Hành trình của những cảm xúc trên cung đường đẹp nhất Việt Nam:

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển

Ghi chép của LẠI THUÝ HÀ

VHO - Từ cao nguyên hùng vĩ, vượt qua những cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm, đoàn caravan tiếp tục rong ruổi qua những cung đường ven biển tuyệt đẹp của Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận.

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 1
Cung đường từ rừng xuống biển theo bánh xe của đoàn Caravan- Hành trình mùa xuân 2025

Mỗi bánh xe lăn qua đều in dấu những khoảnh khắc đáng nhớ, nơi thiên nhiên và con người giao hòa trong những bản giao hưởng của biển, rừng, nắng và gió.

Đắm say ở vịnh biển hoang sơ, tuyệt đẹp

Cung đường ven biển mở ra trước mắt một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ: Biển xanh ngắt, những vách đá chênh vênh ôm lấy đại dương, gió lồng lộng mang theo hơi thở của biển cả.

Dọc theo những triền cát vàng kéo dài đến tận chân trời, từng vườn nho trĩu quả hiện lên như những ốc đảo xanh mướt giữa miền đất nắng gió.

Cảm xúc của những người lữ hành dâng trào khi đứng giữa thiên nhiên bao la, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ mà đất trời ban tặng cho Ninh Thuận.

Đoàn caravan dừng chân ở điểm ngắm cảnh nhìn xuống những làng chài thanh bình, nơi những con thuyền neo đậu lặng lẽ trong buổi chiều hoàng hôn nhuộm hồng vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận).

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 2
Phút dừng chân lãng mạn trên đường ven biển đẹp nhất Việt Nam

Trong khoảnh khắc ấy, anh Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Ánh Dương Tours, Phó Chủ tịch Thường trực CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội, không giấu được sự hào hứng:

“Lâu lắm rồi tôi mới tham gia một chuyến caravan đáng nhớ như thế này. Cung đường ven biển tuyệt đẹp, có quá nhiều điểm dừng chân hấp dẫn mà du khách từ Hà Nội chắc chắn sẽ rất thích.

Nếu có sự tham gia của các hãng xe, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để vừa quảng bá du lịch, vừa kết hợp giới thiệu các thương hiệu xe lớn đến với thị trường Việt Nam”.

Nắm bắt những cơ hội hợp tác với ngành Du lịch, trong chuyến Caravan – Hành trình mùa xuân 2025, Western Ford đã đồng hành với chương trình, cử một đội kỹ thuật và xe dẫn đoàn suốt hành trình.

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 3
Các hành trình caravan là cơ hội quảng bá điểm đến du lịch và các hãng xe

Đại diện Western Ford Phạm Thanh Liêm chia sẻ: “Sự đồng hành của các thành viên trong chương trình như: Hòn Ngọc Viễn Đông, Yang Bay, Bảo Minh, Aloha- Trùng Dương, Vintage Garden, Đamb'ri Top View, Điểm hẹn Sài Gòn, Bảo tàng Trà Long Đỉnh, Vĩnh Hy resort, Hương Nam Việt, APEC Travel… cùng với các hoạt động thiện nguyện đã mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ và nhân văn”.

“Chúng tôi rất vui vì đã góp phần tạo nên hành trình tuyệt vời này. Đây cũng là cơ hội để Western Ford tiếp tục kết nối bền chặt, đẩy mạnh hợp tác với Hội Lữ hành G7 và các doanh nghiệp du lịch thành viên trên cả nước, ở những hành trình caravan tiếp theo”, anh Phạm Thanh Liêm nhắc lại nhiều lần với tôi.

Có lẽ các thành viên đều nhận thấy, hành trình này không chỉ đơn thuần là trải nghiệm thiên nhiên mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho ngành Du lịch, tạo nền tảng vững chắc để phát triển những tuyến du lịch khám phá đầy tiềm năng.

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 4
Western Ford đồng hành với chương trình

Đêm hội ngộ bên biển cả

Buổi chiều khi vừa tới Vĩnh Hy, tôi cất vội đồ đạc, cùng mấy người trong đoàn lên tàu đáy kính ngắm san hô. Nằm trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, Vĩnh Hy có rạn san hô ven bờ lớn nhất Việt Nam với trên 350 loài san hô và hàng trăm loài động vật biển và là điểm đến cho những người mê lặn biển, khám phá vẻ đẹp đại dương bao la sắc màu.

Ở đó, chúng tôi tận mắt ngắm nhìn hình ảnh cuộc sống nơi làng chài, tắm ở những bãi biển hoang vắng, câu cá bằng lưỡi chì, thăm các địa danh nổi tiếng trong vùng như: Bãi Cóc, Mũi Cá Heo (Mũi Tây Sa), đá Robot, vách Yến, Hòn Rùa…

Về bờ, tôi lang thang khắp các con đường nhỏ ở Vĩnh Hy, uống cà phê quán Bà Hương; thưởng thức các loại bánh, hải sản ở quán ăn địa phương; nhìn cảnh tàu bè tấp nập ra vào cảng cuối ngày…

Khi mặt trời dần khuất sau những rặng núi xa, vịnh biển yên ả lạ kỳ, đoàn caravan có một buổi tối đáng nhớ tại Vĩnh Hy Resort.

Trong không gian bình yên bên biển, cả đoàn cùng thưởng thức hải sản tươi rói, cùng hát vang những bản tình ca về biển. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ hòa cùng tiếng cười rộn rã, tạo nên một đêm giao lưu đầy cảm xúc, gắn kết những trái tim yêu thích khám phá và đam mê dịch chuyển.

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 5
Đêm giao lưu nồng ấm, đậm màu sắc văn hoá ở Ninh Thuận

Ninh Thuận - một điểm đến mới nổi trên bản đồ du lịch Việt Nam đang dần khẳng định sức hút riêng. Với tiềm năng phát triển lớn, vùng đất này cần những giải pháp đồng bộ, sự tâm huyết của những người làm du lịch và đặc biệt là sự kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành để đưa khách đến nhiều hơn trong tương lai.

Chia sẻ về cơ hội phát triển du lịch, ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Vĩnh Hy Resort, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận, nhấn mạnh: “Việc đoàn Caravan chọn Vĩnh Hy Resort là điểm dừng chân trong hành trình là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi quảng bá hình ảnh, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam”.

“Qua những buổi giao lưu với đoàn, chúng tôi mong muốn đẩy mạnh liên kết, hợp tác để cùng nhau nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng sức cạnh tranh và mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách”, ông Nguyễn Anh Vũ bày tỏ.

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 6
Ngắm nhìn những cung đường tuyệt đẹp trong hành trình

Tối ấy ở Vĩnh Hy, dược sĩ Trần Văn Hải vừa ôm đàn vừa hát những ca khúc về biển, về mùa xuân, về tình yêu. Tiếng đàn da diết của anh, giọng hát sâu lắng của anh đượm như thứ nước uống thơm hương, dịu ngọt anh chế tác cho chúng tôi từ quả Atiso.

Từ chỉ ngồi đong đưa thưởng thức, cả đoàn cất tiếng hát, êm ái và hoà hợp, những giai điệu thân quen. Càng về đêm, căn phòng càng ngập tràn thanh âm tha thiết, toả ra hơi ấm của những tâm hồn đồng điệu.

Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng sóng biển vỗ nhịp nhàng ngoài kia đã tạo thành bản giao hưởng trữ tình, để lại những khoảnh khắc lãng mạn và đáng nhớ trong chuyến đi của chúng tôi.

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 7
Đi để thấy, đất nước ta đẹp đến nhường nào

Nhà văn Clarice Lispector (Brazil) từng viết: “Có một loại phép màu trong sự đơn giản. Nó nằm trong tiếng cười vô cớ, trong một bông hoa nở giữa kẽ nứt của mặt đường nhựa, trong cái ôm chặt của người mà ta yêu thương.

Chính những chi tiết này khiến ta hiểu rằng, rốt cuộc, không cần quá nhiều để cảm thấy thực sự trọn vẹn”.

Những lời ấy khiến tôi nhớ tới một vài khoảnh khắc trong chuyến đi. Là khi bạn đồng hành đưa tay hứng giọt nước mưa nhỏ từ mái nhà xuống để không rơi vào vai tôi. Là lúc người bạn đó gạt mấy sợi tóc đang vương trên má tôi vừa bị gió biển thổi bay.

“Cuộc sống trôi qua rất nhanh, nhưng vẻ đẹp đích thực nằm ở việc học cách chậm lại để nhìn ngắm những gì luôn ở trước mắt chúng ta, nhưng ta thường quên trân trọng”.

Trong ngổn ngang cuộc sống này, có mấy khi chúng ta nhận ra những phút giây chậm rãi mà bình yên đó?

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 8
Những phút bình yên bên nhau trong một hành trình dài và đẹp

Chạm vào bình minh ở núi Chúa

Khi đoàn xe lăn bánh rời Vĩnh Hy, nhiều ánh mắt vẫn ngoái nhìn những con sóng vỗ bờ. Phía ấy, những rặng san hô ẩn mình dưới làn nước trong vắt, những cung đường ven biển đẹp đến nao lòng, bầu trời xanh mê hoặc.

Chuyến caravan không chỉ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ mà còn mở ra nhiều hướng đi mới cho ngành Du lịch Việt Nam.

Trong ánh bình minh rực rỡ, đoàn caravan tràn đầy năng lượng băng qua Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận)- Khu dự trữ sinh quyển thế giới với hệ sinh thái độc đáo, nơi rừng và biển giao hòa.

Vườn quốc gia Núi Chúa là nơi hội tụ của ba yếu tố “Rừng - biển và bán sa mạc”. Xét về tài nguyên rừng, có thể xem Vườn quốc gia Núi Chúa là mẫu chuẩn duy nhất về Hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng và độc đáo của Việt Nam.

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 9
Vườn quốc gia Núi Chúa là nơi hội tụ của ba yếu tố “Rừng - biển và bán sa mạc”

Ở đây, có cả dạng rừng khô hạn nhiệt đới và dạng rừng thường xanh cây lá kim đặc trưng của vùng khí hậu á nhiệt đới ẩm còn mang tính nguyên sinh.

Về đa dạng sinh học biển, Vườn quốc gia Núi Chúa có 3 hệ sinh thái đặc trưng (hệ sinh thái rạn san hô; hệ sinh thái thảm cỏ biển; hệ sinh thái vùng triều ngập nước) và là nơi duy nhất trên đất liền có 3 loài rùa biển thường xuyên lên sinh sản (rùa xanh, đồi mồi và đồi mồi dứa).

Vườn quốc gia Núi Chúa cực kỳ thích hợp để phát triển loại hình du lịch sinh thái như: Lặn biển ngắm san hô, tour tham quan bãi rùa đẻ, tour ngắm mặt trời lặn, xem chim về trong khu rừng ngập mặn ở Đầm Nai, du lịch biển, du lịch rừng, tour khám phá bí ẩn của hệ sinh thái khô hạn độc đáo nhất ở Việt Nam… Hay các tour du lịch khám phá kết hợp nghiên cứu chuyên đề; du lịch mạo hiểm…

Ánh mặt trời dần nhô lên từ biển Đông, nhuộm vàng những đồi cát trắng trải dài, phản chiếu trên mặt biển xanh biếc. Mỗi khung hình ghi lại đều trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, khi ánh sáng ban mai vẽ nên những đường viền rực rỡ trên từng bãi cát, từng vách đá nhấp nhô nơi đại dương.

Cung đường ven biển mà đoàn đi qua, từ Vĩnh Hy - Mũi Dinh - Cà Ná - Phan Rí Cửa - Bàu Sen - Mũi Né, được nhiều du khách đánh giá là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam.

Với những đoạn đường ôm sát biển, những khúc cua mềm mại uốn lượn giữa núi và biển, tuyến này đặc biệt lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch bằng xe tự lái.

Gió biển lồng lộng, bầu trời cao vời vợi, những dãy núi xa xa làm nền cho mặt nước xanh trong. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ.

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 10
Vườn quốc gia Núi Chúa cực kỳ thích hợp để phát triển loại hình du lịch sinh thái

Những khoảnh khắc lắng đọng tại Bình Thuận

Tại NovaWorld Phan Thiết, đoàn ghé thăm Aloha Beach Club và nhà hàng Trùng Dương, nơi mang đậm phong vị ẩm thực biển, dưới sự điều hành của anh Lưu Nhật Tuấn - một người đam mê ngành Dịch vụ nhà hàng.

