TP.HCM xuyên đêm chờ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

TRẦN HUẤN - THÙY TRANG

VHO - Dù phải thức trắng đêm, chen chúc giữa dòng người đông nghịt, hàng ngàn người dân vẫn nở nụ cười, vẫy cờ reo hò với mong muốn được tận mắt chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước sáng 27.4.

TP.HCM xuyên đêm chờ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành - ảnh 1
Đông nghẹt các bạn trẻ chờ xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành từ khuya 27.4

Từ nửa đêm 26.4, khu vực quanh trục đường Lê Duẩn (quận 1) đã nhộn nhịp. Người dân từ khắp nơi đổ về, mang theo niềm háo hức được trực tiếp xem buổi tổng duyệt quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Không khí tại các góc đường Nguyễn Đình Chiểu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Tần rộn ràng chẳng khác gì một ngày hội lớn. 

TP.HCM xuyên đêm chờ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành - ảnh 2

Mặc dù đến 3h sáng mới bắt đầu phong tỏa theo kế hoạch, nhưng từ 2h, nhiều tuyến đường trung tâm đã được lực lượng chức năng chốt chặn. Người dân được hướng dẫn di chuyển, chọn vị trí đứng xem, tạo nên một dòng người rợp cờ hoa kéo dài cả đoạn phố.

TP.HCM xuyên đêm chờ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành - ảnh 3

Lúc 4h30 sáng, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt vào vị trí trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng hò reo vang dội khắp nơi. Nhiều người vỗ tay, bắt nhịp cùng các chiến sĩ, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa xúc động.

TP.HCM xuyên đêm chờ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành - ảnh 4

Ông Nguyễn Văn Hai, một cựu chiến binh (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, ông có mặt từ 2h sáng tại đường Võ Văn Tần. Tay cầm lá cờ nhỏ, ông xúc động nói: “Nửa thế kỷ trước tôi là người lính, nay được chứng kiến lớp trẻ rèn luyện, diễu hành nghiêm trang thế này, lòng tôi không khỏi tự hào và xúc động”.

TP.HCM xuyên đêm chờ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành - ảnh 5

Chị Hồng Xinh (quận 12, TP.HCM) đưa cả gia đình đến từ lúc nửa đêm, chọn vị trí gần giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Đình Chiểu để dễ quan sát.

“Thức đêm cũng mệt lắm, nhất là có con nhỏ đi theo. Nhưng được sống trong không khí này, thấy cờ bay, nhạc vang, thấy từng bước đi đều tăm tắp của các chiến sĩ… tôi thấy hạnh phúc lắm” chị Hồng Xinh chia sẻ.

Cạnh đó, em Trần Minh Khôi (học sinh lớp 11, quận Tân Bình) cùng nhóm bạn mình cũng hào hứng: “Lần đầu tiên em được xem diễu binh trực tiếp. Em chỉ từng thấy trên mạng xã hội thôi, nay được tận mắt chứng kiến, em càng thêm kính trọng chú bộ đội”.

TP.HCM xuyên đêm chờ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành - ảnh 6

Trong khi đó, một nhóm nữ sinh khác ngồi dưới lòng đường để đợi tới giờ tổng duyệt, mặc dù đã ngồi đợi hơn 2 giờ, nhưng ai nấy đều tươi cười khi chúng tôi giơ máy ảnh lên bắt chụp khoảnh khắc…

Dù thời tiết oi bức từ sáng sớm, nhiều người phải đứng hàng tiếng đồng hồ, nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi. Nụ cười, cái vẫy tay, ánh mắt hướng về đoàn quân đi qua, tất cả cùng góp phần làm nên một buổi sáng nhiều cảm xúc tại TP.HCM.

TP.HCM xuyên đêm chờ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành - ảnh 7

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc