Vượt núi đến trường, học sinh vùng khó khăn háo hức ngày nhập học

PHẠM NGÂN

VHO - Từ những bản làng vùng cao, nhiều phụ huynh vượt quãng đường hàng trăm cây số đưa con đến Trường Văn hóa Công an nhân dân VI (phường Thái Hòa, Nghệ An) làm thủ tục nhập học. Với các em, đây không chỉ là ngày bắt đầu một năm học mới mà còn mở ra hành trình học tập, rèn luyện trong môi trường đặc thù.

Ngày 4.9, khuôn viên Trường Văn hóa Công an nhân dân VI trở nên nhộn nhịp. Từng tốp phụ huynh cùng học sinh mang theo hồ sơ, giấy báo nhập học có mặt tại trường, hoàn tất những thủ tục đầu tiên trước khi chính thức bước vào năm học 2026-2027.

Từ nhiều xã miền núi, hành trình đến trường của các em kéo dài hàng trăm cây số. Có gia đình phải di chuyển nhiều giờ đồng hồ, vượt qua những cung đường xa xôi để kịp đưa con đến nhập học. Phía sau chuyến đi ấy là niềm vui, sự kỳ vọng và cả mong muốn con em mình có thêm cơ hội học tập, trưởng thành trong một môi trường tốt.

Vượt núi đến trường, học sinh vùng khó khăn háo hức ngày nhập học - ảnh 1
Phụ huynh được hướng dẫn, kiểm tra thông tin trong hồ sơ nhập học của học sinh. Ảnh: CANA

Tại các khu vực tiếp nhận, cán bộ, giáo viên nhà trường được bố trí để hướng dẫn phụ huynh và học sinh kiểm tra thông tin, hoàn thiện hồ sơ. Các bước nhập học được tổ chức khoa học, tạo thuận lợi cho những gia đình lần đầu đưa con đến với môi trường học tập mới.

Trong dòng người đến trường, bà Sầm Thị Châu (67 tuổi, trú xã Châu Lộc) đặc biệt xúc động khi đưa cháu nội Sầm Quang Hưng đến làm thủ tục nhập học lớp 5.

Mẹ Hưng đang làm việc xa nhà, trong khi bố thường xuyên đau ốm. Vì thế, bà Châu trở thành người trực tiếp chăm sóc và đồng hành cùng cháu trong những bước đầu của chặng đường học tập mới.

Vượt núi đến trường, học sinh vùng khó khăn háo hức ngày nhập học - ảnh 2
Đông đảo học sinh và phụ huynh đến làm thủ tục nhập học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân VI

“Mẹ Hưng đi làm ăn xa, bố lại ốm đau, bệnh tật, hôm nay tôi đưa cháu đến làm thủ tục nhập học. Cháu được học tập tại ngôi trường của ngành Công an, chúng tôi thật sự yên tâm”, bà Châu chia sẻ.

Ở một góc khác của sân trường, vợ chồng anh Lỳ Bá Phia và chị Lầu Y Mỹ, trú xã Huồi Tụ, cũng tranh thủ hoàn tất thủ tục cho con gái Lỳ Mỹ Linh nhập học lớp 5.

Từ nhà đến trường là quãng đường hàng trăm cây số, gia đình mất gần 6 giờ di chuyển. Dù hành trình dài và vất vả, niềm vui hiện rõ trên gương mặt cô học trò nhỏ khi cầm trên tay giấy báo nhập học.

Mỹ Linh cho biết em rất háo hức với môi trường học tập mới và mong muốn sau này trở thành chiến sĩ Công an.

Vượt núi đến trường, học sinh vùng khó khăn háo hức ngày nhập học - ảnh 3
Niềm vui học sinh khi nhận phòng ở nội trú

Với cô học trò vùng cao, ngày nhập học hôm nay vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, nơi ước mơ được gieo từ những ngày đầu dưới mái trường.

Theo Thiếu tá Phan Duy Hồng, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trường Văn hóa Công an nhân dân VI, công tác xét tuyển học sinh năm học 2026-2027 đã hoàn tất.

Nhà trường tiếp nhận 1.468 hồ sơ đăng ký xét tuyển, trong đó 1.264 hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện tham gia sơ tuyển. Thực hiện theo chỉ tiêu được giao, năm học này trường tuyển 270 học sinh.

Trong số đó, khối 5 và khối 6 mỗi khối có 90 học sinh; các khối 7, 8 và 9 mỗi khối tuyển 30 học sinh.

Năm học 2026-2027, 270 học sinh được bố trí thành 9 lớp, gồm 3 lớp 5, 3 lớp 6 và mỗi khối 7, 8, 9 một lớp.

Vượt núi đến trường, học sinh vùng khó khăn háo hức ngày nhập học - ảnh 4
Các em học sinh háo hức ngày nhập học. Ảnh: CANA

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, các em sẽ bắt đầu cuộc sống học tập, sinh hoạt và rèn luyện tại trường. Bên cạnh kiến thức phổ thông, học sinh được chú trọng giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, đạo đức và tinh thần trách nhiệm.

Trường Văn hóa Công an nhân dân VI là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc dân, trực thuộc Công an tỉnh Nghệ An; đồng thời chịu sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn giáo dục của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

Với nhiệm vụ tạo môi trường học tập, rèn luyện cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngôi trường mang trên mình một sứ mệnh đặc biệt: mở rộng cơ hội học tập cho những học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Theo kế hoạch, sáng 5.9, Trường Văn hóa Công an nhân dân VI sẽ cùng các trường học trên cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Những công việc cuối cùng đang được cán bộ, giáo viên khẩn trương hoàn tất để sẵn sàng đón học sinh.