Mê đắm vẻ đẹp Nhà thờ đá Đạ Tông

HOÀNG HƯƠNG – XUÂN NGỌC

VHO - Nằm ẩn mình giữa núi rừng hoang sơ vùng Đạ Tông, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, nhà thờ đá Đạ Tông không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của hàng ngàn giáo dân, mà còn là công trình kiến trúc độc đáo, làm mê đắm du khách.

Một tinh mơ mùa hè 2025, chúng tôi đến nhà thờ Đạ Tông. Khi vạn vật vẫn còn chìm trong màn sương mờ ảo, trên những con đường núi quanh co, hàng nghìn giáo dân từ khắp ngả đường đã tụ về nhà thờ để làm lễ.

Mê đắm vẻ đẹp Nhà thờ đá Đạ Tông  - ảnh 1
Nhà thờ đá Đạ Tông nằm ẩn mình giữa núi rừng hoang sơ

Từ xa xa, bóng dáng nhà thờ đã dần hiện trong làn sương sớm, uy nghiêm. Càng đến gần, thị giác càng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp mê hoặc của những hình khối và gam màu, được toát ra từ vẻ đẹp độc đáo của đá.

Không phải bê tông cốt thép, không phải kiến trúc Gothic hay Romanesque, nhà thờ đá Đạ Tông được xây nên hoàn toàn từ những viên đá thô sơ, được gùi về trên đôi vai của người dân từ các con suối Krông Nô, Đạ Tông, Rô Men, tạo nên một công trình kiến trúc hoàn mỹ.

Từng khối đá được đẽo gọt thủ công, xếp chồng khéo léo để tạo nên tường vách, cột trụ. Điểm nhấn đặc biệt là bàn thờ và bàn Lời Chúa bằng đá nguyên khối hình tròn – một chi tiết không chỉ đẹp về thị giác mà còn sâu sắc về biểu tượng: trọn vẹn, vững bền và không thể chia cắt.

Mê đắm vẻ đẹp Nhà thờ đá Đạ Tông  - ảnh 2
Đá và cuội tự nhiên đã tạo nên nét đẹp độc đáo của nhà thờ

Nhà thờ được xây dựng giữa thiên nhiên, trên khuôn viên rộng gần 40.000m2, mang dáng dấp của nhà rông Tây Nguyên, với mái hiên gỗ, khung cửa chạm khắc họa tiết sừng trâu, sóng nước, lá rừng. Tường đá thô không được tô trát, giữ nguyên màu sắc xám trầm của đá núi, như hòa tan vào màu đất đỏ, màu rừng xanh và màu nắng cao nguyên.

Suốt gần ba năm thi công (từ 2007 đến 2009), tiếng người và tiếng đá luôn va nhau trong nhịp lao động âm thầm mà đầy quyết tâm.

Mê đắm vẻ đẹp Nhà thờ đá Đạ Tông  - ảnh 3
Câu chuyện của đá trên từng nét kiến trúc

Nhà thờ hiện là nơi hành lễ và sinh hoạt của khoảng 10.000 giáo dân là người M’Nông, K’Ho, Cill… sống trong vùng. Mỗi sáng sớm, tiếng chuông vang vọng từ mái nhà thờ đá gọi người dân từ khắp các buôn làng đến dự lễ – có người đi bộ hàng chục cây số, có người đèo cả gia đình bằng xe máy, trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ.

Linh mục Bartôlômêô Nguyễn Văn Gioan – người gắn bó lâu năm với giáo xứ – cho biết, trước đây, giáo dân phải vượt hàng chục, thậm chí cả trăm cây số để dự lễ. Từ khi có nhà thờ, đời sống tinh thần và văn hóa của bà con được nâng cao rõ rệt.

Mê đắm vẻ đẹp Nhà thờ đá Đạ Tông  - ảnh 4
Nhà thờ là nơi sinh hoạt tôn giáo và văn hoá của hàng nghìn giáo dân

Dưới mái nhà thờ đá mộc mạc ấy, người dân cùng nhau cầu nguyện, học giáo lý, tham gia các câu lạc bộ thiếu nhi, phụ nữ, giới trẻ và lớp tiền hôn nhân, tổ chức nhiều hoạt động xã hội như khám bệnh, tặng quà, xây nhà tình thương, hỗ trợ xóa mù chữ và phát triển sinh kế.

Đối với du khách, đến với nhà thờ, không chỉ được hòa mình vào khung cảnh núi rừng hoang sơ, rợp bóng cây xanh của đại ngàn Tây Nguyên, mà còn được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc độc đáo, được cảm nhận sự yên bình lan tỏa trong từng viên đá, từng đường nét thô mộc mà độc đáo, mê đắm.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc