâm sự, IVS đã cho cô một cơ hội quý giá để thực hiện sứ mệnh của mình – sứ mệnh gieo trồng tình yêu thương, sự tự tin và lòng yêu nước vào tâm hồn những bạn trẻ có trái tim đặc biệt.

Tại IVS, mỗi học sinh là một câu chuyện riêng biệt, một gam màu khác lạ.

Vì thế không thể áp dụng một giáo trình chung cho tất cả, cô Huyền đã linh hoạt sáng tạo các bài học Yoga phù hợp với từng nhóm học sinh.

Với các em nghiện game, thường gặp vấn đề về cột sống, cổ, vai, gáy – cô tập trung vào các bài phục hồi thân thể, trong khi với các bạn cá biệt mạnh mẽ về tính cách, cô hướng đến các bài thiền giúp ổn định cảm xúc.

Lan tỏa tình yêu nước từ những điều giản dị nhất

Đặc biệt, cô Huyền không đơn thuần "dạy" mà còn "chạm vào" tâm hồn học sinh. Có những buổi học, cô dành trọn thời gian chỉ để lắng nghe những tâm sự, kết nối cảm xúc, từ đó thấu hiểu và điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp nhất.

Hoa hậu Yoga và IVS gieo tình yêu nước trong từng nhịp thở Yoga - ảnh 4
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thầy và trò Trường IVS thực hiện bộ ảnh nghệ thuật "Thống Nhất" – thắm đỏ sắc cờ Tổ quốc nhằm nhân lên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi học sinh

Hoa hậu Yoga chia sẻ: “Trong những giờ lên lớp để tiếp cận gần gũi với học sinh có khi tôi dành cả buổi ngồi nói chuyện, lắng nghe các em chia sẻ kết nối sợi dây tình cảm. Từ đó nắm bắt tâm lý tuổi vị thành niên để chỉnh sửa phương pháp giảng dạy phù hợp nhất”.

Nhờ sự tận tâm ấy, Yoga tại IVS không chỉ đơn thuần là rèn luyện thể chất, mà đã trở thành cầu nối giữa những tâm hồn non trẻ với vẻ đẹp của tình yêu cuộc sống, của lòng tự hào dân tộc.

Hoa hậu Yoga và IVS gieo tình yêu nước trong từng nhịp thở Yoga - ảnh 5

Hơn cả những giờ học thông thường, IVS cùng cô Huyền luôn biết cách hun đúc lòng yêu nước vào từng hoạt động, từng giờ dạy.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), cô cùng học sinh đã thực hiện bộ ảnh nghệ thuật "Thống Nhất" – thắm đỏ sắc cờ Tổ quốc, như một cách để nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

IVS – Nơi khởi nguồn của những trái tim biết yêu thương và sáng tạo

Cô Huyền chia sẻ: "Khi cảm xúc tích cực được gieo trồng, con người sẽ hành động và suy nghĩ tích cực. Trong tháng 4 lịch sử này ngoài những hoạt động tích cực trong học tập tôi cùng học trò của mình chụp bộ ảnh mang tên “Thống nhất”.

Hoa hậu Yoga và IVS gieo tình yêu nước trong từng nhịp thở Yoga - ảnh 6
Lòng yêu nước của các học sinh Trường IVS sẽ được vun đắp từ những hành động giản dị, những buổi học hàng ngày

Qua đó tôi muốn mỗi một học sinh hiểu được lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng. Mỗi trái tim nhỏ bé kia sẽ lớn lên hằng ngày và tình yêu quê hương đất nước sẽ âm thầm lớn lên trong từng trái tim học trò nhờ những hành động giản dị như thế."

Chính những hoạt động nhân văn ấy đã khiến IVS trở nên khác biệt. Đây là một môi trường không chỉ giảng dạy kiến thức, mà còn hình thành nhân cách, thắp sáng tình yêu với gia đình, cuộc đời và Tổ quốc trong tâm hồn học sinh.

Hoa hậu Yoga và IVS gieo tình yêu nước trong từng nhịp thở Yoga - ảnh 7
Cô giáo Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền muốn lan tỏa tình yêu quê hương, tổ quốc tới các học trò IVS

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo”.

Câu nói đó như lời khẳng định cho hành trình thầm lặng mà IVS và cô giáo Nguyễn Thị Huyền đang kiên trì thực hiện.

Hoa hậu Yoga và IVS gieo tình yêu nước trong từng nhịp thở Yoga - ảnh 8
Và những câu chuyện nhân văn, những hành động đẹp sẽ hàng ngày được kể để các học sinh trường IVS luôn biết hướng tới điều tốt đẹp

Từ mỗi bài học Yoga, mỗi buổi trò chuyện tâm tình, đến từng bộ ảnh ý nghĩa, IVS không chỉ đào tạo học sinh thành những công dân có tri thức, mà quan trọng hơn, thành những con người biết yêu thương, biết trân trọng lịch sử, giữ gìn màu cờ đỏ sao vàng thiêng liêng cùng tình yêu dạt dào với quê hương, đất nước.

IVS – nơi khởi đầu cho hành trình kiến tạo những tâm hồn mạnh mẽ, yêu đời, yêu nước – và chính những giáo viên như cô Nguyễn Thị Huyền là nhịp cầu cảm xúc nuôi dưỡng ước mơ ấy mỗi ngày.