Quảng Ngãi:
Rộn ràng nhịp biển những ngày giáp Tết
VHO - Những ngày giáp Tết, các cảng cá ở Quảng Ngãi rộn ràng tàu vào – tàu ra. Cá đầy khoang, tiếng cười ngư dân hòa cùng nhịp mua bán hối hả, mang theo “lộc biển” và hi vọng về một mùa Xuân đủ đầy.

Dọc các cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê) và Sa Kỳ (xã Đông Sơn) nhịp sống biển trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Từng con tàu đánh bắt cá cơm nối nhau cập bờ, mang theo khoang đầy ắp “lộc biển”, tạo nên bức tranh lao động rộn ràng, tất bật mà rất đỗi thân quen của miền biển những ngày giáp Xuân.
Ngư dân vươn khơi, bám biển cùng cờ Tổ quốc
Sau một đêm vươn khơi, ngư dân Nguyễn Hiệp (xã Đông Sơn) cùng 8 thuyền viên đưa tàu trở về cảng với hơn 6 tấn cá cơm. Mẻ lưới trúng đậm mang lại doanh thu khoảng 70 triệu đồng; sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên được chia gần 3 triệu đồng.
“Cá cơm đang vào mùa nên chúng tôi tranh thủ ra khơi liên tục. Dù làm việc xuyên đêm nhưng thu nhập khá hơn, anh em ai cũng phấn khởi”, ông Hiệp chia sẻ, giọng nói lẫn trong tiếng máy tàu và tiếng người gọi nhau í ới.

Không chỉ có cá cơm, những chuyến biển dài ngày cũng mang về niềm vui đầu năm cho ngư dân. Giữa dãy tàu vừa từ khơi xa trở về, tàu cá QNg-90539.TS công suất 800CV của ngư dân Nguyễn Trung Thành (xã Đông Sơn) nhanh chóng neo đậu để bốc dỡ hải sản. Chuyến biển hơn 20 ngày tại ngư trường Hoàng Sa mang về hơn 6 tấn cá các loại.
“Sản lượng chưa thật cao nhưng chuyến biển đầu năm thuận lợi, anh em khỏe mạnh trở về là mừng rồi. Mong những chuyến tới được nhiều cá hơn để lo cho gia đình”, ông Thành vui vẻ nói.
Trên bờ, không khí mua bán diễn ra khẩn trương. Cá vừa đưa lên khỏi khoang đã được cân ký, phân loại rồi chuyển thẳng lên xe tải. Những thùng cá tươi xếp nối nhau, theo chân thương lái tỏa đi khắp các chợ đầu mối. Nhịp mua bán nhanh gọn, trật tự, gấp gáp như chính thời gian đang lặng lẽ đếm ngược về Tết.

Tại Cảng cá Tịnh Hòa, nhiều tàu cá khác đang tất bật tiếp đá lạnh, nhiên liệu, lương thực cho chuyến biển cuối năm. Với ngư dân Quảng Ngãi, chuyến ra khơi những ngày giáp Tết mang ý nghĩa rất đặc biệt: vừa mưu sinh, vừa mong kịp trở về sum họp bên gia đình khi Xuân về.
Ngư dân Ngô Văn Cường (52 tuổi) phường Đức Phổ, chủ tàu cá QNg-98370 TS cẩn thận kiểm tra từng hạng mục trước giờ xuất bến. Chuyến biển gần nhất kéo dài 10 ngày mang về khoảng 5 tấn cá sọc dưa, cá bánh lái, giá cả ổn định giúp ông thêm vững tin cho hành trình mới.

Không chỉ chuẩn bị kĩ lưỡng về vật chất, các thuyền viên còn được quán triệt nghiêm túc về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. “Luật nghề” được nhắc đi nhắc lại như một cam kết tự thân của người làm biển.
“Tàu được lắp đặt đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, duy trì 24/24. Mất tín hiệu chỉ 1–2 tiếng là đã rất khó khăn, nên anh em luôn ý thức chấp hành”, ông Cường nói. Với ông, bám biển không chỉ để mưu sinh mà còn là trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi biển cho mai sau.
Theo Ban Quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão Tịnh Hòa, từ đầu năm 2026 đến nay đã có hàng trăm lượt tàu cá xuất bến, hơn 200 lượt tàu cập cảng bán hải sản, tổng sản lượng ước đạt trên 390 tấn. Sản lượng tăng dần, đặc biệt ở các nghề câu cá ngừ và lặn biển, hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định cho ngư dân trong thời gian tới.
Giữa tiếng sóng, tiếng máy và mùi mặn mòi của biển, những chuyến tàu ra vào tấp nập nơi cảng biển không chỉ chở theo cá tôm, mà còn chở theo hi vọng về một cái Tết đủ đầy, ấm áp cho những gia đình ngư dân miền biển Quảng Ngãi.

RSS