Người chiến sĩ “sao vuông” 3 lần vượt khó vào trường quân đội

XUÂN HƯỚNG

VHO - Không từ bỏ sau hai lần thi trượt, chiến sĩ dân quân Đinh Quốc Phong (SN 2003, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa) đã chứng minh quyết tâm bằng lần thứ ba kiên trì theo đuổi. Tấm giấy báo trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 2 không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt khó, mà còn mở ra hành trình mới cho giấc mơ màu xanh áo lính của chàng trai trẻ.

Người chiến sĩ “sao vuông” 3 lần vượt khó vào trường quân đội - ảnh 1
Chiến sĩ dân quân thường trực Đinh Quốc Phong nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2

Hành trình không lùi bước

Những ngày cuối tháng 8.2026, chúng tôi đến Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa). Trong căn bếp nhỏ của đơn vị, chiến sĩ dân quân Đinh Quốc Phong đang cùng đồng đội tất bật chuẩn bị bữa trưa. Nhìn tác phong nhanh nhẹn, nụ cười hiền hậu của Phong, ít ai biết chàng trai trẻ này vừa trải qua một hành trình gian nan để chạm tay vào giấc mơ lớn.

Nhớ lại những ngày đầu, Phong tâm sự: “Ngay từ nhỏ, hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ với bộ quân phục chỉnh tề, tác phong chính quy và kỷ luật thép đã khắc sâu vào tâm trí em. Đó là động lực duy nhất để em nuôi dưỡng ước mơ được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Tuy nhiên, con đường ấy thật gập ghềnh và nhiều gian khó. Sau hai lần thử sức vào các trường Quân đội chưa đạt kết quả, Phong không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

“Lúc đó em buồn và chán nản lắm. Nhưng từ năm 2024, khi tham gia lực lượng dân quân tự vệ, được sự hướng dẫn, động viên từ các anh, các chú trong Ban CHQS phường cùng sự chia sẻ của đồng đội, em như được tiếp thêm luồng sinh khí mới để quyết tâm thi tiếp”, Đinh Quốc Phong chia sẻ.

Người chiến sĩ “sao vuông” 3 lần vượt khó vào trường quân đội - ảnh 2
Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ba Ngòi hướng dẫn Đinh Quốc Phong xếp nội vụ

Môi trường dân quân thường trực không chỉ giúp Phong rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật mà còn củng cố sâu sắc thêm trách nhiệm của một người chiến sĩ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tranh thủ từng giờ để ôn bài

Là một chiến sĩ dân quân thường trực, công việc hằng ngày của Phong gắn liền với chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện nghiêm ngặt.

Để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị vừa có thời gian ôn tập, Phong phải chủ động lập cho mình một thời gian biểu khoa học: Dành riêng khoảng thời gian từ 20h00 đến 21h30 mỗi tối cho việc tự học, đồng thời tận dụng triệt để những lúc nghỉ ngơi phù hợp trong các ca trực đêm để hệ thống lại kiến thức.

Thấu hiểu nguyện vọng và tinh thần cầu tiến của cấp dưới, lãnh đạo Ban CHQS phường Ba Ngòi đã luôn tạo điều kiện, bố trí thời gian hợp lý để Phong yên tâm ôn luyện.

Giây phút cầm trên tay giấy báo trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai), mọi mệt mỏi như tan biến.

Người chiến sĩ “sao vuông” 3 lần vượt khó vào trường quân đội - ảnh 3
Dân quân Đinh Quốc Phong tăng gia sản xuất tại Ban CHQS phường Ba Ngòi

Phong xúc động: “Cảm xúc lúc đó không thể tả nổi. Những nỗ lực bền bỉ cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Em vinh dự và biết ơn gia đình, đơn vị đã luôn làm điểm tựa vững chắc. Bước bước vào môi trường mới, em hứa sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực học tập để trở thành một quân nhân tốt”.

Trái ngọt cho tinh thần vượt khó

Căn nhà nhỏ của gia đình Phong những ngày này rộn rã niềm vui. Bà Trần Thị Phụng (52 tuổi, mẹ của Phong) nghẹn ngào khi nói về con trai: “Nghe tin con đậu, tôi bất ngờ và xúc động lắm. Phong từ nhỏ đã ngoan ngoãn. Được học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ chính quy là cơ hội lớn để con trưởng thành hơn nữa”.

Không chỉ gia đình, thành tích của Phong còn là niềm tự hào chung của tập thể Ban CHQS phường Ba Ngòi. Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, nhận xét: “Thi đậu vào trường Quân đội chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là đối với một chiến sĩ dân quân vừa phải thực hiện nhiệm vụ trực chiến, vừa tranh thủ từng phút để học. Thành công hôm nay là trái ngọt hoàn toàn xứng đáng cho ý chí vươn lên và tinh thần không bỏ cuộc của Đinh Quốc Phong.”

Người chiến sĩ “sao vuông” 3 lần vượt khó vào trường quân đội - ảnh 4
Bí thư Đảng ủy phường Ba Ngòi Nguyễn Quốc Bảo cùng lãnh đạo địa phương, Ban CHQS phường động viên, tặng quà động viên Đinh Quốc Phong trước khi nhập học

Đánh giá về quyết tâm của người chiến sĩ trẻ, ông Nguyễn Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy phường Ba Ngòi nhấn mạnh, hành trình ba lần dự thi để chạm tay vào ước mơ của đồng chí Đinh Quốc Phong không chỉ khẳng định bản lĩnh, ý chí bền bỉ cá nhân, mà còn là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Bức thư báo trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 2 vì thế không chỉ mở ra chương mới cho tương lai của Phong, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần kiên trì, vượt khó đến đông đảo lực lượng dân quân tự vệ đang ngày đêm cống hiến trên địa bàn.