Nghi ngờ con trai mất tích ở nước ngoài, người đàn ông nhờ Sở Ngoại vụ giúp đỡ

S.THÙY

VHO - Sau khi con trai quá cảnh ở sân bay tại Trung Quốc, ông V.V.P không còn nhận được liên lạc của con nên nghi mất tích. Người đàn ông này đã viết đơn đến Sở Ngoại vụ Thành phố Huế xin giúp đỡ.

Nghi ngờ con trai mất tích ở nước ngoài, người đàn ông nhờ Sở Ngoại vụ giúp đỡ - ảnh 1
Sau khi anh V.V.C quá cảnh tại Trung Quốc thì gia đình không còn liên lạc được. Ảnh minh họa

Ngày 19.2, Sở Ngoại vụ Thành phố Huế cho biết, cơ quan này vừa có đề nghị UBND huyện Phú Lộc làm việc cụ thể với gia đình ông Võ Văn Phúc để nắm rõ sự việc liên quan đến nghi ngờ con trai ông này mất tích. Qua đó, sớm có thông tin chính xác để giải quyết vụ việc theo đơn của ông Phúc.

Trước đó, ngày 17.2, Sở Ngoại vụ đã nhận được đơn xin giúp đỡ của ông V.V.P, trú tại thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thành phố Huế. Vụ việc liên quan đến người con trai của ông P. và V.V.C (34 tuổi), nghi bị mất tích khi ở Trung Quốc.

Cụ thể, theo trình báo của ông P., anh C. xuất cảnh sang Nga vào sáng ngày 12.2 tại sân bay Nội Bài, Hà Nội trên chuyến bay số CZ372 của hãng China Southern Airlines đến Quảng Châu, Trung Quốc (quá cảnh ở Trung Quốc).

Khi quá cảnh ở Trung Quốc, anh V.V.C không lên máy bay để tiếp tục sang Nga theo lịch trình. Người thân cũng mất liên lạc với anh C. nhiều ngày qua. Gia đình ông P. nghi ngờ anh C. mất tích tại sân bay ở Trung Quốc.

Ông P.gửi đơn xin Sở Ngoại vụ Thành phố Huế giúp đỡ, vì gia đình quá khó khăn, không đủ khả năng tài chính để đưa tìm đưa thân nhân về nước.