Dù vẻ ngoài có chút “bụi bặm”, nhưng cách nói chuyện của anh lại rất cầu thị, nhẹ nhàng và đầy kinh nghiệm. Với tầm nhìn rộng mở, anh hiểu rõ vai trò quan trọng của ẩm thực trong việc phát triển du lịch và luôn mong muốn mang đến những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc nhất cho du khách.

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 11
Aloha Beach Club tại NovaWorld Phan Thiết là điểm đến sôi động cho những ai muốn tận hưởng bầu không khí bên bờ biển kết hợp với giải trí và ăn uống

Anh Tuấn cũng mong muốn ẩm thực Việt Nam sẽ được quảng bá nhiều hơn tới du khách thế giới và sớm nhất sẽ là điểm nhấn trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Những câu chuyện của chúng tôi trong nhà hàng tiện nghi và thơ mộng bên bờ biển, rợp bóng dừa, không chỉ xoay quanh món ăn ngon mà còn là sự sẻ chia về hành trình, về những kế hoạch kết nối doanh nghiệp du lịch trong tương lai.

Đó là một phần không thể thiếu của những chuyến đi, nơi mà các doanh nghiệp lữ hành cả nước có dịp gặp gỡ, hiểu nhau hơn và cùng nhau vẽ nên những giấc mơ mới cho ngành Du lịch Việt Nam.

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 12
Không gian đẹp của Aloha Beach Club (Phan Thiết, Bình Thuận) được thiết kế theo chủ đề nhiệt đới. Aloha có sức chứa 600 ngồi, nhà hàng Âu, Á và nhiều thức uống

Dư âm ngọt ngào khi hành trình khép lại

Là một trong những người tham gia tổ chức chương trình từ đầu, anh Võ Hoài Nam, Giám đốc ETC Travel (Hà Nội), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Lữ hành G7, không giấu được niềm tự hào khi chia sẻ về hành trình này:

“Chương trình Caravan - Hành trình mùa xuân 2025 được chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn tạo luồng gió mới, thúc đẩy sự hợp tác và phát triển của các doanh nghiệp du lịch trên cả nước”.

“Đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn là điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc biệt của năm 2025 của Hội Lữ hành G7, góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam”, anh Võ Hoài Nam cho hay.

Không dừng lại ở một sự kiện thường niên, chương trình Caravan còn mang một sứ mệnh lớn hơn là kết nối cộng đồng doanh nghiệp du lịch, tạo ra những cơ hội hợp tác bền vững và góp phần đưa ngành Du lịch Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 13
Đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn là điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc biệt của năm 2025 của Hội Lữ hành G7

Chặng cuối của hành trình đưa đoàn đến với Bình Thuận, nơi những khoảnh khắc sâu lắng nhất đọng lại trong tâm trí mỗi người.

Chia tay ở thành phố biển, từ Phan Thiết về TP.HCM các xe tự do vào cao tốc Long Thành, không phải chạy đúng vị trí, không liên lạc bằng bộ đàm. Có chút gì đó hụt hẫng. Điện thoại tôi rung liên tục, bạn đồng hành các xe khác nhắn: "Chia sẻ hành trình để nhìn thấy nhau trên đường".

Lời hẹn mùa xuân

Trong bữa tiệc chia tay, những lời hẹn gặp lại vang lên giữa những tiếng cười, những cái bắt tay thật chặt. Mọi người đều biết rằng, mùa xuân nào cũng đáng nhớ, nhưng mùa xuân 2025 cùng Hội Lữ hành G7 sẽ là một dấu ấn không thể phai mờ.

Hành trình từ rừng xuống biển đã sắp kết thúc nhưng những khúc hoan ca vẫn còn vang mãi trong lòng những người lữ khách.

Bài cuối: Những khúc hoan ca từ rừng xuống biển - ảnh 14
Chặng cuối của hành trình, con đường như xa vắng

Hành trình khép lại nhưng dư âm vẫn còn đó, trên từng con đường đã đi qua, trong từng câu chuyện đã được kể và trong từng ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc của những người đam mê khám phá, những tâm hồn đồng điệu.

Và dù mỗi người sẽ trở về với guồng quay công việc của riêng mình, nhưng chắc chắn, mùa xuân tới, những bánh xe caravan lại tiếp tục lăn bánh, đưa những tâm hồn yêu du lịch đến với những miền đất mới, những trải nghiệm mới và những cuộc hội ngộ đáng nhớ.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc