Tu viện Saint Catherine (Ai Cập) đứng trước nguy cơ quá tải du khách

MINH DƯƠNG

VHO - Kế hoạch mở rộng phát triển du lịch của Ai Cập xung quanh Tu viện Saint Catherine đứng trước nguy cơ làm mất đi sự yên bình và tĩnh lặng của nơi này.

Tu viện Saint Catherine (Ai Cập) đứng trước nguy cơ quá tải du khách - ảnh 1
Tu viện Saint Catherine Ai Cập được biết đến là một trong những điểm đến ấn tượng nhất thế giới. Ảnh: DPA

Một trong những tu viện lâu đời nhất thế giới 

Tu viện Saint Catherine, tọa lạc dưới chân núi Sinai ở Ai Cập vốn dĩ nổi tiếng với sự bình yên thiêng liêng, hiện đang chuẩn bị mở cửa đón du khách ghé thăm.

Theo SCMP, tu viện được thành lập vào thế kỷ thứ 6 và là một trong những tu viện lâu đời nhất thế giới vẫn còn người ở. Tu viện 1.500 năm tuổi này được xây dựng tại nơi thung lũng kết thúc và núi Sinai bắt đầu.

Những cơn gió nhẹ thổi qua những tảng đá cằn cỗi màu nâu đỏ, khiến những bụi hoa hồng và cây ô liu rung rinh.

Người theo đạo Thiên chúa, Do Thái giáo và Hồi giáo đều tôn kính nơi này, nơi đức tin, lịch sử và thiên nhiên hòa quyện trong sự kết hợp mạnh mẽ.

Hiện tại, sâu trong thung lũng, nơi đây tấp nập bê tông, container và xe cộ xây dựng trong bối cảnh Ai Cập đang thúc đẩy phát triển du lịch tương lai.

Các khách sạn và biệt thự đang được quy hoạch, cung cấp hơn 1.000 phòng, cùng với một lối đi dạo quanh chợ.

Chính phủ Ai Cập đang triển khai xây dựng dự án quy hoạch, dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2026, như "món quà của Ai Cập dành cho toàn thế giới và tất cả các tôn giáo".

Một bảo tàng và nhà hát cũng có trong dự án. Cùng với đó là các phòng hội nghị và nhà hàng. Đường cao tốc trải nhựa và một sân bay hiện chưa sử dụng gần đó cũng đang được mở rộng. Dự án dự kiến có chi phí 220 triệu đô la Mỹ.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết đây sẽ là "một điểm đến tuyệt vời cho tất cả du khách", dù đến vì lý do tôn giáo, giải trí hay thiên nhiên.

Theo truyền thông nhà nước, mục tiêu của dự án là "khai thác sức hấp dẫn của khu vực" và biến nơi đây thành "điểm đến không thể bỏ qua". Chuỗi khách sạn lớn của Đức cũng tham gia dự án này.

Lo lắng mất đi sự yên bình vốn có?

Tuy nhiên, theo SCMP, liệu một tu viện phát triển mạnh nhờ sự yên bình và biệt lập có thể đáp ứng được lượng du khách đông đảo như vậy không? 

Cha Justin, một trong 22 tu sĩ sống tại Tu viện Saint Catherine cho biết cần phải có một "sự cân bằng tinh tế” trong quá trình quy hoạch khu vực quanh tu viện.

Quá trình mở cửa và cho phép du khách tiếp cận cần duy trì ở một mức độ nhất định, và giữ được sự tĩnh lặng, cũng như cô tịch vốn có của tu viện.

“Các tu sĩ bắt đầu ngày mới vào lúc 4 giờ sáng và sống theo lịch trình đã tồn tại hàng thế kỷ", Tu sĩ Cha Justin nói. 

Hiện tại, tu viện mở cửa đón du khách ba giờ mỗi ngày. Khu vực này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2002.

Trước kế hoạch phát triển trong quy mô lớn của dự án mà chính phủ Ai Cập phát động, sự thay đổi đang đến gần trong tương lai.

World Heritage Watch, một tổ chức bảo vệ các Di sản Thế giới của UNESCO đã đưa ra nhận định dự án đại diện cho "sự tương phản lớn nhất có thể so với những gì khu vực hiện đang đại diện".

UNESCO đã kêu gọi chính quyền Cairo trình bày một kế hoạch bảo vệ, tạm dừng công trình xây dựng và cho phép các quan sát viên vào đất nước thẩm định.

UNESCO cảnh báo Tu viện Thánh Catherine đang có nguy cơ trở thành một nơi giống như Sharm el-Sheikh, ở phía nam - một nơi có "khách sạn năm sao và khách du lịch chỉ ở trong khách sạn của họ".

"Tu viện cần được bảo vệ để mọi người đến đây có thể cảm nhận điều gì đó bên trong họ. Điều gì đó trong trái tim họ. Nếu không bảo vệ cần thận, nơi đây sẽ trở thành một điểm tham quan quá tải du khách", một tu sĩ nói và đặt cả hai tay lên ngực.