Rực rỡ mùa bướm rừng Cúc Phương
VHO - Năm nay mùa bướm rừng Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) đến sớm, hàng triệu cánh bướm nhiều sắc màu bay rợp trời, phủ kín các lối đi trong rừng khiến du khách đặc biệt thích thú.

Mùa bướm rừng Cúc Phương thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm khi trời bắt đầu sang mùa hè. Tuy nhiên, thời tiết ấm áp, nắng sớm nên mùa bướm rừng năm nay cũng đến sớm hơn mọi năm 2 tuần.

Ban ngày, hàng triệu cánh bướm từ trong rừng bay thành đàn lớn tràn ra khắp các con đường trong rừng Cúc Phương, đậu ven các lối đi, hồ nước, thậm chí ngay cửa rừng tạo thành những thảm lụa sinh động lung linh sắc màu.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương chia sẻ: Những ngày qua thời tiết nắng đẹp nên đàn bướm rừng thi nhau bay lượn ra các vị trí thoáng như đường, ven hồ… Đặc biệt, mỗi khi sau cơn mưa trời hửng nắng, bướm bay ra nhiều nhất, chao liệng như những “vũ công” đại ngàn khiến du khách không thể rời mắt.

Hiện Vườn quốc gia Cúc Phương có khoảng 400 loài bướm khác nhau, trong đó bướm trắng có số lượng lớn nhất, rồi đến bướm phượng, bướm khế… Những loại bướm có đầy đủ sắc màu từ trắng, vàng, đỏ, nâu… bay rợp trời tạo nên bức tranh sinh động.
Chị Nguyễn Thị Hiền (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Năm nào đến mùa bướm rừng Cúc Phương gia đình tôi cũng dành những ngày cuối tuần để đến tham quan, thư giãn, thưởng thức không khí trong lành và check-in lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ở đây. Núi rừng hùng vĩ kết hợp với từng đàn bướm bay lượn rợp trời sẽ là khoảng khắc không thể nào quên”.

Để có những bức ảnh đẹp với đàn bướm rừng Cúc Phương, du khách lưu ý những điểm check-in sau: ngay cổng vào Vườn quốc gia Cúc Phương; khu vực hồ Mạc có không gian thoáng đãng, gia đình vừa vui chơi, vừa chụp ảnh với đàn bướm; khu Trung tâm Bống nơi những đàn bướm đậu kín lối đi như tấm thảm; dọc đường từ cổng Vườn quốc gia đến Trung tâm Bống.

RSS