VHO - Ngày 22.10, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tiễn đưa 34 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập 584 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập từ khu vực Thành cổ và Trường Bồ Đề về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trước đó (từ ngày 14.9 đến 16.10), trong quá trình tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và một số di tích trên địa bàn, đơn vị thi công đã phát hiện nhiều di vật của bộ độiĐội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 32 hài cốt tại Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị và 2 hài cốt tại khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ Đề cùng nhiều di vật quý giá của bộ đội như xẻng bộ binh, mũ cối, dây lưng, hộp tiếp đạn AK...Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩTrong giây phút xúc động ấy, người dân, cán bộ, chiến sĩ và thân nhân liệt sĩ lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm. Mỗi nén hương, mỗi giọt nước mắt là lời tri ân sâu nặng gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do. Họ là những người đã làm nên sự trường tồn của non sông gấm vóc. Máu xương của họ đã hòa vào đất mẹ, làm nên mùa xuân vĩnh cửu cho dân tộc Việt NamNửa thế kỷ trôi qua kể từ “mùa hè đỏ lửa” 1972, ký ức bi tráng về Thành cổ Quảng Trị vẫn còn đó – nơi mỗi tấc đất, mỗi nhịp cầu đều in dấu chân những người lính tuổi đôi mươiHọ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay giữa bom đạn ngút trời, để Tổ quốc vững vàng vượt qua những tháng năm khốc liệt nhất của chiến tranhThế hệ hôm nay xin nguyện sống xứng đáng với máu xương của cha anh, giữ vững độc lập, chủ quyền thiêng liêng của đất nước, tiếp bước con đường mà các liệt sĩ đã chọn – con đường của niềm tin, lý tưởng và khát vọng dựng xây Việt Nam hùng cường, hạnh phúcTrong giây phút xúc động ấy, người dân, cán bộ, chiến sĩ và thân nhân liệt sĩ lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm. Mỗi nén hương, mỗi giọt nước mắt là lời tri ân sâu nặng gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do. Họ là những người đã làm nên sự trường tồn của non sông gấm vóc. Máu xương của họ đã hòa vào đất mẹ, làm nên mùa xuân vĩnh cửu cho dân tộc Việt NamLễ truy điệu khép lại, nhưng âm hưởng tri ân vẫn lan tỏa. Đó không chỉ là lời tiễn biệt, mà còn là lời hứa giữa các thế hệ: Tổ quốc sẽ không quên – Nhân dân sẽ không quên!34 liệt sĩ đã trở về trong vòng tay đất mẹ sau hơn nữa thế kỷ ở lại chiến trường