Người phụ nữ với tấm lòng thiện nguyện

NHƯ ĐỒNG

VHO - Chồng mất sớm, một mình bà Nguyễn Thị Đông (48 tuổi, trú ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) gồng gánh nuôi 3 con ăn học nên người. Vất vả là thế, nhưng người phụ nữ nhân hậu ấy vẫn luôn tràn đầy nghị lực và trái tim chan chứa yêu thương, mong muốn giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống…

Người phụ nữ với tấm lòng thiện nguyện - ảnh 1
Khi làm công tác thiện nguyện, bà Đông (ngoài cùng bìa phải) luôn nở nụ cười trên môi để người cho và người nhận đều thấy ấm áp

Vừa qua, khi theo dõi tin tức về cơn bão số 3, những hình ảnh tang thương, đau đớn đến tột cùng của người dân các tỉnh, thành phố miền Bắc đã khiến bà Đông xúc động rơi nước mắt.

Trước sự tàn phá khốc liệt của hoàn lưu bão, lụt lội và sạt lở đất đã khiến hàng trăm người bị thiệt mạng, mất tích, tài sản bị cuốn trôi; con mất cha mẹ, vợ mất chồng, gia đình tan tác; thiệt hại về kinh tế chẳng thể nào tính được…

“Đó là những giọt nước mắt của nghĩa tình đồng bào. Không chỉ bản thân tôi bất kỳ người dân Việt Nam nào, khi nhìn thấy hình ảnh đó cũng đều cảm thấy đau xót. Những lúc như thế này, bà con chẳng thể nào đứng dậy nếu không có điểm tựa.

Một trong những điểm tựa quan trọng nhất là sự đoàn kết của dân tộc. Giữa lúc khó khăn, hoạn nạn, tình yêu thương của cộng đồng sẽ giúp họ vực dậy tinh thần, ổn định cuộc sống”, bà Đông trải lòng.

Truyền thống “lá lành đùm lá rách”, đùm bọc lấy nhau đã và đang được khơi dậy khắp nơi trong cả nước. Bằng nhiều cách khác nhau, dù ít hay nhiều, mỗi người đều ủng hộ để giúp đỡ đồng bào mình.

Điều đó rất đáng trân quý. Nghĩ vậy, bà Đông bàn bạc cùng với các con và quyết định đập heo đất được hơn 80 triệu đồng gửi đến bà con vùng bão lũ. Để tấm chân tình đến với người dân được trọn vẹn hơn, bà đã ủng hộ thêm gần 20 triệu đồng, tăng mức hỗ trợ lên 100 triệu. Đây là toàn bộ số tiền mà bà đã tiết kiệm, tích lũy từ bao lâu nay mới có được.

“Số tiền tuy không lớn nhưng là tất cả tình cảm của tôi và gia đình, góp một phần nhỏ bé cùng quê hương Quảng Ngãi chia sẻ, động viên người dân phía Bắc để giúp họ vượt qua khó khăn và khôi phục kinh tế sau thiên tai. Thật may mắn là các con đều đồng lòng ủng hộ”, bà Đông chia sẻ.

Bà Đông hiện đang bán trái cây ở Chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi. Cách đây 5 năm, chồng bà qua đời do đột quỵ, để lại 3 người con đang tuổi ăn tuổi học.

Có những thời điểm, cuộc sống của mấy mẹ con tưởng chừng không thể vượt qua. Thế nhưng, bằng nghị lực của bản thân, bà đã gắng gượng đứng lên, nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.

Bây giờ, niềm vui mỗi ngày của bà là được hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh theo cách âm thầm, lặng lẽ nhất.

“Có trải qua cảm giác mất mát đi người thân mới thấu hiểu hết nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh. Tôi đã chăm chỉ làm việc mỗi ngày để vừa lo cho các con, vừa có thêm khoản thu nhập để san sẻ phần nào gánh nặng trong cộng đồng. Mỗi ngày, tôi đều dành ít nhất 50 nghìn đồng bỏ vào heo đất để làm từ thiện”, bà Đông bộc bạch.

Đến nay, số tiền bà Đông đóng góp, tham gia hoạt động thiện nguyện đã lên tới hơn 2 tỉ đồng. Số tiền này được bà hỗ trợ qua nhiều kênh tiếp nhận khác nhau.

Trong đợt dịch Covid-19, bà đã gửi hàng chục triệu đồng cho người dân các nơi về quê tránh dịch bệnh khi đi qua địa phận Quảng Ngãi. Ngoài ra, bà còn đồng hành cùng Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con và lực lượng y tế tuyến đầu.

Dịp Tết Trung thu vừa qua, bà đã ủng hộ 11 triệu đồng để hỗ trợ các suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, giúp các em đón một mùa trăng tròn ấm áp, trọn vẹn niềm vui.

Trong vài ngày tới, sau khi sắp xếp công việc ổn định, bà sẽ cùng với trụ trì, phật tử chùa Quan Âm (thị trấn La Hà, Tư Nghĩa) lên đường ra các tỉnh, thành phố phía Bắc, gửi tặng bà con số tiền 100 triệu đồng mà bà đã tiết kiệm từ những giọt mồ hôi tần tảo sớm hôm…

Nói về bà Đông, ông Huỳnh Minh Chí - Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi chia sẻ: “Bà là người có tấm lòng nhân ái và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, là tấm gương sáng để giáo dục con cái và thế hệ trẻ ở địa phương, giúp họ biết sống sẻ chia và hướng đến những điều tốt đẹp”.