Tết đến sớm với các bệnh nhân Viện K Tân Triều
VHO - Khi Tết vẫn còn ở phía trước với nhiều gia đình, thì tại Viện K Tân Triều, không khí xuân đã đến sớm theo cách rất riêng. Không có đào quất rực rỡ, Tết nơi đây bắt đầu từ một bữa cơm tất niên giản dị, ấm áp, được tổ chức sớm hơn thường lệ cho những bệnh nhân đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật.

Theo quan niệm của người Việt, bữa cơm tất niên luôn mang ý nghĩa thiêng liêng, là lúc các thành viên trong gia đình quây quần, cùng nhìn lại một năm đã qua và chờ đón thời khắc năm mới. Với những người xa quê, bữa cơm ấy càng trở nên đáng quý.
Còn với các bệnh nhân ung thư, nhiều người đã điều trị dài ngày, thậm chí nhiều năm liền không thể về nhà đón Tết, thì một bữa cơm mang hương vị Tết nơi bệnh viện lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Bữa tất niên ấy không ồn ào, không hình thức cầu kỳ. Chỉ là vài dãy bàn được kê gọn gàng tại một địa điểm cạnh bệnh viện, với những suất cơm nóng hổi, bánh kẹo Tết quen thuộc.


Nhưng với những người phải ở lại viện trong những ngày giáp Tết, đó là một khoảnh khắc đặc biệt, khoảnh khắc họ cảm nhận được sự sẻ chia và đồng hành. Bữa cơm cuối năm này do nhóm thiện nguyện Tâm An và Giegiado, cùng sự chung tay của các mạnh thường quân, tổ chức dành tặng bệnh nhân đang điều trị tại Viện K Tân Triều vào chiều 25.1
Năm nay là năm thứ năm liên tiếp bữa cơm tất niên này được duy trì. Không phải một chương trình quy mô lớn, nhưng với những bệnh nhân và người nhà đã gắn bó lâu ngày với bệnh viện, đây là một cuộc hẹn quen thuộc vào mỗi dịp cuối năm. Một cuộc hẹn nhắc họ rằng, giữa hành trình điều trị đầy gian nan, vẫn có những tấm lòng âm thầm ở bên.

Từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã có mặt để chuẩn bị mọi thứ. Những phần ăn được trao đi nhẹ nhàng, kèm theo những lời chúc năm mới giản dị nhưng chân thành.
Chị Trịnh Miền, đại diện nhóm thiện nguyện Tâm An, cho biết bữa cơm tất niên không đặt nặng giá trị vật chất mà hướng đến việc động viên tinh thần cho người bệnh.
“Nhiều cô chú, anh chị, các cháu điều trị ở đây đã rất lâu, có người sẽ không thể về quê ăn Tết. Chúng tôi chỉ mong mang đến một bữa cơm có không khí ngày Tết, để mọi người cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau,” chị Miền chia sẻ.
Theo chị Miền, ý tưởng tổ chức bữa tất niên bắt đầu từ những lần nhóm vào viện phát quà hàng tuần. Qua những câu chuyện bệnh nhân tâm sự, nỗi lo Tết đến mà không có điều kiện về nhà cứ lặp đi lặp lại.

“Năm đầu tiên chúng tôi làm còn nhiều bỡ ngỡ, quy mô nhỏ, chủ yếu là tự chuẩn bị. Nhưng rồi dần dần có thêm nhiều người chung tay, có những mạnh thường quân âm thầm ủng hộ, thế là bữa cơm được duy trì đến nay đã là năm thứ năm,” chị Miền bày tỏ.
Không chỉ dừng lại ở bữa cơm cuối năm, nhóm thiện nguyện Tâm An còn đều đặn mỗi thứ Năm hàng tuần vào viện phát quà cho các bệnh nhi. Những phần quà giản dị như sữa, bánh, đồ dùng cá nhân hay đôi khi chỉ là một món đồ chơi nhỏ, nhưng với các em nhỏ đang điều trị dài ngày, đó là nguồn động viên tinh thần đáng quý.

Trong bữa tất niên năm nay, chị Nguyễn Thị Huệ, mẹ của bé Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 2011, quê Lạng Sơn), không giấu được xúc động khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình.
Bé Ánh bị u não, đã trải qua hai ca phẫu thuật và hiện đang điều trị xạ trị tại K3 Tân Triều. Chồng chị cũng mới qua đời vì căn bệnh ung thư đại tràng. Gia đình vốn đã khó khăn, việc điều trị kéo dài khiến gánh nặng càng thêm chồng chất.
Theo chị Huệ, với những gia đình có con điều trị dài ngày, điều quý giá nhất đôi khi chỉ là con được vui hơn một chút. “Cháu hay mệt, ít khi cười. Nhưng hôm nay được các cô chú hỏi han, cháu vui ra mặt, thế là tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn,” chị chia sẻ.
Với chị, những khoảnh khắc như vậy đã giúp hai mẹ con có thêm tinh thần để bước tiếp những ngày điều trị phía trước. “Có người hỏi han, động viên, mình lại thấy có thêm sức để ở lại, để cố gắng cùng con,” chị bày tỏ.

Bữa tất niên không chỉ có sự góp sức của nhóm thiện nguyện và các mạnh thường quân, mà còn có sự đồng hành của đại diện Tổ dân phố cùng đại diện Chi hội Phụ nữ tổ 14, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Các bác trực tiếp tham gia hỗ trợ tổ chức, chuẩn bị và trao quà cho bệnh nhân.
Ông Lê Anh Quyết, Tổ trưởng tổ dân phố 14, phường Kiến Hưng, chia sẻ khi biết đến thông tin nhóm thiện nguyện Tâm An tổ chức bữa tất niên sớm cho các bệnh nhân đang điều trị tại Viện K Tân Triều, cá nhân ông rất đồng tình và ủng hộ. Theo ông Quyết, những hoạt động như vậy mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp người bệnh cảm nhận được không khí Tết đến sớm mà còn tiếp thêm động lực tinh thần trong những ngày điều trị dài.
“Tôi mong các chương trình như thế này sẽ được duy trì thường xuyên hơn, để người bệnh có thêm niềm vui, bớt đi phần nào cảm giác đơn độc khi phải đón Tết xa gia đình,” ông Quyết chia sẻ.
Bữa cơm tất niên khép lại khi chiều muộn buông xuống. Không có lời tổng kết hoành tráng, không những tràng pháo tay, chỉ là những cái bắt tay, những lời chúc sức khỏe giản dị được trao đi trong không khí thân tình.
Với những bệnh nhân và người nhà sẽ tiếp tục ở lại viện trong những ngày Tết sắp tới, bữa cơm ấy không chỉ là một buổi gặp gỡ ngắn ngủi, mà còn là khoảng lặng ấm áp, để họ cảm nhận rõ hơn sự sẻ chia của cộng đồng và có thêm động lực bước tiếp trên hành trình điều trị.

RSS