Sôi nổi Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”
VHO - Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã góp phần khơi dậy cho học sinh niềm say mê tìm hiểu, nâng cao nhận thức, kiến thức về chủ quyền biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 29.6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Định tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” với sự tham gia của 100 học sinh thuộc các Trường THCS Đào Duy Từ (phường Hoài Hảo), THCS Tam Quan (phường Tam Quan) và THCS Hoài Phú (xã Hoài Phú).
Các phần thi mang tên gọi ấn tượng, như: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến”, “Đặt mốc chủ quyền” tạo không khí sôi động, hấp dẫn và không kém phần kịch tính.

Nhiều câu hỏi liên quan đến kiến thức về biển, đảo Việt Nam, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; nhiệm vụ, chức năng, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển... đều được học sinh nắm chắc và thực hiện khá tốt qua các phần thi.
Theo Đại tá Triệu Quang Quy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 21 Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cuộc thi "Em yêu biến, đảo quê hương” góp phần giáo dục và ươm mầm trí tuệ, nhân cách cho thế hệ trẻ của nhà trường.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng cho thầy cô giáo, các em học sinh kiến thức về biển, đảo; các văn bản của Nhà nước liên quan đến chủ quyền biển, đảo; về chức năng, nhiệm yụ, quyền hạn của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và truyền thống tốt đẹp của quê hương Hoài Nhơn anh hùng.
Qua đó nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương; đề cao trách nhiệm công dân đôi với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vũng chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tố quốc. Góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển trong tương lai không xa.
Em Nguyễn Hồ Cao Phong (lớp 8A1, Trường THCS Đào Duy Từ) xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi.

Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 tặng 24 xe đạp và 45 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3 bộ máy vi tính cho 3 trường.