“Chung một tấm lòng – Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 39
“Mất đi ánh sáng, nhưng hôm nay tôi thấy được niềm ấm áp của tình người"
VHO - Ngày 25.10 vừa qua, Báo Văn Hóa đồng hành cùng Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam và ban điều hành chương trình “Chung một tấm lòng – Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 39 đã tổ chức trao 1.000 phần quà cho người yến thế, người khuyết tật chịu ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 11 đã gây ra trận lũ lịch sử tại Thái Nguyên, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu. Hơn 200.000 hộ dân chịu ảnh hưởng, 3.400 hộ phải di dời khẩn cấp, tổng thiệt hại ước tính hơn 12.600 tỈ đồng.
Qua phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh bão lũ tại Thái Nguyên nói riêng và một số tỉnh miền núi phía Bắc nói chung khiến đồng bào cả nước không khỏi nao lòng.
Do đó, xứ sở của những đồi chè là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình thiện nguyện lần này, nhằm chia sẻ, động viên người dân vượt qua khó khăn sau ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo).

Món quà của sự chân thành
Tại Thái Nguyên, đoàn thiện nguyện tổ chức trao qua tại 2 điểm: phường Vạn Xuân và phường Phan Đình Phùng. 1.000 phần quà đã được trao trên địa bàn tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, tổng giá trị 1 tỉ đồng, gồm nhu yếu phẩm, chăn màn, thuốc men và tiền mặt.
Phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng như lời chia sẻ của ông Nguyễn Nho Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy phường Vạn Xuân mỗi phần quà chứa đựng trong đó là tình cảm, là niềm động viên tinh thần vô cùng quý báu giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Sự ổn định ở đây cũng chỉ mang nghĩa tương đối, bởi cuộc sống của những người yếm thế, đặc biệt là người yếu thế, người khuyết tật, trong đó có bà con khiếm thị sẽ lại càng bấp bênh sau cơn bão lũ.

Trong niềm xúc động mạnh, nhà báo Nguyễn Văn Mười – Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa nghẹn ngào: “Thưa các bác, các anh, các chị, cơn bão số 10 và số 11 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại cho đồng bào các tỉnh phía Bắc, trong đó có Thái Nguyên. Những hình ảnh, thông tin mà chúng tôi theo dõi qua các phương tiện truyền thông đã chạm đến tình cảm của mỗi người trong chúng tôi.
Hôm nay, được trực tiếp về đây để trao quà, gặp gỡ và sẻ chia với bà con là niềm xúc động lớn. Dù giá trị vật chất của những phần quà này không thể bù đắp hết những mất mát, nhưng đó là tấm lòng, là sự quan tâm chân thành, mong được góp phần động viên bà con vượt qua thời khắc khó khăn.
Chúng tôi xin hứa, với tinh thần và tâm nguyện của mình, Báo Văn Hóa cùng các đối tác sẽ còn tiếp tục đồng hành trong nhiều chương trình khác nữa, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần tương thân tương ái”.

Hoạt động ý nghĩa và nhân văn
Nhà báo Nguyễn Văn Mươi chia sẻ thêm rằng, Báo Văn Hóa là cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL, gần 70 năm qua luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, công tác thiện nguyện chính là lý tưởng, là tâm hồn và là trách nhiệm của người làm Báo Văn Hóa.
“Chúng tôi xin hứa, với tinh thần và tâm nguyện của mình, Báo Văn Hóa cùng các đối tác sẽ còn tiếp tục đồng hành trong nhiều chương trình khác nữa, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần tương thân tương ái. Xin kính chúc các bác, các anh, các chị và các em luôn mạnh khỏe, sớm ổn định cuộc sống, cùng nhau xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển, nghĩa tình và ấm áp hơn”, ông nhấn mạnh.
Chương trình Chung một tấm lòng - Việt Nam quê hương tôi được khởi xướng từ năm 2016, đến nay đã tổ chức 39 đoàn thiện nguyện đến khắp mọi miền đất nước.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Vạn Xuân Nguyễn Nho Huấn ghi nhận: “Chương trình ‘Chung một tấm lòng – Việt Nam quê hương tôi 39’ là hoạt động hết sức ý nghĩa và nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đối với những người yếu thế, người khuyết tật, đặc biệt là bà con khiếm thị bị ảnh hưởng sau bão số 11.”
Đại diện chính quyền địa phương, ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo Văn Hóa, Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, mang yêu thương đến với Thái Nguyên.
“Chúng tôi mong rằng chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa rộng khắp, hướng đến nhiều địa phương hơn nữa. Về phía bà con, xin hãy ghi nhớ và trân trọng tấm lòng của những người đã đến với mình hôm nay, nỗ lực vươn lên, sống tốt, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình” – ông Huấn chia sẻ.

Không khí trao quà ấm áp và xúc động
Khuôn viên Quảng trường Vạn Xuân sáng sớm tràn ngập tiếng nói cười. Hàng dài người dân – phần lớn là người mù, người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ đơn thân – tay cầm phiếu nhận quà, vừa trò chuyện, vừa chờ tới lượt. Những gương mặt sạm nắng, đôi bàn tay gầy guộc, ánh lên niềm vui hiếm hoi giữa những ngày khó khăn sau bão.
Cụ bà Nguyễn Thị Khuê, 82 tuổi, sống một mình ở phường Tích Lương, run run nắm tay các thành viên trong đoàn: “Tôi mừng lắm, không chỉ vì có quà, mà vì có người nhớ tới những người già yếu như tôi.” Cạnh đó, chị Trần Thị Hiền, hội viên Hội Người mù, xúc động nói: “Mất đi ánh sáng, nhưng hôm nay tôi thấy được niềm ấm áp của tình người".
Những phần quà gồm gạo, mì, chăn ấm, thuốc men được trao tận tay, kèm theo những lời hỏi han, dặn dò. Không khí trong Nhà hát Vạn Xuân như ấm hẳn lên bởi những tiếng “cảm ơn”, “cố gắng nhé”, vang lên giữa đoàn thiện nguyện và bà con.
Đặc biệt, sự tham gia của nhiều tăng ni, sư cô, phật tử trong đoàn đã tạo nên sắc thái rất riêng cho chương trình: nhẹ nhàng, trầm lắng mà đầy từ bi. Họ không chỉ mang theo vật phẩm, mà còn gửi tặng bà con những lời chúc an lành, những câu kinh ngắn cầu bình yên.
Buổi trao quà kết thúc trong những cái bắt tay siết chặt, trong ánh mắt lấp lánh của niềm vui và biết ơn. Ở nơi vùng trung du vừa trải qua bão lũ, tình người đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm lòng người, để mỗi phần quà không chỉ là vật chất, mà là niềm tin vào sự tử tế và sẻ chia.

Lan tỏa tinh thần “chung một tấm lòng”
Chương trình tại Thái Nguyên có sự tham dự của đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Người mù, tăng ni phật tử các chùa trên địa bàn Hà Nội và Thái Nguyên, cùng nhiều đơn vị doanh nghiệp, nghệ sĩ và các mạnh thường quân. Hàng trăm phần quà đã được trao trong không khí ấm áp, xen lẫn tiếng cười và nước mắt.
Bà Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch Hội người mù tỉnh Thái Nguyên cho biết Chương trình “Chung một tấm lòng – Việt Nam quê hương tôi” là chương trình thiện nguyện quy mô nhất trong dịp này liên hệ với Hội người mù tỉnh. Đây là sự động viên đầy tính nhân văn đối với những số phận không may nhưng vẫn phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ cơn lũ.
Anh Nguyễn Ngọc Tấn – Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng đoàn thiện nguyện, bộc bạch: “Thiện nguyện không chỉ là cho đi, mà là cách để chúng ta hiểu nhau hơn, yêu thương nhiều hơn. Sau mỗi chuyến đi, chúng tôi nhận ra rằng giá trị lớn nhất không nằm ở vật chất, mà ở niềm tin và sự ấm áp mà con người mang lại cho nhau.”
Đại diện các phật tử tham gia chương trình cho biết, hành trình lần này là cơ hội để mỗi người thực hành hạnh nguyện từ bi, góp phần cùng Báo Văn Hóa và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp đời sống tinh thần của người dân vùng lũ được sưởi ấm.
Trong cơn gió nhẹ đầu đông của vùng trung du, hình ảnh những chiếc áo lam của phật tử xen lẫn áo xanh tình nguyện, những bàn tay nâng đỡ, trao đi từng món quà đã khắc sâu trong lòng người dân Thái Nguyên.
“Chung một tấm lòng” không chỉ là tên gọi của chương trình, mà đã trở thành tinh thần nhân ái Việt Nam – tinh thần của những con người luôn biết sẻ chia, dù trong gian khó vẫn cùng nhau gìn giữ giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
Hướng về đồng bào vùng bão lũ
Một số hình ảnh trao quà tại Thái Nguyên










































RSS