Quảng Trị:

Sẻ chia yêu thương với học sinh Bru - Vân Kiều

VĨNH QUÝ

VHO - Ở vùng cao Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị) hành trình đến trường của học sinh không chỉ là quãng đường băng rừng, vượt suối mà còn là cuộc vượt khó bền bỉ trước thiếu thốn, mưa lũ và đói nghèo. Giữa muôn vàn gian nan ấy, thầy cô và những tấm lòng sẻ chia vẫn lặng lẽ nâng bước các em đến lớp.

Sẻ chia yêu thương với học sinh Bru - Vân Kiều - ảnh 1

Trường PTDTBT TH&THCS số 3 Dân Hóa hiện có học sinh là con em đồng bào Chứt và Bru-Vân Kiều, học tập tại 8 điểm trường phân bố rải rác trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp.

Ngoài điểm chính, các điểm trường lẻ còn đối mặt với nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho học sinh.

Trước những khó khăn của học sinh vùng cao Dân Hóa, nhiều mạnh thường quân đã chung tay trao tặng những phần quà thiết yếu cho các em. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa sẻ chia sâu sắc, giúp học sinh vơi bớt giá lạnh, thêm điều kiện đến lớp đều đặn, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường học tập.

Theo thầy Cao Văn Chinh, Hiệu trưởng nhà trường, nhiều điểm trường như Sy, Ka Óc, Cha Cáp đến nay vẫn chưa có điện lưới. Lớp học thiếu ánh sáng, nhất là vào mùa mưa khi trời nhanh tối, khiến việc học buổi chiều, buổi tối của các em gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tiếp thu bài vở.

Một số điểm trường chưa có công trình vệ sinh, điều kiện sinh hoạt thiếu an toàn, tác động không nhỏ đến sức khỏe và tâm lý học sinh. Ngày cả bữa ăn bán trú trở thành chỗ dựa quan trọng, song việc tổ chức vẫn còn nhiều khó khăn.

Sẻ chia yêu thương với học sinh Bru - Vân Kiều - ảnh 2

Trở ngại lớn nhất đối với học sinh nơi đây chính là khoảng cách và giao thông. Điểm trường xa nhất cách trung tâm xã gần 19km, đường đi quanh co, dốc núi hiểm trở.

Vào mùa mưa lũ, nhiều đoạn đường bị sạt lở, chia cắt kéo dài, khiến việc đến lớp của các em trở nên bấp bênh. Không ít học sinh phải dậy từ tờ mờ sáng, băng rừng, lội suối để kịp giờ học; có em đành nghỉ học nhiều ngày khi mưa lớn, lũ về, đường bị cô lập hoàn toàn.

Khi sẻ chia xua tan giá lạnh

Khi sẻ chia xua tan giá lạnh

VHO - Những chiếc áo ấm được trao lên các điểm trường miền núi tỉnh Quảng Trị không chỉ giúp trẻ vượt qua cái lạnh cắt da của mùa đông Trường Sơn, mà còn mở ra một mùa đến lớp trọn vẹn và an toàn hơn. Ẩn sau từng món quà là sự đồng hành của cộng đồng, là tình yêu thương của những tấm lòng hướng về trẻ em thiệt thòi, và cũng là nỗ lực bền bỉ của ngành Giáo dục trong việc chăm lo cho học sinh vùng khó. Hơi ấm của áo, cũng là hơi ấm của tình người nâng bước cô trò nơi đại ngàn.

Khó khăn càng chồng chất khi điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn hết sức thiếu thốn. Ở các bản xa như Lòm, Dộ, học sinh THCS không có phương tiện đi lại; phụ huynh phải thuê xe đưa đón, chi phí trở thành gánh nặng lớn đối với những gia đình vốn đã chật vật mưu sinh. Không ít em phải ở bán trú, xa gia đình từ rất sớm, tự lập trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế.

Chứng kiến những gian nan ấy, nhiều mạnh thường quân không giấu được xúc động. Có người chia sẻ, họ thực sự lặng người trước ánh mắt trong veo nhưng đầy vất vả của các em. Con đường đến lớp không chỉ gập ghềnh bởi núi rừng, mưa lũ mà còn bởi thiếu thốn và đói nghèo. Có em học bài dưới ánh đèn leo lét, có em rời nhà từ lúc trời chưa sáng, xa vòng tay gia đình khi tuổi còn quá nhỏ.

Sẻ chia yêu thương với học sinh Bru - Vân Kiều - ảnh 4
Những phần quà ấm áp nghĩa tình của các mạnh thường quân dành cho học sinh vùng khó

“Nhìn các em ôm chặt cuốn vở, mỉm cười rụt rè mà kiên cường, tôi hiểu rằng mọi sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường”, một mạnh thường quân bày tỏ.

Theo TS. Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thầy cô Trường PTDTBT TH&THCS số 3 Dân Hóa vẫn tận tụy bám lớp, bám bản, đồng hành cùng học sinh vượt qua thiếu thốn.

Những gian nan mà các em đang đối mặt không chỉ là thử thách của riêng nhà trường mà còn là nỗi trăn trở chung trong việc bảo đảm quyền học tập, để mỗi đứa trẻ nơi vùng cao Dân Hóa đều có cơ hội đến trường trọn vẹn và bền vững.

Sẻ chia yêu thương với học sinh Bru - Vân Kiều - ảnh 5
Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tặng quà cho tập thể nhà trường

"Sự quan tâm, đồng hành của các mạnh thường quân không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với học sinh vùng khó.

Mỗi sự sẻ chia đều tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường, giúp nhà trường từng bước vượt qua thiếu thốn, qua đó góp phần cùng ngành giáo dục bảo đảm cơ hội học tập công bằng cho học sinh ở những địa bàn còn nhiều gian nan"... TS. Lê Thị Hương nhấn mạnh