Xúc động lời cảm ơn của du khách Australia gửi đến cán bộ trật tự biển Đà Nẵng
VHO - Hai cán bộ trật tự biển Đà Nẵng đã nỗ lực hỗ trợ du khách Australia tìm lại nhẫn kim cương bị rơi tại bãi biển Cửa Đại. Hành động đẹp này không chỉ mang lại niềm vui cho du khách mà còn lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng nghĩa tình, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.
Ngày 2.8, anh Phan Thanh Trinh (41 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) cho biết vừa nhận được lời cảm ơn đầy xúc động từ một du khách người Australia sau khi hỗ trợ tìm lại chiếc nhẫn kim cương bị rơi tại bãi biển Cửa Đại.
Tận tâm hỗ trợ, tìm lại kỷ vật quý giữa biển cát
Như tin đã đưa, vào tối 31.7, một du khách người Australia đã đăng bài kêu gọi giúp đỡ lên nhóm cộng đồng người nước ngoài, cho biết con gái ông không may làm rơi chiếc nhẫn đính hôn tại bãi tắm Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng).
Ngay sau khi đọc được bài viết, với mong muốn giúp đỡ du khách, anh Phan Thanh Trinh - cán bộ Đội Quản lý trật tự du lịch biển, thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng – đã chủ động liên hệ với du khách. Anh cũng rủ thêm anh Phạm Nhữ Đông (35 tuổi, cùng trú tại phường An Hải), đồng nghiệp cùng đơn vị, tham gia tìm kiếm.
Sáng 1.8, hai anh tranh thủ ngoài giờ làm việc, mang theo thiết bị dò kim loại chuyên dụng đến khu vực bãi tắm để tìm kiếm. Do thời tiết nắng nóng, khu vực rộng nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau nhiều giờ kiên trì, hai anh đã phát hiện chiếc nhẫn nằm sâu dưới lớp cát, gần mép nước biển.

Theo anh Trinh, khi nhận lại chiếc nhẫn, nam du khách người Australia đã òa khóc vì xúc động. Người này lập tức gọi điện thoại báo tin cho người thân. Chiếc nhẫn được du khách cho biết có giá trị hơn 2.000 USD (hơn 52 triệu đồng) và mang ý nghĩa đặc biệt với gia đình.
Lời cảm ơn xúc động từ du khách và cộng đồng mạng
Sau sự việc, du khách Lein Riches đến từ Australia đăng lời cảm ơn lên nhóm cộng đồng người nước ngoài với nội dung: “Tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người trên trang này đã làm cho kỳ nghỉ ở Việt Nam của chúng tôi trở nên hoàn hảo. Đêm trước, con gái tôi và tôi đã ở bãi biển muộn vào ban đêm, tâm sự về nhiều điều đúng trong cuộc sống gia đình của chúng tôi. Buồn vui đều có. Cho đến khi cô con gái nhận ra nhẫn đính hôn của mình đã biến mất.
Ngày hôm sau, tôi đã liên hệ với bạn và một người đàn ông tuyệt vời tên là Phinh Thanh Trang (tài khoản của anh Phan Thanh Trinh) đã đến để cứu giúp. Tôi đã tìm kiếm hàng giờ đồng hồ từ lúc bình minh nhưng đã phải bỏ cuộc vì kiệt sức. Sau đó “người hùng” của chúng ta đã xuất hiện.
Anh ấy đã tìm kiếm trong một thời gian dài và tôi đã chờ đợi, quan sát với sự hồi hộp. Anh ấy đã kéo lên đủ loại thứ cho đến khi…tìm thấy nó. Thật là một điều kỳ diệu. Anh ấy không nhận tiền. Anh ấy đã nhận được vài nụ hôn từ tôi và một vài giọt nước mắt trên vai anh ấy.
Đất nước này và con người ở đây thật tuyệt vời. Cảm ơn Phan Thanh Trinh. Cảm ơn Việt Nam!”.

Ngay sau bài viết, câu chuyện đã thu hút sự quan tâm và bình luận tích cực từ cộng đồng mạng quốc tế. Nhiều thành viên nhóm bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần trách nhiệm và lòng tốt của cán bộ du lịch biển Đà Nẵng. Một số bạn đọc Việt Nam cũng để lại lời cảm ơn, cho rằng hành động đẹp của hai cán bộ đã lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng nhân văn, nghĩa tình.
Một bạn đọc bình luận: “Khách du lịch đến Đà Nẵng đông không chỉ vì cảnh đẹp, mà còn vì con người nơi đây luôn tận tình, chuyên nghiệp. Những hành động như thế này là lý do Đà Nẵng trở thành điểm đến được yêu mến”.
Câu chuyện về anh Trinh và anh Đông không chỉ dừng lại ở việc giúp du khách tìm lại món trang sức giá trị, mà còn góp phần làm nổi bật hình ảnh con người Đà Nẵng – thân thiện, nghĩa tình và tận tâm vì du khách. Đây cũng là một minh chứng sinh động cho sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ làm du lịch tại thành phố biển.