Thanh Hoá:

Người dân viết thư cảm ơn công an giúp đỡ tìm lại người thân đi lạc

NGUYỄN LINH

VHO - Người nhà của cụ bà là Lê Thị Cẩn, sinh năm 1940 ở khu phố 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an giúp đỡ tìm lại người thân đi lạc.

Ngày 8.2, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, người dân vừa gửi thư cảm ơn gửi lực lượng công an Công an xã Ngọc Phụng và tổ công tác 282 Công an huyện Thường Xuân đã giúp đỡ tìm lại người thân đi lạc đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025.

Người dân viết thư cảm ơn công an giúp đỡ tìm lại người thân đi lạc - ảnh 1
Người dân viết thư cảm ơn Công an giúp đỡ tìm lại người thân đi lạc

Trước đó, khoảng 2 giờ 45 phút ngày 29.1.2025 (tức đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025) trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự tuyến Quốc lộ 47 thuộc địa phận thôn Hòa Lâm, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, Công an xã Ngọc Phụng và Tổ công tác 282 Công an huyện Thường Xuân phát hiện một cụ bà khoảng gần 90 tuổi có biểu hiện mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn, không xác định rõ đường về nhà. 

Tổ công tác đã nhanh chóng đưa cụ bà về trụ sở Công an xã để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Sau khi được chăm sóc, hỏi han, cụ bà chỉ nhớ tên là Cẩn, do trời tối không biết đường nên mới đi lạc.

Từ những thông tin ít ỏi trên, Công an xã Ngọc Phụng đã nhanh chóng xác minh trên hệ thống dữ liệu dân cư, qua đó đã xác định cụ bà là Lê Thị Cẩn, sinh năm 1940 có hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân.

Sau khi xác định được nhân thân của người bị lạ, tổ công tác đã liên hệ với Công an thị trấn Thường Xuân để xác minh thông tin người thân, địa chỉ cụ thể và đưa bà Cẩn về với gia đình.

Người dân viết thư cảm ơn công an giúp đỡ tìm lại người thân đi lạc - ảnh 2
Công an xã Ngọc Phụng và Tổ công tác 282 Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) trực tiếp đưa bà Lê thị Cẩn về với gia đình trong đêm giao thừa

Tại gia đình, chị Lê Thị Tuyền, sinh năm 1985 (là con dâu cụ Cẩn) xúc động cho biết, mẹ chồng tôi bị mất trí nhớ, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Khi nhận được thông báo và được Công an xã Ngọc Phụng đưa mẹ tôi về với gia đình ngay trong đêm giao thừa, gia đình rất phấn khởi và viết thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cán bộ Công an xã Ngọc Phụng và tổ công tác 282 Công an huyện Thường Xuân đã kịp thời đưa mẹ chồng tôi về với gia đình ngay trong đêm giao thừa.

Trong thư, chị Lê Thị Tuyền viết: “Quá trình mẹ chồng tôi đi lạc đã được Công an xã Ngọc Phụng và tổ công tác 282 Công an huyện Thường Xuân đưa về gia đình an toàn. Qua đây tôi xin thay mặt gia đình, xin gửi lời cảm ơn tới Công an xã Ngọc Phụng và tổ công tác 282 Công an huyện Thường Xuân cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ, xin gửi lời chúc đến các đồng chí và gia đình có một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc