Lý do thành phố Rio (Brazil) không còn điệu samba trên bãi biển?
VHO - Các biện pháp quản lý bờ biển mới ở Rio de Janeiro dự kiến sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 1.6 tới, trong đó nghiêm cấm bán đồ ăn và đồ uống, cho thuê ghế, loa phóng thanh ở bờ biển và thậm chí là nhạc sống tại các ki-ốt mà không có giấy phép chính thức.

Theo AP, nếu du khách đã từng đến các bãi biển ở Rio de Janeiro, những điều này có lẽ đã trở nên quen thuộc: nhạc samba phát ra từ một ki-ốt gần đó, cocktail caipirinha được bán bởi những người bán hàng rong và ghế nằm rải rác trên bãi cát.
Tuy nhiên, những hoạt động này giờ đây đã trở nên khó có thể kiếm tìm, nếu người bán hàng không được cấp giấy phép kinh doanh phù hợp.
Thị trưởng bang Rio de Janeiro Eduardo Paes đã ban hành sắc lệnh vào giữa tháng 5, thiết lập các quy tắc mới ở khu vực bờ biển của thành phố.
Eduardo Paes nói rằng ông muốn bảo vệ trật tự đô thị, an toàn công cộng và môi trường, cũng như thúc đẩy mối quan hệ hòa bình giữa khách du lịch và người dân.
Các biện pháp quản lý bờ biển mới dự kiến sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 1.6, trong đó nghiêm cấm bán đồ ăn và đồ uống, cho thuê ghế, loa phóng thanh ở bờ biển và thậm chí là nhạc sống tại các ki-ốt không có giấy phép chính thức.
Một số người hoan nghênh động thái quản lý hoạt động trên bãi biển, nhưng những người khác lại cho rằng lệnh cấm này đang đe dọa văn hóa bãi biển năng động của Rio và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của nhiều nhạc sĩ, cũng như những người bán hàng địa phương.
“Thật khó để tưởng tượng Rio de Janeiro không có nhạc bossa nova, không có điệu samba trên bãi biển,” Julio Trindade, một DJ làm việc tại các ki-ốt, cho biết.
Hay Maria Lucia Silva, một cư dân 65 tuổi từ Copacabana, người đang đi bộ trở về từ bờ biển cho biết bà đã mong đợi Tòa thị chính Rio có biện pháp thắt chặt hơn.
“Copacabana là một khu phố dành cho người cao tuổi. Không ai phải trả thuế tài sản rất cao hoặc tiền thuê nhà vô lý để có một mớ hỗn độn lớn như vậy”, Silva nói, chỉ trích tiếng ồn và ô nhiễm trên bãi biển.
Trong khi đó, Orla Rio, một người nhượng quyền quản lý hơn 300 ki-ốt, khẳng định những hạn chế về âm nhạc đang đi ngược lại với tinh thần của một Rio dân chủ, âm nhạc, sôi động và đích thực.
Nên dừng lại hay thay đổi?
Một số người khác bày tỏ hy vọng lệnh cấm sẽ dừng lại hoặc điều chỉnh để đưa cơ hội biểu diễn nhạc sống ở bờ biển trở lại, mà không cần xin giấy phép. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả.
Một số người dân địa phương cũng phản đối điều này, bởi cho rằng biện pháp này làm ảnh hưởng đến quyền tự do của hoạt động kinh tế.
Cũng vào tuần trước, Hội đồng thành phố Rio đã thảo luận về một dự luật nhằm mục đích quản lý việc sử dụng bờ biển, bao gồm cả bãi biển và lối đi bộ.
Hội đồng thành phố cũng ủng hộ một số khía cạnh của lệnh cấm như hạn chế nhạc khuếch đại trên bãi cát nhưng không yêu cầu các ki-ốt phải có giấy phép cho nhạc sĩ biểu diễn trực tiếp.
Đề xuất này vẫn cần phải được bỏ phiếu chính thức và không chưa rõ liệu điều đó có diễn ra trước ngày 1.6 hay không.
Nếu được chấp thuận, dự luật sẽ có hiệu lực.
Theo báo cáo năm 2022 của Tòa thị chính Rio, hoạt động kinh tế trên các bãi biển của Rio, không bao gồm các ki-ốt, quán bar và nhà hàng, tạo ra doanh thu ước tính khoảng 710 triệu đô la mỗi năm.
Hàng triệu người nước ngoài và người dân địa phương đổ về các bãi biển của Rio mỗi năm.
Nhiều du khách thưởng thức ngô ngọt, phô mai nướng hoặc các thiết bị điện tử được bán bởi những người bán hàng rong trên bãi cát trải dài.
Đại diện của hội đồng địa phương Dani Balbi đã lên tiếng về dự luật này trên mạng xã hội.
"Việc buộc những người bán hàng rong dừng hoạt động sẽ làm tổn hại đến bản sắc thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng", ông Balbi nói thêm.
"Sợ hãi và buồn bã"
Biện pháp quản lý bờ biển đã gây ra làn sóng buồn bã và sợ hãi trong cộng đồng người bán hàng rong.
“Chúng tôi vội vã chạy quanh liên tục, tất cả chỉ để kiếm chút thu nhập cho gia đình. Bây giờ chúng tôi sẽ làm gì đây?,” Juan Marcos, 24 tuổi, bán tôm xiên que trên bãi biển Copacabana và sống ở cộng đồng đô thị thu nhập thấp, cho biết.
Còn Maria de Lourdes do Carmo (50 tuổi) - đại diện cho những người bán hàng rong cho biết Tòa thị chính không cấp đủ giấy phép cho những người bán hàng rong trên bãi biển.
“Chúng tôi cần giấy phép, nhưng không được cấp,” Lourdes do Carmo- một người bán hàng rong, cho biết.
Sau tiếng kêu cứu, chính quyền thành phố đang cân nhắc một số quy tắc đã có hiệu lực trong tuyên bố ngày 21.5.
Tòa thị chính cho biết thêm họ đang xem xét tất cả các bên bị ảnh hưởng để hiểu rõ hơn về nhu cầu và đang xem xét điều chỉnh.
Đối với những du khách như bà Rebecca Thompson (53 tuổi), người xứ Wales và đã quay lại Rio sau chuyến đi kéo dài 5 tuần vào năm ngoái, sự điên cuồng là một phần của nét quyến rũ.
“Có sự sống động, có năng lượng. Đối với tôi, luôn có một cảm giác cộng đồng và sự chấp nhận mạnh mẽ. Tôi nghĩ sẽ rất buồn nếu điều đó biến mất”, bà Rebecca Thompson nói thêm.