TP.HCM:

Sinh viên gói ghém nghĩa tình gửi miền Trung ruột thịt

BÁ KIÊN

VHO - Liên tục trong những ngày qua, sảnh chính Nhà Văn hóa Sinh viên tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đã trở thành một trạm hậu cần khổng lồ, hoạt động suốt ngày đêm. Hàng trăm sinh viên đang chạy đua với thời gian, để kịp đóng gói nhu yếu phẩm, đảm bảo những chuyến xe cứu trợ kịp thời lăn bánh tiếp viện đồng bào vùng lũ miền Trung.

Sinh viên gói ghém nghĩa tình gửi miền Trung ruột thịt - ảnh 1
Nhà Văn hóa Sinh viên là điểm tiếp nhận hàng chục tấn nhu yếu phẩm từ tấm lòng của người dân thành phố

Phong trào quyên góp, hỗ trợ miền Trung tại Đại học Quốc gia TP.HCM đã được khởi động từ rất sớm. Ngay khi tin bão lũ liên tiếp đổ về, tập thể viên chức, người lao động và hàng ngàn sinh viên đã tiên phong phát động lời kêu gọi, tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Nhà Văn hóa Sinh viên trở thành điểm tiếp nhận hàng chục tấn nhu yếu phẩm từ tấm lòng của người dân thành phố. Là điểm tập kết chiến lược tại cửa ngõ Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, mỗi ngày lượng hàng đổ về Nhà Văn hóa Sinh viên đều tăng mạnh.

Sinh viên gói ghém nghĩa tình gửi miền Trung ruột thịt - ảnh 2
Dù đã khuya nhưng quy trình làm việc được các bạn trẻ phối hợp rất nhịp nhàng

Chị Bùi Huỳnh Kiều My, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên cho biết: “Chúng tôi đã phải huy động mọi nguồn lực từ sáng sớm. Nguồn đóng góp hàng hoá rất lớn, nên đơn vị khẩn thiết kêu gọi tình nguyện viên tiếp tục đồng lòng góp sức hỗ trợ”.

Theo ghi nhận, quy trình làm việc tại đây được các bạn trẻ phối hợp rất nhịp nhàng. Nhóm nam sinh viên đảm nhận khâu tiếp nhận và bốc vác hàng tấn nhu yếu phẩm nặng.

Phía bên trong, hàng chục nhóm khác tỉ mỉ phân loại từng vật phẩm cơ bản như gạo, mì gói, nước uống, thuốc men... từ các bao tải lớn, sau đó đóng gói lại thành từng thùng quà chỉn chu, chắc chắn để sẵn sàng vận chuyển.

Do áp lực về thời gian để kịp đưa xe lăn bánh, điểm tập kết này vẫn đang rất cần thêm sự chung tay, góp sức của sinh viên và tình nguyện viên để đẩy nhanh tiến độ phân loại và bốc dỡ hàng hóa.

Có mặt từ rất sớm tại Nhà Văn hoá Sinh viên, bạn Ngô Thuý Vy (Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ) chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui vì có thể góp một phần công sức để hỗ trợ đến miền Trung. Hy vọng công sức này sẽ giúp mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn”. 

Còn bạn Sỹ Phát (Trường Đại học FPT TP.HCM) bộc bạch: “Em hy vọng quà sẽ nhanh chóng đến tay bà con, đặc biệt khi thấy ngoài Phú Yên cũ vẫn còn mưa lũ”.

Sinh viên gói ghém nghĩa tình gửi miền Trung ruột thịt - ảnh 3
Do áp lực về thời gian, điểm tập kết này vẫn đang rất cần thêm sự chung tay, góp sức của sinh viên

Toàn bộ hàng hóa sau khi đóng gói sẽ được đưa lên xe tải trọng lớn do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM điều phối, chở thẳng ra miền Trung để trao tận tay bà con. 

Dù đêm đã khuya, các bạn trẻ vẫn hoạt động hết công sức để những món quà nhanh chóng đến tận tay người dân. Qua đây, càng thấy được tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội cao của người trẻ TP.HCM đối với đồng bào miền Trung ruột thịt.