Hành trình tri ân của học sinh dân tộc nội trú Quảng Trị
VHO - Với học sinh dân tộc thiểu số, mỗi chuyến trải nghiệm về các “địa chỉ đỏ” không chỉ là hoạt động học tập mà còn là hành trình bồi đắp lòng biết ơn và khơi dậy khát vọng cống hiến cho quê hương.
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Trường PTDT Nội trú THPT Quảng Trị tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm ý nghĩa nhằm bồi dưỡng truyền thống, lý tưởng và lòng biết ơn cho học sinh là con em đồng bào dân tộc.
Các em dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Vũng Chùa – Đảo Yến; thăm Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn – Bến phà Long Đại và nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trải nghiệm để hiểu sâu hơn về lịch sử và lòng biết ơn
Với học sinh dân tộc nội trú, mỗi điểm dừng trong chuyến đi không đơn thuần là địa danh lịch sử, mà còn là những “cột mốc ký ức” của dân tộc. Từ Quảng trường Hồ Chí Minh, Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn – Bến phà Long Đại đến khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến, các em được tiếp xúc trực tiếp với những không gian kết tinh ký ức chiến tranh, tinh thần hi sinh và lý tưởng phụng sự Tổ quốc.
Lời tri ân bên dòng sông Long Đại
Tại Vũng Chùa – Đảo Yến, không gian núi – biển hòa quyện tạo nên sự tĩnh lặng thiêng liêng. Lần đầu đứng trước mộ vị Đại tướng mà sách giáo khoa gọi là “huyền thoại”, các em cảm nhận rõ nét giản dị, thanh thản nhưng uy nghi của người tướng suốt đời vì nước, vì dân.
Hình ảnh Đại tướng, từ cậu học trò nghèo ở An Xá, người thầy dạy sử giàu lý tưởng đến Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam – trở thành biểu tượng cho một tinh thần yêu nước bền bỉ.
Mỹ Lệ, học sinh người Chứt, chia sẻ: “Em từng đọc được câu nói ‘Một dân tộc biết đứng lên thì không gì cản được’. Đại tướng luôn nhắc đến ý chí nhân dân hơn là chiến thắng của riêng mình. Khi dâng hương tại mộ Đại tướng và các anh hùng liệt sĩ, em hiểu đó không chỉ là lời trong sách, mà là niềm tin của cả một thế hệ đi trước”.

Nhiều học sinh xúc động khi lần đầu được tận mắt chứng kiến những nơi gắn với chiến tranh. Các em nói rằng chính sự hi sinh của bao thế hệ bộ đội đã mang lại cho mình cơ hội được học tập, chăm lo đầy đủ như hôm nay. “Đất nước từng gánh chịu không biết bao nhiêu bom đạn, không biết bao nhiêu mất mát, nên chúng em càng trân quý sự bình yên hiện tại”, một học sinh bày tỏ.
Tri ân để trưởng thành và viết tiếp lời hứa của thế hệ trẻ
Không chỉ tiếp nhận câu chuyện lịch sử, các em còn được bày tỏ lòng biết ơn với những người đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay. Nhiều em lặng người khi tự tay đặt nén hương tại Nhà tưởng niệm Đại tướng ở làng An Xá – nơi ông cất tiếng khóc chào đời trước khi trở thành vị tướng của nhân dân.
Thầy Phạm Hồng Việt, Hiệu trưởng trường PTDT Nội trú THPT Quảng Trị, chia sẻ: “Học sinh dân tộc nội trú vốn hiền lành, chân thật. Khi đến những địa chỉ đỏ, sự xúc động hiện rõ trên gương mặt các em. Đây chính là giá trị sâu sắc của giáo dục trải nghiệm – chạm vào cảm xúc và đánh thức trách nhiệm”.

Trong sổ cảm nhận, nhiều em viết những lời hứa giản dị nhưng quyết tâm: học tốt hơn, rèn tính kỷ luật, sống tử tế và trở thành người có ích cho bản làng. Đó cũng là thông điệp nhà trường mong muốn gieo vào hành trình trưởng thành của các em: ý thức tri ân là nền tảng để vững vàng bước vào tương lai.
Hoạt động này là một phần quan trọng của chương trình Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp của trường. Mục tiêu không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức mà còn phát triển năng lực cảm xúc – xã hội, hiểu biết truyền thống lịch sử và định hướng nghề nghiệp.
“Với học sinh dân tộc thiểu số, đây là cơ hội để các em thêm tự hào về cội nguồn, nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý chí vươn lên. Lịch sử không xa vời mà hiện diện trong từng địa danh, từng câu chuyện, trong sự hi sinh thầm lặng của bao con người”, thầy Phạm Hồng Việt khẳng định.

RSS